Một nữ sinh bị bắt cóc lúc nửa đêm?

14:07 19/03/2008
Câu chuyện em Phạm Thị Linh, đang học lớp 11 ở xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình nửa đêm đang ngủ thì bất ngờ bị người lạ lẻn vào bịt miệng khống chế bắt đi, mặc dù ngay sau đó Linh đã vùng thoát trở về nhà an toàn, song dư luận ở Quảng Bình đang thực sự xôn xao. Phóng viên Báo CAND đã vào cuộc điều tra tìm hiểu vấn đề.

Chuyện không còn hi hữu ở làng quê

Trong buổi chiều 17/3, tiếp chuyện phóng viên Báo CAND, ông Phạm Minh Cường (ông nội cháu Linh) cho biết: Nhà 3 chị em cháu Linh đang ở nằm sát cạnh nhà ông Cường. Tối 14/3, khi đồng hồ đã chỉ sang hơn 11h đêm thì bất ngờ mấy con chó nhà ông Cường sủa vang vì có người lạ vào nhà.

Khi nghe tiếng chó sủa dữ ông Cường thức dậy và hé cửa trông ra ngoài và ông phát hiện có 1 thanh niên đứng ngay ở cổng nhà cháu mình đang ngủ, còn có 2 thanh niên đứng phía dưới mép sông trước nhà.

Ông Cường đang xem xét đối tượng thì Phạm Minh Phước, em trai Phạm Thị Linh qua kêu "Ông, ông ơi có người vào nhà cháu". Rồi bất ngờ Phước lấy đá ném vào trong khu vườn nhà và một đối tượng chui ra chửi: "Tau đi chơi về mà đứa mô dám ném đá" rồi đi thẳng.

Ông Phạm Minh Cường vô nhà ngủ tiếp, còn nhà bên cháu Phạm Thị Linh vẫn ngủ say với 2 em trai của mình là Phạm Minh Đức học lớp 8 và Phạm Minh Phước học lớp 5.

Vào lúc 0h30’, bỗng nhiên con chó nhà ông Cường tiếp tục sủa ran, ông đang nằm phán đoán tình hình thì cháu trai chạy qua kêu: "Ông ơi, hắn bồng chị đi rồi".

Ông nội cháu Linh đang trình bày sự việc với PV Báo CAND tại nơi xảy ra sự việc.

Nghe vậy, ông Cường hốt hoảng gọi người làng đi tìm rồi báo Công an viên địa phương. Tất cả các ngả đường vào thôn đều có người chốt chặn. Khi mọi người đang hốt hoảng thì cháu Linh hớt hải chạy về và chỉ tay về phía một người lạ phía trước và cho rằng chính người đó đã bắt cháu đi.

Người mà cháu Linh chỉ là Võ Hữu Tráng (24 tuổi), trú thôn Tân Xá, xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh. Khi người làng ập đến thì Tráng chối là đi chơi về chứ không hề bắt cóc Linh. Nhưng khi ông Cường hô giữ Tráng lại để báo Công an thì Tráng bỏ chạy.

Một bài học trong việc bảo vệ con cái mới lớn?

Ngay trong đêm xảy ra sự việc, Võ Hữu Tráng đã được mời về UBND xã Duy Ninh để làm việc với cơ quan chức năng. Sau mấy tiếng đồng hồ đấu tranh song Tráng vẫn nhất quyết không nhận tội.

Bản tường trình của cháu Phạm Thị Linh.

Trong bản tường trình của cháu Phạm Thị Linh gửi các cơ quan chức năng ghi rõ: "Tôi nhìn thấy một thanh niên tên là Tráng, một tay bịt miệng tôi còn một tay ôm và kéo tôi ra… Tráng kéo và ôm tôi đi được một lúc thì đẩy người tôi ngồi xuống…".

Theo trình bày của cháu Linh sau đó lợi dụng lúc Tráng sơ hở Linh đã vùng thoát chạy. Do bị kéo lê trên đường nên mu bàn chân phải cháu Linh có bị trầy xước.

