Mạo danh phó phòng lừa xin việc
>> Lừa xin việc chiếm đoạt 2,3 tỷ đồng
Thời gian gần đây, trên địa bàn TP Đà Nẵng có rất nhiều người có nhu cầu tìm việc làm đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo để chiếm đoạt tiền của đối tượng mang danh Trịnh Văn Mạnh - "Phó phòng Thiết kế xây dựng - Khảo sát Công trình" - Tổng Công ty cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Vinaconex. Thực hư chuyện này ra sao? Chúng tôi đã tiếp xúc với những người bị hại và được biết ông phó phòng này có chiêu tuyển việc ở… quán cà phê.
Những lời "hứa hão"
Theo đơn tố cáo của chị Lê Thị Ngọc Nhã (21 tuổi) và chị Vũ Thị Liễu (24 tuổi), cả hai trú tại Đăk Tô - Kon Tum, hiện đã tốt nghiệp Trung cấp Kế toán - Trường Trung học Việt Tiến (đóng tại Đà Nẵng), sự việc tóm tắt như sau:
Vào ngày 3/1/2009, Liễu đến Trung tâm tư vấn - Đào tạo DN & Cung ứng nguồn nhân lực thuộc Công ty TNHH TM-DV& Đào tạo Ngân Việt (gọi tắt là Công ty Ngân Việt, đóng tại đường Thái Thị Bôi - Đà Nẵng) và được trung tâm này giới thiệu đến Công ty cổ phần Xây dựng & Dịch vụ Vinaconex (gọi tắt là Visco) đóng tại lô 1166 - 1167 đường Phan Đăng Lưu - Đà Nẵng để dự phỏng vấn và xin việc. Trước khi đến, Liễu được trung tâm này đưa tấm danh thiếp có hình ảnh "Trịnh Văn Mạnh" để dễ nhận biết.
Sau ba lần gặp ở Công ty Visco và hai lần gặp tại quán cà phê Khúc Tịnh Trà (đường Nguyễn Tất Thành - Đà Nẵng) để đưa hồ sơ và tìm hiểu thêm về công việc, Mạnh nói Liễu đã được nhận vào làm việc. Nhưng Mạnh nói quy định của công ty là khi vào làm phải đóng tiền cổ phần với văn bằng trung cấp là 10 triệu, sau đó tăng dần tùy vào bằng cấp và vị trí, với Liễu là phải đóng 15 triệu đồng (vì Liễu có bằng cao đẳng). Do bức thiết nhu cầu việc làm, và được làm ở Công ty Visco là niềm mơ ước nên Liễu thúc bách bố mẹ đi vay nóng 15 triệu đồng để đưa cho Mạnh.
Sau khi đưa đủ 15 triệu đồng, Mạnh đưa cho Liễu 1 bản "Hợp đồng lao động" của Công ty Visco với chữ ký và tên giám đốc "Nguyễn Tâm". Liễu hỏi Mạnh sao có chữ ký mà không có dấu thì Mạnh bảo giám đốc đang đi họp Hà Nội chưa về, khi về sẽ đóng "dấu đỏ". Còn Liễu nói nộp tiền sao không có biên lai thì Mạnh lấy lí do "anh bận quá, chiều anh về sẽ đưa hóa đơn cho".
Cùng thời điểm trên, Mạnh nói với Liễu là có ai cần việc làm thì giới thiệu, vì "hiện công ty rất cần người, phải nhanh tay lên chứ không là muộn mất vì trong công ty có chị mang thai sắp nghỉ sinh". Nghe vậy, Liễu về giới thiệu cho Nhã, bạn ở cùng phòng trọ. Cũng với "cách thức" tuyển trên, sau khi đưa hợp đồng lao động cho Nhã, Mạnh cũng lấy 10 triệu đồng.
Ngày 25/3/2009, Mạnh điện thoại nói Liễu giới thiệu cho bạn bè, vì lần này công ty tuyển 4 người. Sau đó, Liễu giới thiệu cho bạn là Nguyễn Trọng Hiếu. Khi gặp tại quán cà phê Chik3k (đường Phan Đăng Lưu), Mạnh nói Hiếu muốn vào làm thì phải nộp cổ phần 30 triệu đồng. Hiếu nói rằng số tiền đó không thể đáp ứng được thì Mạnh nói nộp tạm 15 triệu cũng được, với số tiền đó với Hiếu cũng quá sức nên từ chối.
![]() |
|
Chữ ký thật (trái) của ông Nguyễn Tâm và chữ ký giả mạo (phải). |
Em Bùi Thị Lý (quê Quảng Bình) cũng là nạn nhân như Liễu và Nhã. Sau khi được Mạnh liên lạc hẹn gặp để đưa hợp đồng, ngày 10/4/2009, trước trụ sở Công ty Visco, Lý đợi Mạnh quá lâu mà không thấy, khi vào hỏi thì lễ tân cho rằng công ty này không có Mạnh. Mấy ngày nay rất nhiều người cũng đến hỏi Mạnh và than phiền bị lừa với chiêu thức trên.
Ngày 25/5/2009, Liễu có nhận điện thoại từ mã vùng Hà Nội gọi, người đầu dây bên kia giới thiệu là Tâm, giám đốc của Mạnh, nói rằng: "Các em yên tâm đi, anh Mạnh là người tốt, không lừa các em đâu, đến 1/7/2009 sẽ đi làm". Nhưng đợi mãi, vẫn bặt vô âm tín.
Tạo niềm tin "ảo"
Sau khi Liễu và Nhã tìm hiểu, đến nhà trọ mà Mạnh đã ở (tại kiệt 160/85 Trần Cao Vân) thì chủ nhà nói rằng Mạnh đã chuyển đi chỗ khác. Liễu và Nhã cho rằng, Mạnh nói giọng Thanh Hóa, số xe mà Mạnh thường đi là 43X3- 9544 và đôi lúc đi xe 74... -2888.
Chúng tôi đến Công ty Visco tìm hiểu sự việc. Lễ tân của công ty cho rằng, đã có hàng chục trường hợp đến hỏi Mạnh và họ nói bị lừa rất nhiều tiền. Ông Nguyễn Tâm - Giám đốc Công ty Visco khẳng định công ty không có ai tên Trịnh Văn Mạnh. Chắc Mạnh đã lợi dụng đưa các em đến trước trụ sở, hoặc có thể xin vào như khách bình thường, gặp một số em ở trong công ty để tạo niềm tin cho đối tượng cần lừa đảo. Từ đầu năm đến nay, công ty cũng không có nhu cầu tuyển nhân sự. Và chữ ký ở trong "hợp đồng lao động" là hoàn toàn giả mạo".
Chúng tôi cũng đã làm việc với ông Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công ty Ngân Việt. Ông Việt cho rằng, cuối năm 2008, Mạnh có đến và nói nhu cầu tìm việc, nhờ trung tâm giới thiệu rồi đưa tấm danh thiếp bảo ai tìm việc thì liên hệ cho Mạnh. Công ty cũng đã giới thiệu một số em đã học tại trung tâm và từ các trường khác nhờ tìm việc. Còn kết quả thế nào thì không biết".
Đề nghị cơ quan chức năng sớm xác minh làm rõ đối tượng lừa đảo Trịnh Văn Mạnh
