Mất mạng vì tâm sự nơi vắng vẻ

14:00 09/07/2010
Anh Đ. và chị H. vừa dừng xe trên đoạn cầu vượt ngã tư Ga (TP HCM) định tâm sự liền bị 3 tên chạy trên 1 xe gắn máy nhào tới "xin" tiền. Anh Đ. chống cự, chị H. la hét kêu cứu. Một tên dùng dao đâm vào hông anh Đ. rồi cả ba tên leo lên xe bỏ chạy...

Cho đến ngày 7/7, Công an quận 12, TP HCM vẫn đang tiến hành truy xét ba đối tượng cướp giật không thành ra tay sát hại anh Nguyễn X. Đ. (34 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) trên cầu vượt ngã tư Ga rạng sáng 1/7. Mặc dù được mọi người đưa ngay vào bệnh viện cấp cứu nhưng anh Đ. không qua khỏi bởi vết thương mất máu quá nhiều.

Trong cơn hoảng loạn, bạn gái anh Đ., chị N.T.D.H. (24 tuổi, ngụ Tân Phú) kể lại: Khoảng 3h sáng, chị và anh Đ. điều khiển xe gắn máy đến khu vực này ngồi tâm sự. Vừa dừng xe thì có 3 thanh niên chở nhau trên xe gắn máy nhào tới. Một tên dùng dao khống chế anh Đ. "xin" tiền. Anh Đ. chống cự, chị H. la hét kêu cứu. Gã thanh niên dùng dao đâm vào hông anh Đ. Anh Đ gục xuống, cả ba thanh niên leo lên xe bỏ chạy.

Nhiều nạn nhân khi tiếp xúc với chúng tôi vẫn chưa hết hoảng hồn vì vụ việc xảy ra với mình và "thề" sẽ "cạch" không bao giờ đến những khu vực này tâm sự. Tại đường CN13 Khu công nghiệp Tân Bình (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú), anh Nguyễn Trần Thanh Quang (23 tuổi, ngụ quận Tân Bình) dựng xe gắn máy cùng bạn gái đang ngồi tâm sự tại điểm trên bị 5 thanh niên đi 3 xe gắn máy ép anh Quang vào trong. Một đối tượng móc trong người ra một con dao tự chế khống chế anh Quang. Một đối tượng khác dùng roi điện chích vào tay anh Quang làm anh bất tỉnh rồi cướp xe gắn máy tẩu thoát.

Các đối tượng cướp tài sản của các cặp tình nhân bị Công an quận Tân Phú triệt phá đang được di lý về đội và tang vật.

Chưa hết hoảng hốt, chị N.N.N. (20 tuổi) cùng bạn trai là Nguyễn Văn Quý (19 tuổi, cùng tạm trú quận Gò Vấp) đi xe máy đến giao lộ Tô Ký - Nguyễn Ảnh Thủ (phường Tân Chánh Hiệp, quận 12) ngồi tâm sự.

Tại đây, 6 đối tượng đi trên hai xe gắn máy trờ tới đánh chị N và anh Quý ngã xuống đường. Các đối tượng cướp xe gắn máy của anh Quý cùng 2 ĐTDĐ, 1 đôi bông tai và một số giấy tờ tùy thân rồi tẩu thoát.

Ngày 5/7, Công an quận Tân Phú nhận được tin báo một vụ cướp xảy ra tại vườn rau Tân Thắng, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú. Nạn nhân là anh Huỳnh Nhớ (19 tuổi, ngụ quận Tân Phú) đang cùng bạn gái dựng xe gắn máy ngồi tâm sự thì bị 7 đối tượng dùng dao khống chế cướp xe máy cùng 3 ĐTDĐ, 450.000đ rồi bỏ chạy.

Sau khi ghi nhận vụ việc, Công an quận Tân Phú tiến hành truy xét các đối tượng. Chỉ trong một thời gian ngắn, toàn bộ 9 đối tượng trong nhóm tội phạm chuyên đi cướp tài sản của các đôi tình nhân đã bị bắt gọn. Chúng đều có tuổi đời còn rất trẻ từ 16-20 nhưng đã gây ra hàng loạt vụ cướp. Đối tượng của nhóm cướp này là các đôi tình nhân hay chọn các địa điểm vắng vẻ ít người qua lại tâm sự.

