Một học sinh lớp 8 đâm chết bạn học

09:50 30/03/2009
Chỉ vì cự cãi trong sân trường mà một học sinh lớp 8 Trường THCS công lập Tân Bình (TP HCM) đã  rút dao ra đâm chết một học sinh lớp 9 và làm hai học sinh khác bị thương nặng phải vào bệnh viện cấp cứu.

Đâm chết bạn vì mâu thuẫn nhỏ

Sáng 29/3, hai học sinh Khương và Cường đã được đưa ra khỏi phòng mổ và nằm trong phòng hồi sức. Hiện hai học sinh đã qua cơn nguy kịch nhưng tâm lý vẫn chưa ổn định nên các bác sĩ không cho hai em tiếp xúc với người lạ. Khương và Cường là 2 nạn nhân trong vụ ẩu đả trong sân trường làm một học sinh bị đâm chết.

Chiều 28/3, sau khi học bù xong tiết Vật lý, học sinh lớp 9… Trường THCS công lập Tân Bình được ra về. Cùng lúc này, các lớp buổi chiều cũng bắt đầu được ra chơi giữa giờ. Các học sinh đang lục tục kéo nhau ra sân trường thì bất ngờ giữa hai học sinh lớp 8 và lớp 9 (hai lớp nằm cạnh nhau trên lầu 1) xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc bực tức, Lê Công Hoàng (13 tuổi, học sinh lớp 8) đã rút dao lận trong người ra đâm Phạm Quốc Minh (15 tuổi, học sinh lớp 9) làm Minh gục xuống. Thấy bạn bị đâm, hai học sinh Nguyễn Đăng Khương và Lê Huy Cường (cùng 15 tuổi, bạn cùng lớp với Minh) lao vào can ngăn thì bị Hoàng quơ dao làm bị thương nặng. Trong lúc giằng co, Hoàng cũng bị một số vết thương trên người.

Nhận được tin báo của các học sinh, Ban Giám hiệu nhà trường đã lập tức đưa 4 học sinh vào Bệnh viện Thống Nhất cấp cứu.

Do vết thương quá nặng, Minh đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Khương và Cường được đưa ngay vào phòng mổ. Khương bị đâm một nhát vào hông phải, Cường bị một vết thương ở tay và nách. Riêng Hoàng bị một vết thương ở tay và một vài vết thương quanh người.

Do người nhà quá bức xúc vì chuyện con bị chết, Hoàng được chuyển khỏi Bệnh viện Thống Nhất đưa đi bệnh viện khác cấp cứu. Lực lượng Công an phường 7, quận Tân Bình sau khi nhận được tin báo đã đến bảo vệ hiện trường, lấy lời khai và báo cho cơ quan điều tra Công an quận Tân Bình đến tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ. Tuy nhiên, các nạn nhân vẫn trong tình trạng nguy hiểm nên cơ quan chức năng vẫn chưa lấy được lời khai tìm nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên.

Tiếp xúc với PV Báo CAND, ông Huỳnh Huyền - Hiệu trưởng Trường THCS công lập Tân Bình cho biết: "Vụ việc xảy ra quá bất ngờ, quá nhanh, chỉ trong tích tắc nên nhà trường không kịp ngăn cản. Khi sự việc xảy ra, được các cán bộ lớp báo cáo, chúng tôi đã lập tức đưa các em đi cấp cứu nhưng rất tiếc vết thương quá nặng nên em Minh không qua khỏi. Hiện nhà trường đang phối hợp với lực lượng điều tra để làm rõ nguyên nhân. Trước mắt nhà trường sẽ lo toàn bộ chi phí hậu sự cho em Minh và các em bị thương đang điều trị tại bệnh viện…”.

Khi được hỏi về học sinh Lê Công Hoàng, thầy Huyền trầm ngâm nói: "Hoàng là học sinh mới được chuyển từ tỉnh Bắc Giang đến từ đầu học kỳ 1 (năm học 2008-2009). Bố Hoàng đã mất, mẹ Hoàng ở ngoài Bắc Giang, Hoàng được một người bác ở Tân Bình bảo hộ. Hoàng là người trầm tính, ít nói, học lực cũng trung bình, ít quậy phá. Nhiều bạn trong lớp cho biết, một số lần Hoàng bực tức vì các bạn lớp khác chọc ghẹo giọng nói của em".

Thầy Đỗ Duy Bảo - phụ trách kỷ luật của trường cho biết: "Trường THCS công lập Tân Bình hằng ngày có khoảng 1.500 học sinh đến lớp. Do khuôn viên trường nhỏ nên trường bố trí 4 giám thị để quan sát tình hình của các em. Những trường hợp học sinh xích mích, gây gổ đều được nhắc nhở khuyên răn. Trường hợp xảy ra vụ việc đau lòng trên diễn ra ngay giờ ra chơi và ngay tại phòng học giữa lớp 8 và lớp 9 quá nhanh nên khi hay tin đã không kịp phản ứng".

Báo động tình trạng học sinh giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí

Hàng loạt vụ học sinh sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn xảy liên tục trong những năm gần đây trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Chuyện xảy ra tại Trường THCS công lập Tân Bình như thêm một hồi chuông cảnh báo trong chuyện bạo lực học đường. Từ những vụ án đau lòng này, nhà trường, gia đình, xã hội cần có nhận thức sâu hơn về tình trạng giáo dục trẻ vị thành niên.

Theo ý kiến của một chuyên viên tâm lý, hầu hết những đứa trẻ vị thành niên phạm tội đều xuất thân từ những gia đình có cha mẹ ly hôn, mẹ mất hoặc cha mất không được sự đùm bọc, bảo ban từ phía gia đình. Ngoài ra, việc cha mẹ mải lo làm ăn không chú ý đến con cái cũng gây ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ. Những đứa trẻ này rơi vào tình trạng mặc cảm, sống khép kín... nên có những hành vi do kích động, a dua, bị những tác động xấu lôi kéo. Ngoài ra, việc phim ảnh bạo lực, các trang web đen, games bạo lực hay chuyện mua hung khí trên thị trường quá dễ dàng đang cổ súy cho hành vi bạo lực ở lứa tuổi của các em.

Cơ quan điều tra vẫn tiếp tục làm rõ nguyên nhân hành động đau lòng trên do học sinh Lê Công Hoàng gây ra. Từ vụ việc trên, có nhiều ý kiến cho rằng ngoài việc quản lý giáo dục của nhà trường, gia đình thì cần có sự chung tay của xã hội. Các lực lượng chức năng cũng cần phối hợp thường xuyên với nhà trường, gia đình để tuyên truyền, giáo dục trẻ vị thành niên, nhất là các em còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Đặc biệt, cần kiểm soát hành vi sử dụng hung khí trong nhà trường…

M.Đức

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文