Được biết, Võ Hữu Tráng là đối tượng thích chơi bời lêu lổng, Tráng đã nhiều lần uống rượu, gây mất an ninh trật tự ở địa phương. Sở dĩ cháu Phạm Thị Linh biết tên Tráng bởi trước đó Tráng đã từng vào nhà cháu Linh với lời lẽ sàm sỡ nên bị người nhà cháu Linh đuổi về.

Qua thầy cô giáo và bạn bè của Linh chúng tôi được biết, Linh là học sinh ngoan, chưa có bạn trai và Linh chưa bao giờ ra khỏi nhà khi đã quá 10 giờ đêm. Điều này để khẳng định, không thể có việc Linh đi chơi khuya về sợ bị mắng nên dựng chuyện như một số người nghĩ. Vả lại việc Linh bị bắt kéo đi lúc nửa đêm còn có sự chứng kiến của em trai Linh.

Tận mắt chứng kiến chỗ ngủ của 3 chị em Phạm Thị Linh chúng tôi cũng thực sự bất ngờ vì sự chủ quan của gia đình. Căn phòng ngủ của Linh nằm gần đường giao thông nhưng lại không có cửa chốt.

Được biết bố mẹ Linh đi làm ăn xa, năm bảy tháng mới về nhà một lần. Ở nhà 3 chị em Linh tự đùm bọc ăn uống, học hành và nương náu vào tình thương của ông nội và chú thím gần nhà.

Chính việc bỏ bê mặc kệ con cái tự xoay chuyển trong đời sống thường nhật của bố mẹ Linh đã phần nào để xảy ra sự việc trên đối với con gái mình.

Việc cháu Linh bị bắt cóc(?) và đối tượng bắt để nhằm mục đích gì sẽ được cơ quan chức năng làm sáng tỏ. Song đây cũng là một bài học cho các bậc làm cha mẹ trong việc bảo vệ con mình

Dương Sông Lam

Chiều tối 2/4, trên tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh – Trung Lương – Mỹ Thuận – Cần Thơ, Tổ CSGT số 4 thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 (Cục CSGT), hai lần liên tiếp nhận được tín hiệu cầu cứu khẩn cấp và ngay lập tức vào “cuộc đua với thời gian” để giành giật sự sống cho người dân.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/4 đã quyết định cách chức Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi sau thời gian dài không hài lòng với hiệu suất làm việc của bà, đặc biệt liên quan đến việc xử lý và công bố hồ sơ Epstein, Reuters đưa tin.

Từ nghi vấn dữ liệu quan trắc được truyền về trong nhiều trường hợp đều nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, nhưng thực tế tại nhiều khu vực đô thị lớn và khu công nghiệp tình trạng ô nhiễm vẫn diễn biến phức tạp, chỉ số ô nhiễm môi trường ở mức cao, không tương xứng với dữ liệu quan trắc được báo cáo. Từ đó, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an đã phối hợp các Công an đơn vị tập trung xác minh điều tra.

Ngày 2/4, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an có Thư khen gửi Công an tỉnh Thanh Hóa biểu dương thành tích trong phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc xuyên quốc gia, quy mô lớn, bắt giữ 205 đối tượng, thu giữ 36 xe ô tô, 189 điện thoại di động cùng nhiều vật chứng khác.

Bước vào mùa cao điểm trong năm giữa bối cảnh mới với không ít khó khăn, thách thức, du lịch hè năm nay được dự báo có nhiều thay đổi. Làm thế nào để thích ứng và duy trì được sự phát triển cần thiết đang là bài toán không dễ đối với “ngành công nghiệp không khói”.

Chiều 2/4, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với Diệp Văn Vĩnh (SN 1994, ngụ xã Long Phú, TP Cần Thơ) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, với thủ đoạn vay tiền để đáo hạn ngân hàng, chiếm đoạt của các nạn nhân 20,4 tỷ đồng.

Trong những ngày qua, đông đảo tiểu thương đang kinh doanh tại các ki-ốt cố định ở chợ Hầm Nước tọa lạc bên đường Võ Thị Sáu, phường Phú Yên (Đắk Lắk), bày tỏ sự bức xúc khi nhận được thông báo thu tiền thuê mặt bằng từ nhà thầu là Công ty TNHH thương mại Ngân Tín với mức giá được cho là quá cao. PV Báo CAND đã vào cuộc tìm hiểu vụ việc từ các bên liên quan.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文