Mang xe gian, giấy giả đi cầm đồ

20:30 14/07/2009

Ổ nhóm tội phạm gồm 4 tên ở Hải Phòng chuyên đi lùng mua xe môtô trộm cắp, làm giả giấy đăng ký xe và chứng minh thư nhân dân, đem cắm tại các hiệu cầm đồ.

Những ngày gần đây, qua công tác nắm tình hình, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Dương Kinh, Hải Phòng nắm được nguồn tin, một số đối tượng xấu thường xuyên đem xe môtô, kèm theo giấy tờ giả đi cầm cố tại một số hiệu cầm đồ trên địa bàn.

Tiếp tục xác minh, các trinh sát đã dựng được 1 ổ nhóm nghi can gồm Phạm Văn Long, 21 tuổi, ở thôn Lê Xá ; Phạm Văn Định, 21 tuổi, ở thôn Nãi Sơn, cùng xã Tú Sơn, huyện Kiến Thuỵ; Tô Văn Hải, 20 tuổi, ở thôn Thái Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng và Lê Văn Xưởng, 22 tuổi, ở khu Nghĩa Sơn, phường Minh Đức, quận Đồ Sơn, Hải Phòng.

Thủ đoạn hoạt động của bọn này là chuyên đi lùng mua xe môtô trộm cắp, làm giả giấy đăng ký xe và chứng minh thư nhân dân, đem cắm tại các hiệu cầm đồ.

Các đối tượng vụ án.

17h ngày 7/7, trinh sát phát hiện 3 tên Định, Long và Hải đang mang 1 xe Sirius đến hiệu cầm đồ Quang Dũng, ở khu I, phường Hải Thành, thuộc địa bàn quận để cầm cố. Khi các đối tượng đã lừa được chủ hiệu và nhận 12 triệu đồng, các chiến sĩ Công an đã ập vào bắt gọn Phạm Văn Định và Tô Văn Hải (tên Long ở ngoài chờ nên đã kịp tẩu thoát). Lực lượng Công an tạm giữ chiếc xe máy cùng toàn bộ chứng minh thư nhân dân, đăng ký xe giả cùng số tiền 12 triệu đồng là tang vật vụ án.

Qua xác minh, chiếc xe chúng đem cầm cố là của anh Phạm Quang Trường, 23 tuổi, ở số 14/123/173 đường Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng mới bị mất cắp. BKS thật (16N5-8749) đã bị bọn chúng thay bằng biển giả 16N6-1189. Lực lượng Công an còn làm rõ chiếc chứng minh thư nhân dân được sử dụng do tên Long kiếm được, y bóc ảnh thật ra và thay ảnh của đồng bọn là Tô Văn Hải.

Tiếp tục truy kích đối tượng, đến 20h cùng ngày, tại đường 353 thuộc địa bàn quận, các trinh sát bắt tiếp 2 tên Long và Xưởng khi chúng đang vận chuyển tiếp chiếc xe Jupiter của một người dân ở tỉnh Bắc Giang mới bị mất cắp, đeo biển giả 34N7-7952 đi tiêu thụ.

Qua khai thác đối tượng, cơ quan điều tra nắm được, nhóm này sẽ nhập 1 chiếc xe nữa vào ngày hôm sau (8/7) tại nhà hàng Trung Hành, đường Văn Cao quận Hải An, Hải Phòng với giá 9 triệu đồng. Đúng ngày giờ hẹn của các đối tượng, 1 tổ trinh sát khác đã đón lõng bắt gọn đối tượng giao xe là tên Nguyễn Tiến Thành, 36 tuổi, ở số 5, khu Nam Pháp I, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Hải Phòng (đối tượng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản), cùng chiếc xe Jupiter đeo BKS giả 30H1-8379. Đây là chiếc xe của anh Phùng Quốc Thanh, ở số 22/422 Tô Hiệu, Hải Phòng, bị mất ngày 26/6.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đều khai nhận xe và giấy đăng ký giả đều do một đối tượng không biết tên cung cấp.

Ngày 13/7, Công an quận Dương Kinh, Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 5 đối tượng trên về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng án

Quốc Phòng

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

Liên quan đến thông tin một số khán giả cho rằng, trang phục biểu diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có cài huy hiệu lạ, nhạy cảm trong đêm nhạc “Ngày em thắp sao trời”, chiều 7/5, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nắm được vụ việc và chỉ đạo kiểm tra.

Những ngày qua có 4 tàu cá cùng 11 ngư dân của Quảng Bình bị nạn trên biển do lốc xoáy, sau 5 ngày nỗ lực liên lạc, tìm kiếm, 4 ngư dân đã được đưa vào bờ an toàn trong niềm vui vỡ oà của người thân.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文