Mối tình tay ba gây ra một cái chết

18:52 28/04/2008
Dù yêu Phước nhưng Hiếu vẫn đi lại với Phương, một người đã có vợ. Sau khi “vui vẻ” cùng Phương, Hiếu về nhà đi ăn cùng Phước. Đây chính là nguyên nhân của việc Phương đâm chết Phước và đâm Hiếu bị thương.
>> Đâm chết người yêu mới của bạn gái cũ

Ngày 28/4, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Tân Phú, TP HCM đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Phương (25 tuổi, ngụ Lục Ngạn, Bắc Giang) về hành vi dùng hung khí đâm chết người tại phường Tân Quý, quận Tân Phú.

Vào lúc 22h15 ngày 26/4, trực ban hình sự Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Tân Phú tiếp nhận thông tin vụ trọng án xảy ra trước số nhà 332 Gò Dầu, phường Tân Quý. Công an quận nhanh chóng đến hiện trường kiểm tra và đưa 2 nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Ngoài cô gái bị thương ở cánh tay thì người thanh niên đi chung đã bất tỉnh với con dao cắm sâu vào lồng ngực. Dù các bác sỹ tận tình cứu chữa nhưng do vết thương quá nghiêm trọng đâm thủng tim, người này đã tử vong.

Qua điều tra ban đầu, nạn nhân là anh Huỳnh Phước (25 tuổi, ngụ quận Tân Phú) và Nguyễn Thị Ngọc Hiếu (18 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai). Sau khi lập hồ sơ ban đầu, Công an quận Tân Phú triển khai lực lượng điều tra, truy xét đối tượng gây án.

Thông tin trinh sát xác minh, thu thập được, thủ phạm không ai khác chính là Nguyễn Văn Phương và nguồn cơn sự việc bắt đầu từ mối quan hệ không rõ ràng trong tình cảm của Hiếu.

Hiếu và Phước quen biết nhau từ 3 năm trước. Trong thời gian qua lại với Phước, Hiếu phát sinh tình cảm với Nguyễn Văn Phương - một người đã có vợ, tạm trú tại xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn. Thế nhưng cái kim trong bọc cũng không giấu diếm được lâu và dẫn đến hậu quả đáng tiếc…

Lúc 22h  ngày 26/4, sau khi mướn nhà nghỉ cùng với Phương, Hiếu về phòng trọ và lúc này Phước đã chờ sẵn rồi chở Hiếu đi ăn tối trên đường Gò Dầu thuộc quận Tân Phú.

Khi Hiếu đang đi bộ cùng Phước thì bất thình lình Phương điều khiển xe gắn máy chặn lại hỏi chuyện. Hai bên lời qua tiếng lại một lúc, Phương mở cốp xe, lấy dao đâm Phước nhưng Hiếu lao vào cản nên không trúng nhưng Hiếu bị thương. Chưa dừng lại ở đây, Phương hung hãn lao đến đâm Phước 1 nhát chí mạng rồi bỏ trốn.

Để trốn tránh sự truy đuổi của Công an, Phương đã lên kế hoạch lẩn trốn. Tuy nhiên khi hắn đang chuẩn bị lên xe rời khỏi Ngã tư Ga thuộc quận 12 khởi hành đi về quê ở tỉnh Bắc Giang lẩn trốn cùng với vợ là Trần Kim Hương (29 tuổi, ngụ tỉnh Hâu Giang) thì tổ trinh sát Đội nhanh chóng phát hiện và dẫn giải về trụ sở Công an quận làm việc.

Tại Cơ quan điều tra, trước chứng cứ không thể chối cãi, Nguyễn Văn Phương đã khai nhận hành vi dùng dao đâm chết anh Huỳnh Phước.

* Vào cùng ngày, (28/4) Đội cũng đã bắt khẩn cấp Phạm Hải Quang (ngụ quận Tân Phú, Nguyễn Hoàng Phúc (ngụ Hậu Giang), Tô Kim Thảo (ngụ quận 11) cùng 17 tuổi và Nguyễn Thiện Thuật (15 tuổi, ngụ Tiền Giang) là những kẻ liên quan đến vụ hỗn chiến gây rối trật tự công cộng gây thương tích nghiêm trọng cho người khác.

Nguyễn Văn Phương (hàng đầu bên trái) và 4 thanh niên tham gia vụ "chém trả thù".

Thông tin ban đầu, chiều ngày 24/4, Phạm Hải Quang phát sinh mâu thuẫn và bị một nhóm thanh niên (đều thường trú tại quận Tân Phú) tại tiệm Internet ở số 150 Lý Thánh Tông, phường Hiệp Tân quận Tân Phú đánh hội đồng.

Sự việc xảy ra, Quang tìm gặp và rủ thêm 9 “chiến hữu” trong đó có Nguyễn Hoàng Phúc, Nguyễn Thiện Thuật, Tô Kim Thảo quay lại tiệm Inetrnet trên để trả thù.

Sau chầu nhậu lai rai ở quận 6, bọn chúng mang theo ống tuýt sắt, mã tấu trở lại phường Hiệp Tân thực hiện kế hoạch đã bàn.

Tại đầu hẻm 152 Lý Thanh Tông, phát hiện “kẻ thù”, Quang cầm mã tấu xông vào chém tới tấp vào người Lý Trung Hậu (18 tuổi), Phúc cầm ống tuýt sắt đánh Lý Hiệp Phát (19 tuổi). Gây án xong, bọn chúng trở về nhà ngủ như chưa có gì xảy ra. Sàng lọc các đối tượng nghi vấn, Công an quận Tân Phú nhanh chóng xác định và lần lượt bắt Quang, Phúc, Thuật và Thảo.

Hiện Công an quận Tân Phú đang tiếp tục điều tra, truy xét 6 đối tượng chung băng với Phạm Hải Quang đồng thời ráo riết hoàn tất hồ sơ ban đầu vụ án Giết người để chuyển giao thủ phạm Nguyễn Văn Phương cho Cơ quan CSĐT Công an TP HCM thụ lý theo thẩm quyền. Đề nghị các đối tượng gây án sớm ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật

Phạm Kiều

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文