Một nữ sinh mất tích trong đêm mưa

15:30 22/07/2008
Khoảng 21h, trời mưa, Phương (học lớp 11 Trường THPT Nguyễn Du, Hải Phòng) xin phép bố mẹ đến nhà bạn bàn việc học. Nhưng đến quá nửa đêm vẫn chưa thấy con gái về, vợ chồng anh Vinh hốt hoảng thay nhau đi tìm...

Ngày 20/7, anh Trịnh Khắc Vinh, trú tại xã An Đồng huyện An Dương, Hải Phòng đã đến VPTT miền duyên hải, Báo CAND đề nghị các cơ quan chức năng hỗ trợ tìm kiếm con gái mình là Trịnh Thị Phương, 16 tuổi, (năm nay học lớp 11 Trường THPT Nguyễn Du) đã mất tích suốt một tuần qua.

Được biết, vài ngày trước khi cháu Phương mất tích, chị Hương (mẹ cháu Phương) phát hiện một thanh niên tên là Trần Văn Hải thường lân la dò hỏi một số thông tin về gia đình và tìm cách làm quen với cháu Phương. Phát hiện Hải là đối tượng vừa mãn hạn tù, chị Hương nhất quyết ngăn cản không cho người này tiếp cận với cô con gái vừa mới 16 tuổi.

Đến tối 14/7, lần đầu tiên phát hiện cháu Phương đang sử dụng điện thoại di động, chị Hương gạn hỏi thì cháu Phương trả lời qua quýt: "Bạn con cho mượn" rồi tìm cách lảng tránh.

Đến khoảng 21h, trời mưa, điện thoại di động của cháu Phương đổ chuông, lấy lý do bạn gọi bàn việc học, Phương xin phép bố mẹ đi nửa tiếng về ngay. Nhưng quá nửa đêm vẫn chưa thấy con gái về, vợ chồng anh Vinh hốt hoảng thay nhau tìm kiếm ở tất cả những chỗ có thể con gái đến đều không có kết quả.

Tâm điểm là tung tích của người thanh niên vừa mới ra tù có tên Hải. Gia đình cháu Phương đã tìm đến tận nhà bố đẻ của Hải để dò hỏi nhưng không có kết quả. Cuộc truy tìm kéo dài đến ngày thứ 3 mới hé lộ chút thông tin. Có người quen nhìn thấy cháu Phương bị ép đưa vào nhà trọ khu vực gần Trạm xá xã An Đồng, Hải cũng đã xuất hiện ở khu vực đó nhưng rồi biến mất. Lại có người nhìn thấy một phụ nữ lạ mặt chuẩn bị sẵn hành lý rồi áp giải Phương lên xe ôm đi về hướng thành phố.

Bất lực và lo sợ, anh Vinh quyết định làm đơn trình báo gửi Công an xã An Đồng, Công an huyện An Dương đề nghị các cơ quan này tìm kiếm cháu Phương. Nhận được đơn trình báo, song đúng vào lúc đó, Công an sở tại nhận được tin đối tượng tên Hải bị TNGT nằm ở Bệnh viện Việt - Tiệp từ mấy ngày nay.

Tuy nhiên, tại Bệnh viện Việt - Tiệp cũng như tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố đều không có nạn nhân nào như mô tả của những người biết mặt Hải. Theo Công an địa phương, rất có thể đó chỉ là cách tung tin đánh lạc hướng truy tìm, vì nếu đúng là bị tai nạn vào thời điểm cháu Phương mất tích thì Hải coi như ngoại phạm.

Đến nay, sự vắng mặt một cách bí ẩn của cháu Phương đã đúng 1 tuần. Khi tìm hiểu sự việc, những người hàng xóm đều khẳng định từ nhỏ đến giờ, cháu Phương rất ngoan ngoãn, chăm học nhưng bản tính nhút nhát, rất ít nói. Chưa bao giờ thấy cháu có biểu hiện đua đòi. Bố mẹ cũng rất tin tưởng, hết lòng yêu thương cháu. Vì vậy, không thể có chuyện cháu tự ý bỏ nhà ra đi một cách đột ngột, ngoại trừ bị đối tượng xấu dụ dỗ, lừa gạt.

Sự mất tích đột ngột và bí ẩn của cháu Trịnh Thị Phương trước năm học mới thực sự là tổn thất quá lớn của gia đình, người thân. Đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm điều tra làm rõ sự việc, sớm tìm ra tung tích để đưa cháu trở lại với gia đình

D.H.

Lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá một đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy liên tỉnh với phương thức, thủ đoạn tinh vi. Cơ quan chức năng thu giữ 0,5 kg ma túy đá, đồng thời khởi tố, bắt giữ các đối tượng liên quan, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Khi mùa xuân gõ cửa khắp các bản làng vùng biên giới Sơn La, cũng là lúc những người lính biên phòng gác lại niềm riêng để thực hiện một nhiệm vụ thiêng liêng: mang Tết đủ đầy đến với từng nếp nhà sàn của đồng bào các dân tộc.

Kiểm tra nơi Nguyễn Xuân Qui lẩn trốn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ thu giữ nhiều túi ni-lon chứa ma túy và cả một "bộ sưu tập" vũ khí, hung khí nguy hiểm.

Phòng Giám định hóa học, Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an đã lập thành tích xuất sắc trong công tác giám định “giải mã” các vụ án khó, phức tạp được dư luận quan tâm chú ý; đồng thời phát hiện thấy nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội mới nổi lên, rút ngắn thời gian giám định đáp ứng nhanh nhất yêu cầu của cơ quan điều tra và các đơn vị nghiệp vụ.

Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã sản xuất và đưa ra thị trường hàng trăm máy biến áp giả, tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố khu vực miền Tây Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh, gây thiệt hại nghiêm trọng cho doanh nghiệp, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho hệ thống điện, ảnh hưởng đến an ninh, an toàn lưới điện.

Tết Nguyên đán đang cận kề, những ngày này, các mặt hàng lương thực, thực phẩm, bánh mứt kẹo đang được tiêu thụ mạnh trong nội địa. Tại tuyến biên giới Quảng Ninh, hàng hoá thực phẩm phục vụ Tết ngoài nhập chính ngạch, vẫn được vận chuyển nhỏ lẻ qua đường mòn, hoặc trên biển để vào nội địa.

Đấu tranh với thực phẩm bẩn không chỉ là câu chuyện của lực lượng chức năng mà cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Người dân phải là những “người tiêu dùng thông thái”, chủ động tố giác vi phạm; doanh nghiệp chân chính cần được bảo vệ để phát triển lành mạnh; các cơ quan quản lý phải làm tròn vai trò, trách nhiệm được giao. Mỗi vụ án được triệt phá, mỗi đường dây bị bóc gỡ là thêm một lớp phòng vệ cho sức khỏe cộng đồng. Những cuộc đấu trí không tiếng súng ấy, dù thầm lặng, nhưng đang từng ngày góp phần làm trong sạch thị trường, bảo vệ bữa ăn của người dân hôm nay và tương lai của giống nòi mai sau.

Trong chuyến đi thực tế tại hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai vào dịp cuối năm, nhóm phóng viên Báo CAND đã có mặt tại nhiều buôn, làng, gặp gỡ những người đã từng rời quê hương, sống lay lắt nơi đất khách, nay trở về trong sự chở che, đùm bọc của chính quyền và cộng đồng. Nhiều người sau khi trở về đã đứng lên làm lại cuộc đời, vay vốn phát triển kinh tế, chăm chỉ lao động sản xuất, từng bước ổn định sinh kế.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文