Một đàn em của Năm Cam lãnh án vì tội giết người
Dũng “cào cào”, một đàn em của Năm Cam, đã bị TAND TP HCM xử phạt 13 năm tù vì hành vi tham gia giết người tại quán ăn Mười Trí nằm trên đường Phan Đình Phùng, quận Phú Nhuận, TP HCM.
Sau một ngày xét xử, chiều 30/5, tòa sơ thẩm TAND TP Hồ Chí Minh đã xử phạt Đoàn Nhựt Minh Luân (, ngụ Phú33 tuổi Nhuận, TP Hồ Chí Minh): 20 năm tù về tội Giết người. Luân là kẻ chủ mưu, cầm đầu gây ra vụ giết người ở quán ăn Mười Trí (nằm trên đường Phan Đình Phùng, quận Phú Nhuận). Cùng tội danh trên, Trương Anh Dũng, biệt danh Dũng "cào cào" (34 tuổi, ngụ quận 4), một đàn em của Năm Cam cũng bị xử phạt 13 năm tù.
Đêm 26/9/2003, Trương Phú Cường đi xe Dylan màu đỏ BKS 9999 đến nhà bạn gái là Hoàng Thị Hồng Vân chơi. Khi đến nhà Vân tại địa chỉ 183 Trần Hưng Đạo B, phường 10, quận 5 thì Cường nhìn thấy Vân cùng chị gái cũng đang trên đường về tới nhà bằng xe Max, riêng Đoàn Nhựt Minh Luân đi xe @ màu trắng chạy theo sau. Vân giới thiệu Luân với Cường và cho Luân biết: Cường là bạn trai của Vân. Khi về đến nhà, Vân và chị gái vừa vào nhà đóng cửa thì Cường và Luân xảy ra xô xát. Vân mở cửa ra can ngăn thì Cường và Luân bỏ đi.
Trên đường đi, Luân lấy điện thoại điện cho Trương Anh Dũng. Nghe Dũng nói đang ngồi ở quán Phụng Vỹ trên đường Nguyễn Tri Phương, quận 10, Luân liền chạy xe tới. Đến nơi, thấy Dũng đang ngồi uống bia với bạn gái và mấy người bạn Việt kiều, Luân liền kể Dũng nghe vừa xảy ra xô xát với Cường và nhờ Dũng tìm đến nhà Vân để kiếm Cường trả thù. Dũng đồng ý, sau đó chở theo bạn gái và cùng Luân đến nhà Vân.
Khi đến nhà Vân, Luân hỏi Vân: Cường đâu rồi? thì Vân trả lời: Cường đi rồi và nói Luân hãy bỏ qua chuyện vừa rồi. Do không tìm được Cường nên cả bọn rủ nhau đến quán karaoke Giai Điệu trên đường Võ Văn Tần hát. Ngồi ở đây một lúc, Luân điện thoại cho Vân nhờ nhắn Cường ra địa điểm này để "nói chuyện". Cường không đến nhưng nhắn lại, hiện đang ở quán Mười Trí. Nghe vậy, cả bọn kéo nhau ra quán Mười Trí. Luân kêu Dũng và bạn gái ra quán này trước xem có chiếc xe Dylan BKS 9999 có ở đó không? Khi ra đến quán, Luân liên tục gọi điện cho Dũng (tổng cộng có 9 cuộc gọi) xem Dũng đến chưa? Dũng thông báo có thấy xe nhưng do không biết mặt nên không biết Cường ngồi ở đâu.
Khoảng 15 phút sau thì Dũng thấy Luân đi xe @ ngang qua vừa đi vừa nhìn vào quán nhậu Mười Trí. Đến 2h ngày 27/9, thì Nìm Minh Chương, đàn em từng được Luân cưu mang trong thời gian ngồi tù, nhận diện nhầm Phan Thọ Quang (bạn cùng ngồi nhậu với Cường) là Cường (do trong lúc nhậu, Cường và Quang đi vệ sinh nên đã đổi chỗ cho nhau) đến dùng dao đâm vào cổ Quang nhiều nhát rồi ra xe chạy thoát. Quang được Cường đưa đi cấp cứu nhưng đã chết sau đó. Luân, Chương bỏ trốn. Đến ngày 8/1/2006, Luân mới ra đầu thú. Riêng Chương sau một thời gian lẩn trốn đã chết vì bệnh AIDS