Mang dao, kiếm đi "dọa" xe chở gia cầm… lậu

11:04 24/12/2011
Nắm bắt tâm lý của các chủ xe và lái xe chở gia cầm không rõ nguồn gốc chuyên đi đường tắt (qua các bến phà), Giáp và đàn em mang theo dao, kiếm chờ sẵn chặn đường. Chúng yêu cầu phải nộp mỗi chuyến xe 2 triệu đồng hoặc nộp theo tháng từ 6 đến 10 triệu đồng, nếu không chúng sẽ… báo Công an hoặc Quản lý thị trường bắt.

Ngày 23/12, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đến nay đã bắt giữ được 8 đối tượng trong ổ nhóm cưỡng đoạt tài sản do Trần Văn Giáp cầm đầu. Chúng chuyên nhằm vào các xe ôtô chở gia cầm có nguồn gốc không rõ ràng từ các tỉnh biên giới về để chặn đường, trấn tiền của chủ hàng và lái xe…

Chẳng có nghề nghiệp gì nhưng ngày nào Trần Văn Giáp, 27 tuổi, trú tại xã An Mỹ (Quỳnh Phụ, Thái Bình) cũng đánh ôtô riêng đi các bến phà, các ngả đường có thể đi tắt từ các tỉnh biên giới về Thái Bình để nắm… tình hình vận chuyển lậu gia cầm.

Nắm bắt tâm lý của các chủ xe và lái xe chở gia cầm không rõ nguồn gốc chuyên đi đường tắt (qua các bến phà), Giáp và đàn em chờ sẵn, đuổi theo chặn lại. Lúc nào chúng cũng mang theo dao, kiếm, nhưng chơi trò "tung, hứng", một gã rút ra, một gã gạt đi, chỉ cần cho lái xe nhìn thấy kiếm, dao sáng loáng nhằm áp đảo tinh thần của người bị hại. Chúng yêu cầu phải nộp mỗi chuyến xe 2 triệu đồng hoặc nộp theo tháng từ 6 đến 10 triệu đồng, nếu không chúng sẽ… báo Công an hoặc Quản lý thị trường bắt.

Chúng yêu cầu lái xe gọi điện thoại cho chủ hàng để nói chuyện với chúng hoặc đến tận nhà chủ hàng (nếu gần) để thỏa thuận chuyện nộp tiền bảo kê. Như trường hợp của anh K., ở huyện Thái Thụy. Khoảng giữa tháng 11/2010, anh K. thuê anh Nguyễn Duy Phúc, trú tại Quảng Ninh chở gia cầm từ Quảng Ninh về Thái Bình.

Khi xe ôtô của anh Phúc đi qua địa phận xã An Mỹ (Quỳnh Phụ, Thái Bình), bị Giáp và đồng bọn phóng xe máy đuổi theo, chặn lại đe dọa, buộc anh Phúc phải điện thoại cho anh K. yêu cầu nói chuyện với chúng. Sau đó, anh K. buộc phải thỏa thuận nộp cho bọn chúng mỗi chuyến xe chở gia cầm đi qua đường xã An Mỹ là 2 triệu đồng.

Bọn Giáp phân nhau ra canh, cứ thấy xe ôtô chở cho anh K. đi qua là đến tận nhà "khổ chủ" đòi tiền bảo kê. Một chủ buôn gia cầm khác cũng bị bọn Giáp đòi tiền bảo kê là anh D., cũng ở huyện Thái Thụy. Anh D. đã bị bọn chúng đến tận nhà, yêu cầu nộp nhiều lần với tổng cộng là 57 triệu đồng…

Tất cả các chủ buôn gia cầm có nguồn gốc không rõ ràng khi bị bọn Giáp cưỡng đoạt tiền đều có tâm lý ngại trình báo với cơ quan Công an. Chính vì thế, theo các điều tra viên của Phòng PC45 - Công an tỉnh Thái Bình, qua công tác điều tra cơ bản, phát hiện tình hình trên, phải "bắt cóc" các chủ buôn gia cầm lên với vai trò bị hại. Các điều tra viên phải động viên họ mới dám khai báo về hành vi phạm tội của bọn Giáp.

