Mâu thuẫn trong đánh bạc, quay sang cướp tài sản

06:32 30/09/2018
Cho rằng đồng bọn ăn chia không sòng phẳng, kẻ chủ mưu trong ổ nhóm đánh bạc bịp là Nguyễn Thành Luân (33 tuổi, trú tại khu 8, xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy, Phú Thọ) đã cùng một số đối tượng khống chế, đe dọa cướp tài sản của đối tượng Nguyễn Đình Giang (25 tuổi, trú tại xã Chu Hóa, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ)... 


Cay cú đồng bọn, Nguyễn Đình Giang đã làm đơn trình báo Công an huyện Thanh Thủy. Quá trình điều tra, đến ngày 26-9, Công an huyện Thanh Thủy đã làm rõ vụ đánh bạc và cướp tài sản, khởi tố 9 bị can về các tội danh trên. Cơ quan CSĐT huyện Thanh Thủy đã bắt 8/9 đối tượng; đồng thời ráo riết tổ chức lực lượng truy tìm đối tượng còn lại trong vụ án là Lê Văn Huấn (48 tuổi, trú tại xã Sơn Đà, huyện Ba Vì, TP Hà Nội).

Công việc làm ăn thua lỗ, Nguyễn Thành Luân, đối tượng có một tiền án về hành vi đánh bạc nảy ý định kiếm tiền bằng những canh bạc đỏ đen. Vì thế, hơn 6h ngày 2-5, khi được Lê Văn Huấn rủ lên tàu chở hàng của Lê Văn Anh  (32 tuổi, ở tổ 4, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình), lúc đó đang neo đậu trên sông Đà, gần bến đò xã Tân Phương, huyện Thanh Thủy để đánh bạc, Luân liền đồng ý. 

Công an huyện Thanh Thủy đọc lệnh bắt các đối tượng.

Khoảng 8h cùng ngày, Luân mang 10 triệu đồng rồi cùng Lê Văn Huấn và một số đối tượng không rõ danh tính tổ chức sát phạt nhau trên chiếc tàu neo đậu giữa sông. Cuộc chơi kéo dài đến khoảng 13h30  cùng ngày thì Luân đã thua hết 8 triệu đồng. “Của đau con xót”, đối tượng nảy ý định đánh bạc bịp để gỡ lại số tiền thua bạc.

Lúc này, Luân nghĩ ngay đến Nguyễn Đình Giang, đối tượng thường sử dụng dụng cụ đánh bạc bịp để kiếm tiền… Luân liền liên lạc với Nguyễn Đình Giang và bảo Giang mang dụng cụ đánh bạc bịp cùng Luân kiếm tiền của các con bạc khác. Sau khi Giang đồng ý, Luân đã liên lạc, vay của Nguyễn Văn Quyết (trú tại tỉnh Phú Thọ) 20 triệu đồng, Nguyễn Văn Quyết đồng ý và hứa sẽ mang số tiền này lên tàu cho Luân.

 Luân và các đối tượng trên tàu tiếp tục sát phạt nhau đến khoảng 16h cùng ngày thì có thêm Lê Văn Mạnh (43 tuổi, ở xóm Vạn Trung Hà, xã Thái Hòa) và Lê Văn Quyết (35 tuổi ở thôn Tân Tiến, xã Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội) cũng đến tham gia. 

Về phần Giang, sau khi nhận được điện thoại của Luân, đối tượng cũng tức tốc lên đường. Đến khoảng 17h cùng ngày thì Giang mang dụng cụ đánh bạc lên tàu và cùng Luân chơi cờ bạc bịp. Khoảng 18h cùng ngày thì đối tượng Nguyễn Văn Quyết lái xe ôtô KIA màu đen mang BKS: 19A - 172.86 chở Nguyễn Xuân Trung (29 tuổi), Phạm Lam Trường (18 tuổi, ở khu 8, xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy) và Đỗ Văn Giang (18 tuổi, ở khu 1, xã Thượng Nông, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) đến bến đò xã Tân Phương, huyện Thanh Thủy. 

Khi đến nơi, Đỗ Văn Giang ở lại trông xe ôtô, còn Nguyễn Văn Quyết, Trung và Trường lên tàu của Lê Văn Anh để đánh bạc. Đúng theo lời hứa, Nguyễn Văn Quyết đã đưa cho Luân vay 20 triệu đồng và bỏ ra 4,6 triệu đồng để đánh bạc.

Các đối tượng đánh bạc đến khoảng 20h30 thì thiết bị đánh bạc bịp bị hỏng nên Nguyễn Đình Giang bỏ về trước cùng với số tiền thắng bạc. Trên đường về, chiếc thuyền chở Nguyễn Đình Giang không may bị lật, đối tượng bị ngã xuống sông. 

Nghe thấy tiếng kêu cứu của Nguyễn Đình Giang, các đối tượng trên tàu không đánh bạc nữa. Đối tượng Luân, Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Xuân Trung và Phạm Lam Trường đi trên một chiếc thuyền chài ra cứu Nguyễn Đình Giang và đưa đối tượng này lên bờ. Khi về đến bến đò thuộc khu 1, xã Tân Phương, Luân cho rằng Nguyễn Đình Giang là người ăn bẩn... 

Bởi lẽ ra, sau khi thắng bạc, Nguyễn Đình Giang phải chia tiền cho anh ta nhưng đối tượng này lại đánh quả lẻ, bỏ về nên Luân cùng cùng với Nguyễn Văn Quyết, Phạm Lam Trường đe dọa, đánh Nguyễn Đình Giang chiếm đoạt được gần 30 triệu đồng của đối tượng này...

