Một nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng phải nhập viện cấp cứu

19:01 11/10/2016
Do mâu thuẫn cá nhân, một học sinh lớp 8 Trường THCS Lương Qưới, xã Lương Qưới, huyện Giồng Trôm (Bến Tre) bị nhóm bạn cùng lớp đánh hội đồng tại lớp học đến bất tỉnh, phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 10-10, ông Nguyễn Văn Thanh đã gửi đơn đến Phòng GD&ĐT huyện Giồng Trôm, yêu cầu làm rõ việc con ông là N.N.T.T. (học sinh lớp 8 Trường THCS Lương Qưới) bị nhóm bạn cùng lớp đánh hội đồng ở lớp đến bất tỉnh, tinh thần bị bấn loạn.

Em T. đang điều trị tại Bệnh viện ĐK Nguyễn Đình Chiểu.

Theo đó, chiều 5-10, vào giờ ra chơi tại lớp 8/1 Trường THCS Lương Qưới, em T. bị nhóm bạn cùng lớp đánh hội đồng đến bất tỉnh. Nghe học sinh báo, một giáo viên trong trường chạy xuống lớp, phát hiện vụ việc liền đưa em T. lên Phòng y tế của trường, sau đó chuyển đến Bệnh viện ĐK Nguyễn Đình Chiểu cấp cứu trong tình trạng tinh thần bấn loạn.

Bà Ngô Thị Thu Nguyệt, Hiệu trưởng Trường THCS Lương Quới, ngay sau khi xảy ra vụ việc, giáo viên có mời lớp trưởng đến hỏi rõ thì biết được có 3 học sinh cùng lớp tham gia đánh em T.. Sau đó, giáo viên mời 3 em, gồm: Nguyễn Thị Minh Tâm, Trần Ngọc Tiến và Lê Trung Hậu đến văn phòng viết tường trình và bước đầu các em này thừa nhận lỗi đã đánh em T.. 

Bà Ngô Thị Thu Nguyệt cho biết, hôm xảy ra vụ việc là ngày em T. trực nhật, biết vậy nên Tâm cố tình xé giấy vụn rải dưới lớp rồi tưới nước lên, cố ý để T. quét lớp khó khăn. Biết bạn hại mình nên T. không quét lớp. Vì Vậy, Tâm cho rằng T. không làm nhiệm vụ nên đã rủ nhóm bạn đánh hội đồng T..

Trường THCS Lương Quới, nơi xả ra vụ việc.

Theo lời ông Thanh, vào đầu năm học 2016 -2017, ông có nghe con gái than không dám đi học vì sợ bị bạn đánh do nghi ngờ nhắn tin chửi bạn. Hỏi rõ sự việc thì cháu T. kể lại, trước đó T. có sử dụng mạng xã hội facebook và cho 4 bạn thân cùng lớp biết mật khẩu này. 

Ông Thanh nói rằng, cháu T. khẳng định là không hề sử dụng facebook nhắn tin chửi bới ai. Vì lo sợ ảnh hưởng đến việc học hành của con,  ông Thanh đã không cho T. sử dụng điện thoại di động và thường xuyên đưa đi học. Sau khi em T. bị đánh, gia đình có đến báo Công an xã. Chiều 6-10, Công an xã Lương Quới và Công an huyện Giồng Trôm đã đến trường xác minh vụ việc.

BS Nguyễn Văn Nhân, Khoa ngoại thần kinh, Bệnh viện ĐK Nguyễn Đình Chiểu, cho biết: Sức khỏe cháu T. đã ổn định, nhưng còn lo ngại bị ảnh hưởng về tâm lý khiến cháu hoảng sợ. Bác sĩ Nhân khuyên gia đình tốt nhất là sau khi xuất viện, gia đình phối hợp với nhà trường gần gũi, động viên để cháu dần phục hồi tâm lý. Nếu cần thiết, nên đưa cháu đi khám bác sĩ tâm lý tiếp tục điều trị.

Ông Lê Thành Đông, Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Giồng Trôm, cho biết: Phòng GD&ĐT huyện có nhận được đơn của ông Thanh phản ánh vụ việc và sẽ thành lập đoàn kiểm tra để nắm tình hình, xác định rõ vụ việc. Theo ông Đông, qua xác minh Phòng GD&ĐT cũng sẽ xác định rõ trách nhiệm từng mức độ sai sót của nhà trường và giáo viên chủ nhiệm.

Về hướng xử lý nhóm học sinh gây ra vụ đánh hội đồng trên, ông Đông cho biết: “Nhà trường đang chờ cơ quan Công an xác định rõ mức độ vi phạm của từng em học sinh, lúc đó Phòng sẽ đề nghị nhà trường họp hội đồng kỷ luật để xử lý theo quy định của ngành”.

Đoan Ngọc

Một cán bộ CSGT ngã xuống giữa ca trực thường nhật, để lại phía sau nỗi đau của gia đình và sự tiếc thương của đồng đội. Nhưng sự hy sinh của Trung tá Lao Hoàng Hải không chỉ dừng lại ở một nỗi đau mất mát, mà còn phơi bày một thực tế lạnh lùng hơn: sự vô cảm, cay nghiệt và cả thù ghét tràn lan trên không gian mạng, trở thành phép thử đáng sợ đối với nhân tính trong đời sống vốn dĩ quá khắc nghiệt này.

Ngày 11/2, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Sơn La đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Ngọc Hoàng (SN 1989, trú tại Thôn 2, xã Nam Phù, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy.

Đồng loạt khám xét 6 địa điểm sản xuất thuốc Đông y tăng cân giả trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh, lực lượng Công an đã thu giữ hơn 1 tấn thuốc dạng viên hoàn, hàng trăm nghìn viên thuốc tân dược cùng hơn 1 tấn nguyên vật liệu phục vụ sản xuất thuốc Đông y tăng cân không rõ nguồn gốc.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro mới đây thông báo ông đã thoát khỏi một âm mưu ám sát nhắm vào trực thăng chở ông và các con gái. Sự việc xảy ra trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang đối mặt với làn sóng bạo lực nghiêm trọng và những lo ngại về an ninh trước thềm cuộc bầu cử quan trọng.

Cuối năm là thời điểm tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng cấm trên tuyến Quốc lộ 9 và vùng biên tỉnh Quảng Trị nóng lên từng ngày. Khi các kho hàng ở bên kia biên giới bước vào vụ “chạy Tết”, các đường dây buôn lậu tăng cường hoạt động, tìm cách đưa pháo nổ, gỗ lậu, hàng cấm... thẩm lậu vào trong nước.

Ngày 10/2 (giờ địa phương, tức ngày 11/2 theo giờ Việt Nam), cảnh sát Canada cho biết ít nhất 10 người, bao gồm nghi phạm, được phát hiện đã tử vong sau một vụ xả súng nghiêm trọng xảy ra tại thị trấn Tumbler Ridge, thuộc tỉnh British Columbia.

Theo kinh nghiệm dân gian, rượu ngâm được xem là bí quyết bồi bổ sức khỏe và chữa một số loại bệnh. Thế nhưng, trong lớp vỏ thần dược ấy người ta có thể ngâm một mớ “tả pí lù” rồi tôn lên thành món đặc sản, thành quà quý biếu tặng nhau trong những dịp lễ, Tết. Sau cuộc vui với rượu bổ, là những hiểm họa khôn lường, không chỉ gây hại sức khỏe mà còn đe dọa tính mạng…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文