Một học sinh giết cụ già 80 tuổi cướp tài sản
Để ý thấy bà Nhựt sống một mình và có nhiều tài sản, Trần Ngọc Lợi, 16 tuổi, hàng xóm nhà bà Nhựt đã lên kế hoạch giết bà để cướp tài sản. Đêm 19/11, Lợi đột nhập vào nhà bà Nhựt nhưng bị phát hiện, hắn đã dùng dao đâm chết bà cụ rồi tẩu thoát.
Án mạng lúc 3h sáng
3h sáng 19/11, chị Trang ở số nhà 247/8 đường Trần Hưng Đạo, phường Quyết Thắng, thị xã Kon Tum, liền kề vách với nhà bà Cao Thị Nhứt (nhà chị Trang mới mua và dọn đến ở được 2 hôm), nghe tiếng hét thất thanh từ phía nhà bà Nhứt.
Nghĩ rằng bà già hàng xóm (sống một mình) ngủ mơ, không gọi chồng con, chị một mình mở cửa trước bước sang và dùng tay đập vào cánh cửa nhà bà Nhứt (cửa đóng chặt) hỏi xem có việc gì. Nhưng gọi mãi vẫn thấy bà Nhứt im lặng. Tưởng bà già ngủ say, chị quay về nhà tiếp tục đi nằm.
Sáng hôm sau, chị đợi cho chồng là anh Mẫn, đi uống cà phê về mới kể lại chuyện. Khi anh Mẫn đến nơi thấy cửa trước đã hé mở, anh cất tiếng gọi, nhưng không thấy bà Nhứt nói năng gì, người vẫn trong tư thế nằm nghiêng trên giường và mặt quay vào bên trong vách. Đến gần giường và tiếp tục lay gọi, anh Mẫn hoảng hốt vì người bà Nhứt đã cứng lạnh liền ra ngoài gọi hàng xóm cùng vợ chạy đến, thì phát hiện bà Nhứt đã chết.
Mọi người có mặt lúc bấy giờ đều thấy, từ mép lỗ tai người chết, máu chảy rất nhiều ra bên ngoài thấm ướt mền gối; và ngay sau đó, gia đình người con trai của bà Nhứt cũng kịp thời có mặt.
Do lúc đầu thấy máu chảy từ phía bên tai, đồng thời thấy trên tủ và một số đồ dùng của bà Nhứt dính nhiều máu, mọi người đều cho rằng đây là sự qua đời bình thường của người già, do tuổi cao, bị tai biến trong đêm, không kêu cứu được, nạn nhân cố gượng dậy đi lại trong tình trạng mạch máu bị vỡ chảy ra tai, dẫn đến bị đột tử.
Tuy nhiên, con trai của bà Nhứt là ông Trần Tấn Văn cho rằng mẹ ông đang còn khỏe mạnh, không có triệu chứng bệnh tật ốm đau, bỗng nhiên chết tức tưởi.
Đặc biệt lúc lau người cho mẹ để chuẩn bị khâm liệm, ông phát hiện thấy dưới vành tai trái của mẹ ông có một vết thương rất sâu và máu từ đó vẫn còn rỉ đỏ. Ông quyết định viết đơn trình báo những nghi ngờ về sự qua đời của mẹ mình cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum.
Nhận được đơn trình báo của ông Trần Tấn Văn, với nội dung nghi ngờ về cái chết không bình thường của mẹ mình là bà Cao Thị Nhứt, 80 tuổi. Cơ quan CSĐT (PC14) Công an tỉnh Kon Tum, đã phối hợp với các cơ quan chức năng, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi
Qua công tác khám nghiệm, bác sĩ pháp y xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân là do vết dao đâm sâu dưới vành tai, làm đứt động mạch chủ gây tử vong.
Tại hiện trường, cơ quan Công an còn phát hiện, phía trên trần nhà vệ sinh một tấm tôn lợp có dấu hiệu bị bung ra và phía trong vách tường nhà có nhiều dấu tay, chân lạ, cho thấy có sự đột nhập từ bên ngoài vào trong nhà. Ngoài ra, trên tủ đựng quần áo có nhiều dấu vết máu để lại và đồ đạc trong tủ cũng bị lục lọi xáo trộn
Theo nhận định ban đầu của cơ quan điều tra: đây là vụ án mạng, nhưng để điều tra khám phá làm rõ nguyên nhân vụ án là điều không dễ dàng; vì các dấu vết quan trọng như dấu vân tay để lại, các dấu vết dính máu tại hiện trường… đều bị người nhà nạn nhân dùng khăn lau rửa xoá sạch, mọi đồ vật trong nhà đều bị di chuyển… Do đó công tác thu mẫu vật, chứng cứ, nhận diện đối tượng phục vụ cho công tác điều tra càng trở nên khó khăn, phức tạp.