Để tiếp cận các nạn nhân, các đối tượng này đã dùng chiêu giả làm tình nhân đến đây rồi tiếp cận con mồi để quan sát tài sản của các nạn nhân mang theo. Khi thấy "con mồi" có mang theo nhiều tài sản, đôi tình nhân giả dạng này bật "tín hiệu" cho đồng bọn xông vào dùng dao khống chế nạn nhân cướp tài sản. Sau khi cướp được tài sản, các đối tượng đem tài sản của nạn nhân cất giấu tại khu đầm lầy thuộc xã Lê Minh Xuân (Bình Chánh) rồi đưa xuống Biên Hòa (Đồng Nai) tiêu thụ.

Không nên tâm sự nơi ít người qua lại

Trung tá Nguyễn Văn Dũng - Đội phó Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận Tân Phú cho biết, trong thời gian qua Công an quận Tân Phú nhận được nhiều thông tin của các nạn nhân bị cướp, nhất là thời điểm World Cup diễn ra. Một đặc điểm chung mà các nạn nhân này trình báo là địa điểm họ bị cướp là nơi vắng vẻ, ít người qua lại. Các đối tượng thường đi nhiều người và khống chế nạn nhân bằng dao, hoặc các loại vũ khí công cụ hỗ trợ khác. Qua những vụ cướp này, Công an quận Tân Phú cảnh báo đối với những bạn trẻ hay tâm sự tại những nơi vắng vẻ không nên đến những khu vực này để tâm sự sẽ rất nguy hiểm đối với tài sản và tính mạng của chính mình.

Minh Đức-Cẩm Mỹ

Kết thúc SEA Games 33, Đoàn Thể thao Việt Nam giành tổng cộng 278 huy chương, gồm 87 Huy chương Vàng, 81 Huy chương Bạc và 110 Huy chương Đồng, tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm dẫn đầu khu vực. Trong bức tranh thành tích chung ấy, thể thao Hà Nội nổi bật như một trụ cột khi đóng góp tới 79 huy chương, cho thấy vai trò đầu tàu và sức lan tỏa mạnh mẽ của trung tâm thể thao lớn nhất cả nước.

Bị can Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) bị cáo buộc có hành vi lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Theo đó, Khánh nhận từ Công ty TSL và Công ty Avatek nhiều tỷ đồng để để đưa hối hộ, “cám ơn”, chúc Tết và hưởng lợi cá nhân.

Trong số 100 bị can có Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”; Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch HĐTV Công ty TSL) và Hồ Thị Thanh Phương (Giám đốc điều hành TSL, sau đó là Giám đốc điều hành Công ty Avatek) bị đề nghị truy tố về hai tội “Giả mạo trong công tác” và “Đưa hối lộ”.

Chiều 20/12, Công an xã Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) cho biết, vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn hai nam thanh niên bị lừa xuất cảnh trái phép qua Campuchia. Cơ quan Công an đã liên hệ với gia đình Nguyễn Văn N. (SN 2001) và Lê Anh T. (SN 1988, cùng ngụ xã Chợ Mới, tỉnh An Giang; tạm trú phường thuận giao, TP Hồ Chí Minh) đến đón về nhà an toàn.

Do ảnh hưởng liên tiếp của bão lũ, đặc biệt là các đợt lũ lịch sử cuối tháng 10 và đầu tháng 11 vừa qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến du lịch - ngành kinh tế mũi nhọn của Huế. Thế nhưng với sự nỗ lực của thành phố cùng với đó là địa phương được chọn làm tâm điểm của du lịch cả nước khi đăng cai Năm Du lịch quốc gia nên ngành du lịch Huế vẫn tăng trưởng mạnh mẽ.

Khi bản ngã của những tâm hồn tội lỗi được bóng tối online đồng lõa, bỗng chốc hóa thành bi kịch. Từ bạo lực để lấy view đến thử thách tử thần, bóng tối online tràn ra đời thật với những cú nổ khiến cả xã hội lạnh gáy. Ngoài việc đồng lõa, nó còn phản chiếu một sự thật: Con người ta đã tìm thấy bản ngã của mình ở trong một thế giới u tối, nơi tên thật được thay thế bằng nick ảo và ngay đến ảnh đại diện, cũng không nhất thiết phải là mình.

Chiều 19/12, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND; dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai chương trình công tác năm 2026 của Cục Truyền thông CAND.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文