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn và nguồn tin tố giác tội phạm của quần chúng, Công an huyện Thanh Thủy có thông tin về một ổ nhóm đánh bạc trên sông... Dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ huy Công an huyện, Đội Cảnh sát hình sự đã tiến hành rà soát, nắm tình hình song việc thu thập tài liệu gặp rất nhiều khó khăn do đối tượng đánh bạc trên sông, tổ chức người cảnh giới... 

Vì thế, ngay sau khi nhận được đơn trình báo của Nguyễn Đình Giang, Công an huyện Thanh Thủy đã triệu tập nhóm đối tượng sinh sống tại Phú Thọ đến làm việc. Quá trình điều tra đã có căn cứ khởi tố Nguyễn Thành Luân, Nguyễn Văn Quyết về hai tội danh đánh bạc và cướp tài sản; đối tượng Nguyễn Xuân Trung và Nguyễn Lam Trường về hành vi cướp tài sản. Cơ quan CSĐT đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về hành vi đánh bạc gồm: Lê Văn Huấn, Lê Văn Mạnh, Lê Văn Quyết, Lê Văn Anh và Nguyễn Đình Giang.  

Đối tượng Nguyễn Đình Giang bị bắt sau đó, còn Lê Văn Anh sau khi được vận động đã đến cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Thủy đầu thú. Còn các đối tượng Lê Văn Quyết, Huấn, Mạnh, sau khi sự việc bị lật tẩy đã bỏ trốn khỏi địa phương. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Thủy đã ra quyết định truy nã đối với 3 đối tượng Quyết, Huấn và Mạnh. 

Cùng với việc lần tìm tung tích của đối tượng đánh bạc, Công an huyện Thanh Thủy đã thông qua gia đình, vận động các đối tượng đến cơ quan Công an đầu thú. Ngày 17-5, đối tượng Mạnh đã đến Công an huyện Thanh Thủy đầu thú. Đến ngày 29-7, đối tượng Lê Văn Quyết cũng về đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. 

Hiện Công an huyện Thanh Thủy cho biết đang tổ chức lực lượng, ráo riết truy bắt đối tượng Huấn. Vụ án trên cũng là bài học cảnh tỉnh cho các đối tượng đam mê đỏ, đen. Theo lãnh đạo Công an huyện Thanh Thủy thì hiện nay với giá từ 2-3 triệu đồng, các đối tượng có thể dễ dàng sở hữu một bộ đánh bạc bịp. Trong trường hợp này, các con bạc rất dễ dàng trở nên trắng tay, có người phải bán cả gia sản khi rơi vào cái bẫy của bọn chúng.

Xuân Mai

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đề nghị Công an các đơn vị, địa phương cần nỗ lực, cố gắng, quyết tâm, quyết liệt, tăng tốc hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ, triển khai các dự án và giải ngân các nguồn vốn, kinh phí năm 2026 được giao theo đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Để hợp thức hóa nguồn gốc lợn, các đối tượng đã cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật không đúng quy trình, quy định, tự đặt ra quy định, lợn dưới 80kg thì không cho vận chuyển vào bên trong lò mổ để thu tiền trái quy định từ 250 nghìn đồng/chuyến xe đến 4 triệu đồng/chuyến xe; đồng thời yêu cầu một số chủ lò mổ phải nộp từ 5 triệu đồng/tháng đến 10 triệu đồng/tháng để không bị gây khó dễ khi thực hiện giết mổ tại lò mổ; tổng số tiền các đối tượng đã thu được khoảng 2,5 tỷ đồng.

Thông tin tại cuộc họp báo chiều 6/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan điều tra đang tiếp tục rà soát gần 1.300 hồ sơ giám định tâm thần có dấu hiệu nghi vấn trên toàn quốc. Đến nay, đã làm rõ nhiều trường hợp kết luận giám định sai lệch không khách quan, giúp đưa các đối tượng phạm tội thực sự về đúng vị trí để xử lý theo pháp luật; thu hồi hơn 10 tỷ đồng tiền mặt, gần 60.000 USD cùng nhiều bất động sản…

Chiều 6/4, thông tin về vụ án lợi dụng vỏ bọc điều trị tâm thần tại Viện pháp y tâm thần Trung ương, Công an TP Hà Nội cho biết, mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số địa phương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố thêm 26 bị can. Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã bắt giữ 25 đối tượng về các hành vi “Mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; làm rõ vật chứng gần 100kg ma túy tổng hợp các loại.

Mỹ và Iran đã tiếp nhận một khung kế hoạch nhằm chấm dứt tình trạng thù địch kéo dài nhiều tuần qua, song bất đồng lớn vẫn tồn tại khi Tehran từ chối ngay lập tức mở lại eo biển Hormuz, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump gia tăng sức ép bằng các cảnh báo quân sự cứng rắn.

Là chị cả trong gia đình có 5 người con, mồ côi bố, cuộc sống khó khăn, vất vả nên dù học giỏi, 2 lần đạt học sinh giỏi quốc gia nhưng nữ sinh Nguyễn Thị Diễm Quỳnh vẫn chẳng dám mơ đến giảng đường Đại học. Dẫu vậy, với đam mê cháy bỏng được tiếp tục đến trường và trở thành nữ chiến sĩ CAND, em đã đăng ký tuyển thẳng vào Học viện Chính trị CAND.

Hãng tin Iran Tasnim ngày 6/4 dẫn tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết, Thiếu tướng Majid Khademi - lãnh đạo cơ quan tình báo của lực lượng, đã thiệt mạng trong vụ tấn công do Mỹ và Israel thực hiện vào rạng sáng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文