Đồng chí Đại tá Nguyễn Công Văn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum đã trực tiếp xuống hiện trường nghe báo cáo tình hình, nội dung vụ án và chỉ đạo Phòng PC14, phối hợp cùng Công an thị xã Kon Tum, tập trung lực lượng nhanh chóng xác định thủ phạm gây án, làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân, sớm ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương và củng cố niềm tin của nhân dân.
Truy xét nóng, lộ diện thủ phạm là học sinh và là người hàng xóm
Nhờ nhận định, phán đoán đúng tình hình và chỉ đạo đúng hướng, đến 1h ngày 20/11, các trinh sát Phòng PC14 Công an tỉnh Kon Tum đã xác định được thủ phạm là tên Trần Ngọc Lợi, 16 tuổi, chỗ ở 247/36 Trần Hưng Đạo, phường Quyết Thắng, thị xã Kon Tum, hiện là học sinh lớp 11A1 Trường THPT Lê Lợi - Kon Tum.
Ngay sau đó, cơ quan CSĐT đã tiến hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Ngọc Lợi về hành vi giết người cướp tài sản, đồng thời thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nhà đối tượng, thu được chiếc quần của Lợi có dính máu.
Nhà Lợi nằm ở cuối một con hẻm mà người ta vẫn thường gọi là hẻm xóm "Kèn". Hàng ngày đi học, Lợi thường đi qua ngang qua nhà bà Nhứt - một bà già sống độc thân. Lợi để ý thấy nhà bà Nhứt cũng khá giả, hơn thế, ngày đêm chỉ có một mình ít thấy con cháu lui tới. Gần đây, Lợi nghe tin bà Nhứt có tiền để trong nhà, nên đã nhen nhóm trong đầu một kế hoạch tìm cách đột nhập vào nhà bà Nhứt để lấy tiền trả nợ.
Trước đấy một thời gian, một vài lần trèo lên cây nhãn trước nhà bà Nhứt, vô tình Lợi nhìn thấy một tấm tôn nằm ở phía cuối góc nhà bà Nhứt bị gió làm bung lên.
24h ngày 18, rạng ngày 19/11, ngoài trời rất lạnh, chờ cho mọi người trong nhà và hàng xóm ngủ say, Lợi cầm một con dao nhẹ nhàng tới nhà bà Nhứt. Nhìn trước ngó sau thấy không có ai còn thức, Lợi trèo lên mái nhà và dùng tay dỡ tấm tôn bị bung sẵn chui xuống nhà vệ sinh sau đó vào nhà bếp và lần bước lên nhà trên nơi có một mình bà Nhứt đang nằm ngủ trên giường.
Bỗng nhiên bà Nhứt nghe tiếng động giật mình tỉnh giấc, Lợi vội nép mình vào tấm rèm cửa để nấp, bà Nhứt đi vệ sinh xong vào tiếp tục lên giường đi ngủ.
Thấy bà Nhứt đã tiếp tục đi ngủ, Lợi bắt đầu lục lọi tài sản. Vừa đi được vài bước, bỗng Lợi nghe từ phía sau lưng có tiếng bà Nhứt kêu thét lên. Biết đã bị bà Nhứt phát hiện, Lợi quay lại, rút con dao thủ sẵn nhằm vào cổ bà Nhứt đâm một nhát, làm bà Nhứt nằm im bất động.
Cùng lúc đó Lợi nghe có tiếng chân người đi đến trước cửa nhà bà Nhứt và có tiếng gọi cửa, sợ bà Nhứt nghe tiếng gọi sẽ kêu lên, tên Lợi đã lấy mền đắp lên người bà Nhứt, rồi tiến đến tủ quần áo lục lọi, nhằm tìm kiếm tài sản nhưng không thấy gì sau đó đến giường rút con dao trên cổ nạn nhân cất vào túi quần và mở cửa chính đi về.
Đến ruộng rau muống, Lợi rửa tay và vứt con dao gây án xuống ao nước gần đó để phi tang rồi về nhà ngủ.
Sáng hôm sau biết bà Nhứt chết nhưng Lợi xem như không biết gì và vẫn đến trường bình thường. Đến chiều cùng ngày, Lợi nghỉ học thêm và ngủ ở nhà. Nhưng đến tối, trong lúc chuẩn bị khâm liệm cho bà Nhứt, Lợi xuất hiện và tại đây Lợi đã bị các trinh sát phát hiện.
Ngày 22/11, cơ quan CSĐT (PC14) Công an tỉnh Kon Tum, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Ngọc Lợi về tội giết người, cướp tài sản. Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh, trong việc quản lý và giáo dục con em mình trước những tác động tiêu cực từ xã hội và môi trường cuộc sống