Mâu thuẫn tiền bạc, vợ sát hại chồng rồi ném xác xuống sông Cầu
>> Vợ đâm chết chồng rồi ném xác xuống sông phi tang
Khoảng 8h ngày 14/11, nhân dân tại khu vực xóm Xuân Đám, xã Đồng Liên, huyện Phú Bình, Thái Nguyên phát hiện một xác chết nổi lên trên sông Cầu nên đã trình báo cơ quan Công an. Nhận được tin báo, Công an huyện Phú Bình đã xuống hiện trường tổ chức vớt xác nạn nhân lên bờ. Phát hiện nạn nhân là nam giới, ngoài 40 tuổi, chỉ mặc một chiếc quần lót và trên người có nhiều vết đâm chém, lực lượng Công an huyện Phú Bình đã báo lên Phòng CSĐT Tội phạm về TTXH Công an tỉnh Thái Nguyên. Phòng CSĐT Tội phạm về TTXH Công an tỉnh Thái Nguyên do Đại tá Dương Xuân Quý, Trưởng phòng và Trung tá Nguyễn Phương
Sau đó vài tiếng đồng hồ lực lượng chức năng đã xác định danh tính nạn nhân là anh Dương Đình Bằng (44 tuổi), trú ở xóm Huống, xã Thượng Đình, huyện Phú Bình. Chị Trương Thị Thưa, vợ anh Bằng trình bày với cơ quan điều tra là anh Bằng đã bỏ nhà đi đâu không rõ từ tối 10-11. Khi đi anh Bằng có cầm theo khoảng 60 triệu đồng, và không mang theo điện thoại di động.
Xác định đây là một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành tập trung lực lượng điều tra, truy xét. Trước cái chết của chồng, vợ anh Bằng khóc lóc ngất lên ngất xuống, trình bày không rõ ràng nên cơ quan điều tra không tìm hiểu được nhiều. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an nhận thấy chị Trương Thị Thưa có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tập trung xác minh. Song do chị Thưa ngất liên tục, và cũng để tạo điều kiện cho chị Thưa lo đám tang cho chồng nên CQĐT không tiến hành truy xét.
![]() |
| Cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Trương Thị Thưa. |
Đến sáng 15/11, lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Thái Nguyên đã đủ căn cứ xác minh Trương Thị Thưa là đối tượng gây án, cũng là lúc Thưa đã lo xong đám tang cho anh Bằng, nên Phòng CSĐT Tội phạm Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Trương Thị Thưa (31 tuổi), trú xóm Huống, xã Thượng Đình, huyện Phú Bình về tội giết người.
Quá trình đấu tranh khai thác, Thưa khai nhận do chồng đánh đề bị thua, bắt vợ đưa tiền trả nợ nhưng Thưa không đồng ý. Khoảng 21h30 tối 10/11, anh Bằng cũng bắt Thưa gọi điện về cho mẹ đẻ ở Lạng Sơn yêu cầu bán mảnh đất để anh Bằng có tiền trả nợ lô đề. Thấy vợ không nghe lời, anh Bằng cầm kiếm (dài khoảng 50cm, mua từ lâu, treo trên tường nhà) dí vào cổ vợ, bắt vợ mở két lấy tiền mang đi, đồng thời dọa dẫm “không mở két sẽ giết cả nhà”. Thưa không làm theo mà dùng tay gạt kiếm ra, đá vào người anh Bằng.
Lúc này kiếm rơi ra, quá hoảng loạn và sợ bị giết, Thưa lấy kiếm đâm liên tiếp vào ngực chồng. Gây án xong, Thưa lấy chăn quấn lại rồi cho vào túi bọc nệm. Khoảng 2h ngày 11/11, Thưa một mình bê xác anh Bằng cho vào cốp xe ôtô Lacetti, mang BKS 20A-056.56 chở đến khu vực cầu Ba Đa (thuộc phường
![]() |
| Trương Thị Thưa khai báo hành vi phạm tội. |
Sáng 15/11, khi cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đọc lệnh bắt đối với Trương Thị Thưa, rất nhiều người thân của anh Bằng đã ngất, hàng xóm và quần chúng nhân dân thì quá bàng hoàng. Khi phóng viên tiếp cận, Thưa xin đừng quay phim chụp ảnh, nhưng tỏ ra khá bình thản, lạnh lùng. Có thể người đàn bà ấy cho rằng việc chồng bị chết là hành động bột phát, do mâu thuẫn vợ chồng chứ không phải do Thưa cố ý giết chồng.
Được biết vợ chồng Thưa lấy nhau năm 2006, đã có 2 đứa con (1 con trai và 1 con gái). Thưa tốt nghiệp Trung cấp Dược ở Thái Nguyên và mở hiệu bán thuốc Tây ở nhà, còn anh Bằng làm nghề xe ôm, cho thuê xe ôtô kiêm ghi số đề. Vụ việc cũng là bài học đau xót trong việc xử lý mâu thuẫn gia đình, trong việc ứng xử giữa người với người, đặc biệt là tình nghĩa vợ chồng...

