Mại dâm biến tướng
Nhìn "Hùng nhóc" và đồng bọn chở các cô gái trẻ phía sau chẳng khác gì chở người yêu đi chơi đêm nếu chúng không quần đảo khắp các đoạn đường khu vực Nguyễn Trọng Tuyển và nghe những lời tiếp thị bán dâm trắng trợn của chúng.
Gọi là "gái di động" không chỉ bởi các đối tượng này đều có điện thoại di động cầm tay mà còn có các thủ đoạn khác như: di động tiếp cận khách; di động địa điểm, di động các bãi đáp… Với các ưu thế trên, hình thức tệ nạn này đang phát triển nhanh chóng.
Từ ngoài đường
Hiện những con đường tệ nạn này hoành hành về đêm như đường Hoàng Hoa Thám, Cộng Hòa thuộc quận Tân Bình; Nguyễn Trọng Tuyển, quận Phú Nhuận; chân cầu Sài Gòn, quận Bình Thạnh; cầu Thị Nghè, quận 1… "gái di động" kết thành băng nhóm để hoạt động. Mỗi băng nhóm có từ 15 đến 50 gái mại dâm, phần lớn còn rất trẻ. Mỗi cô tự chọn cho mình một "cò" kiêm "quái xế" có tài mồi chài khách đi đường.
Địa bàn hoạt động của chúng thường là những đoạn đường thiếu ánh sáng và có nhiều ngõ hẻm vào khu dân cư để thoát khi đụng lực lượng truy quét tệ nạn. Nhưng thường khi hoạt động trên địa bàn nào thì chúng đều có tai mắt cảnh giác rất cao.
Nhìn "Hùng nhóc" và đồng bọn của chúng chở các cô gái trẻ phía sau chẳng khác gì chở người yêu đi chơi đêm nếu chúng không quần đảo khắp các đoạn đường khu vực Nguyễn Trọng Tuyển và nghe những lời tiếp thị bán dâm trắng trợn của chúng. Là người có thâm niên trong nghề này, tên Hùng cảnh báo những nguy hiểm có thể mất mạng khi tôi ngỏ ý thử làm "quái xế" chở "gái di động" một vài đêm. Mỗi băng nhóm đều có trùm thầu gái đứng sau không dễ gì thâm nhập được. Vả lại chuyện "làm ăn" của chúng đang phát triển, một cô gái kiếm tiền triệu mỗi đêm là bình thường. Lợi lộc đổ về trùm thầu và các "cò" cũng không nhỏ.
Một góc phố nhà nghỉ gần Bến xe Miền Đông (Bình Thạnh).
Cái khó của các ngành chức năng đối với hình thức tệ nạn mới này là "bắt tận tay, day tận trán". Cũng vì vậy mà chúng ngày càng lộng hành hơn, bất chấp mọi lề lối đạo đức, công khai tiếp thị mua bán dâm trước mặt người đi đường, vào tận các khu dân cư làm náo động cuộc sống của nhân dân.

Đến dịch vụ phòng cho thuê
Ở Tp.HCM, hiện các khách sạn, nhà nghỉ tư nhân mọc lên như nấm. Trong số đó có đến 95% số khách sạn, nhà trọ chấp nhận cho khách thuê phòng theo giờ. Trên đoạn đường Xô Viết Nghệ Tĩnh thuộc phường 26, quận Bình Thạnh, chưa đầy 1km nhưng có tới hàng chục nhà nghỉ, khách sạn. Là khu vực gần Bến xe Miền Đông nhưng chẳng thấy mấy khách chờ xe, lỡ chuyến vào nghỉ mà hầu hết là những cặp trai gái chở nhau vào thuê trọ trong thời gian ngắn.
Đêm 18/10, chúng tôi giả dạng những người sau cuộc nhậu đi tìm thú "mát mẻ" trong các nhà nghỉ. Vừa tấp vào lề trước một nhà trọ có tên T.X nằm gần cửa bến xe, một thanh niên chạy xe rà rà tới tiếp thị với chúng tôi như đã quen thân từ trước: "Vô phòng nghỉ đi anh, em đi gọi mấy cô tới nhé, không vừa ý anh đổi lại", vừa dứt lời, anh "cò" này lên xe nổ máy. Tôi gọi giật lại "Giá tiền thế nào đã?" - "Giá vẫn như thường ngày: đi theo dù nhé, anh trả tiền "em út" 150 ngàn, cộng với tiền nhà trọ 30 ngàn nữa. Còn nếu đi khách sạn thì tiền phòng phải trả 50 ngàn", vừa nói anh ta vừa chỉ tay sang khách sạn T.L nằm đối diện bên kia đường. Tôi hỏi lỡ không mang theo giấy tờ gì thì sao, ngay lập tức, anh "cò" trấn an "Chuyện đó có nhà trọ lo".
Trong lúc nấn ná, tôi quan sát những cặp trai gái liên tục ra vào các nhà trọ này. Có cô gái còn đeo túi xách đi học, đội nón và che kín mặt để người ngoài không nhìn thấy. Còn đội quân gái mại dâm khu vực cầu Bình Triệu thì chọn những nhà trọ này làm "bãi đáp". Chúng còn kết hợp với các tay "cò" để mở rộng làm ăn. Trước cửa một số nhà trọ ở đây có "cò" chờ sẵn "tiếp thị" với khách đến thuê phòng nghỉ và thu lợi ăn chia với gái mại dâm.
Ngoài ra, trên địa bàn thành phố hiện có một số cá nhân kinh doanh vì lợi nhuận mà bất chấp quy định của pháp luật, chứa gái bán dâm ngay trong nhà nghỉ, khách sạn của mình. Cũng trên địa bàn gần Bến xe Miền Đông, đường Đinh Bộ Lĩnh, thuộc phường 25, quận Bình Thạnh, có khách sạn luôn chứa từ 20 đến 30 gái mại dâm, sẵn sàng phục vụ bất cứ vị khách nào có nhu cầu.
Một dãy nhà trọ mang tên 3 loài hoa nằm trên đường Kha Vạn Cân (Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức) cũng được coi là "bãi đáp" lý tưởng đối với dân chơi đêm. Địa điểm này nằm khuất sau một hàng cây kín đáo ít ai để ý. Khách đến trọ ở đây gần như 100% là "tàu nhanh". Những cô gái bán dâm là "mối ruột" nên khi khách làng chơi không mang theo giấy tờ gì cũng dễ dàng vào được. Hàng đêm, từ 20h đến 23h, khách trọ tìm đến đây nườm nượp, có lúc khách phải chờ mới có phòng. Thời gian đóng cửa dãy nhà trọ này đều sau 3h sáng.
Mới đây, Đội kiểm tra liên ngành (814) quận Thủ Đức tiến hành kiểm tra đột xuất nhà trọ Hoa Phượng, bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm và lập biên bản xử phạt 7 triệu đồng, tịch thu giấy phép kinh doanh. Thế nhưng, ngay ngày sau đó và cho tới nay, nhà trọ này vẫn hoạt động bình thường như chưa có điều gì xảy ra.
Đã đến lúc các cơ quan chức năng phải vào cuộc và làm mạnh, triệt để hơn để bài trừ tận gốc vấn nạn này