Sau khi củng cố chứng cứ, lãnh đạo Phòng PC45 đã cử các tổ công tác đồng loạt bắt giữ Trần Văn Giáp và đồng bọn. Các anh đã bắt giữ được 8 đối tượng gồm: Trần Văn Giáp; Trần Hà Bắc, 41 tuổi; Đào Từ Hạnh, 29 tuổi; Đàm Văn Việt, Nguyễn Quang Thắng, cùng 26 tuổi; Nguyễn Ngọc Kiên, 18 tuổi; Trần Đinh Bá Phương, 31 tuổi và Lê Văn Hùng, 17 tuổi, cùng trú tại huyện Quỳnh Phụ.

Cho đến thời điểm này, cơ quan Công an làm rõ từ tháng 11/2010 đến khi bị bắt, Trần Văn Giáp cùng đồng bọn đã chặn 3 xe ôtô buôn gia cầm từ các tỉnh phía Đông Bắc qua địa bàn huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình), đe dọa, buộc 6 chủ buôn ở Ninh Giang (Hải Dương), Vũ Thư và Thái Thụy (Thái Bình) nộp cho chúng với tổng số tiền 194 triệu đồng.

Trong ổ nhóm này, Trần Văn Giáp từng có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ. Giáp là kẻ cầm đầu, đồng thời hưởng gần hết số tiền cưỡng đoạt được. Giáp "chiêu nạp" đám đàn em toàn loại không công ăn việc làm, nghiện ma túy, cờ bạc, có tiền án tiền sự và nuôi ăn là chính. Hiện Phòng PC45 - Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Theo một điều tra viên cho biết, bọn Giáp có khả năng còn liên quan đến một số hành vi đánh bạc, đòi nợ thuê…

T. Hòa - P. Thủy

Các bị can đã bàn bạc, thống nhất về việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn của bản thân trong quá trình được giao thực hiện việc chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên tham gia sự kiện A80 tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội gây thiệt hại cho nhiều sinh viên, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Thông tin những kết quả của Bộ Công an trong năm 2025 và những phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2026, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an gửi lời trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài lực lượng đã tăng cường hỗ trợ, tuyên truyền các hoạt động, đặc biệt tiếp tục phản ánh tinh thần tận tụy, hy sinh, không quản ngại khó khăn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ của lực lượng CAND.

Khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan vừa khóc nghẹn ngào, vừa lau nước mắt. “Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn. Tôi sống với mẹ già, bố đã mất, chồng đang bệnh hiểm nghèo, con gái mắt gần như bị mù, mất khả năng lao động, không thể tự chăm sóc bản thân. Sức khỏe của tôi cũng rất yếu, mắc bệnh tim, bệnh huyết áp...”.

Sáng 15/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 28 bị cáo về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến 20 vụ “chạy án” diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phố. Trong các bị cáo có hai cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng là Phạm Tấn Hoàng, Phạm Việt Cường cùng là cựu Chánh Tòa hình sự TAND tỉnh Đăk Lắk Nguyễn Tấn Đức và cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đăk Lắk Vũ Văn Tú. Cả bốn bị cáo này đều bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Sáng 15/12, Tòa phúc thẩm, TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương. Bị cáo Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do bị đột quỵ. Hiện bị cáo Hùng đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

Sáng 15/12, ngày thứ ba hơn 1.800 camera AI hoạt động tại Hà Nội, sự thay đổi về tình hình giao thông tại Thủ đô đang thay đổi dần theo hướng tích cực, quy củ, trật tự và nề nếp hơn hẳn so với trước đây. Các nút giao thông có lắp đặt camera AI tình trạng vi phạm như vượt đèn đỏ, lấn làn, chèn vạch giảm nhiều.

Bangkok những ngày SEA Games 33 không chỉ rộn ràng bởi tiếng reo hò trên khán đài hay nhịp bước hối hả của các đoàn thể thao. Với Thượng tá Phạm Hồng Thắm, Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Công an nhân dân  thành phố này còn đánh thức những miền ký ức đã ngủ yên suốt hơn hai thập kỷ.

Vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì của một người bánh mì ở phường Phan Thiết khiến 44 người phải nhập viện, trong đó có gia đình 10 người xuất hiện cùng triệu chứng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文