Một SV bắt giữ người để… đòi nợ

09:24 16/07/2008
Với ý định đòi lại khoản tiền hơn 20 triệu đồng, Nguyễn Trọng Thiều (hiện là sinh viên một trường đại học tại Hà Nội) đã chủ mưu, rủ một nhóm đối tượng tiến hành bắt cóc "con nợ" đưa vào khách sạn...

Khoảng 13h30' ngày 10/7, Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) nhận được tin báo của người dân, tại khách sạn A. ở phố Mai Hắc Đế, phường Bùi Thị Xuân, có hiện tượng tụ tập bất thường của một nhóm thanh niên cả nam lẫn nữ.

Số khách này vào thuê phòng hôm 9/7 với giá 22 USD/ngày. Điều khác thường là suốt trong thời gian đó, cánh cửa phòng 201 luôn đóng im ỉm. Khách thuê phòng từ chối cả nhân viên phục vụ vào dọn dẹp.

Trước thông tin trên, tổ công tác Đội Điều tra hình sự phối hợp cùng Công an phường Bùi Thị Xuân đã tiếp cận khách sạn A. Nhân viên lễ tân cho biết, người đứng ra thuê phòng tên là Nguyễn Trọng Thiều.

Sáng 9/7, Thiều cùng 2 thanh niên khác vào nhận phòng và giới thiệu họ là bạn của anh ta. Khi lực lượng Công an đến phòng 201, nhận thấy khoá cửa đã bị xập từ bên trong.

Phải đến lúc tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận Hai Bà Trưng yêu cầu mở cửa phòng, cánh cửa mới được mở. Trong phòng có 4 thanh niên, 1 nữ - 3 nam.

Không giải trình được lý do có mặt trong khách sạn, số người này đã bị đưa về cơ quan Công an. Tại đây, họ khai tên là Nguyễn Mai Ngọc, 20 tuổi, trú ở ngõ Trại Găng, phường Thanh Nhàn; Nguyễn Khánh Tùng, 18 tuổi, trú ở phường Thanh Lương; Phạm Duy Định, 18 tuổi, HKTT phường Kim Liên, Đống Đa, hiện sống lang thang, đều có tiền án; và Đặng Tuấn Mạnh, 28 tuổi, trú ở phường Trung Tự, quận Đống Đa. 4 thanh niên trên thuộc hai nhóm khác nhau, trong đó Tuấn Mạnh là người bất đắc dĩ phải có mặt tại khách sạn A. trong hơn 1 ngày qua.

Theo tường trình của anh Mạnh, sáng 9/7, khi đang ở gần nhà, anh Mạnh bị Nguyễn Trọng Thiều và 1 người tên Đức đi xe máy tới tìm và rủ đến quán cà phê nói chuyện.

Trước đó vài tháng, anh Mạnh nợ Thiều 35 triệu đồng. Anh Mạnh đã trả cho Thiều được hơn 10 triệu và hứa đến ngày 11/7 sẽ thanh toán nốt. Không ý thức được mục đích rủ đi uống cà phê của Thiều, anh Mạnh ngồi lên xe cùng "chủ nợ" và bị Thiều đưa thẳng đến khách sạn A.

Để tránh bị nghi ngờ, Thiều nói với nhân viên lễ tân anh Mạnh là bạn của mình. Trước sự đe dọa, khống chế ngầm của Thiều và Đức, anh Mạnh buộc phải vào phòng 201. Tại đây, dù không đánh đập nhưng Thiều không cho anh Mạnh được liên lạc với bất cứ ai và yêu cầu anh Mạnh phải trả nợ đúng hẹn.

Chiều cùng ngày, Thiều có việc phải ra ngoài và đã gọi điện thoại nhờ Tùng, Định đến "canh" chừng anh Mạnh cho đến khi Công an phát hiện giải cứu.

Trên cơ sở lời khai của các đối tượng cùng tài liệu thu thập được về hành vi của các đối tượng, ngày 15/7, cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng đã khởi tố vụ án, thực hiện lệnh bắt Nguyễn Trọng Thiều (27 tuổi, nhà ở phường Kim Liên, quận Đống Đa), Nguyễn Khánh Tùng và Phạm Duy Định về hành vi bắt giữ người trái pháp luật

Đào Minh Khoa

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Bước vào nghề với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng những người phụ nữ ngành Điện đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kể cả những công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới.

Giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy. Mới đây, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 tỷ đồng.

Ngày 7/5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam công nhân tử vong trong lúc làm việc tại xưởng sản xuất…

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文