Một phiên bản của băng nhóm Châu Phát Lai Em ở Long An
Mười ngày qua, gia đình anh Nguyễn Văn Phước phải đi lánh nạn nơi khác vì sợ băng "Hải sầu" quay lại lần nữa. Không chỉ có gia đình anh Phước mà nhiều nạn nhân khác từng bị băng "Hải sầu" đâm, chém gây thương tích cũng khiếp sợ khi chúng tôi hỏi đến hoạt động phạm pháp của băng nhóm này.
Theo anh Đặng Văn Thắng, trưởng ấp 3 Nhà Thương, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa (Long An), nơi cư trú của gia đình anh Nguyễn Văn Phước, tối 22/5, anh được anh Phước báo có "Hải sầu" đến kiếm chuyện đánh nhau với gia đình anh. Lý do "Hải sầu" tìm đến gia đình anh Phước là để giải quyết mâu thuẫn giùm một người đàn ông tên Út Nhỏ, xã Tân Thành. Trước đó, anh Phước từ chối bán vật liệu xây dựng chịu cho Út nhỏ vì biết được đây là đối tượng dây dưa trong việc trả tiền. Ngay khi từ chối, anh Phước bị Út Nhỏ dọa sẽ nhờ "Hải sầu" đến dằn mặt cho bõ ghét. "Hải sầu" từng xưng danh là một phiên bản của Châu Phát Lai Em, sát thủ khét tiếng một thời ở khu vực Cầu Ông Lãnh, quận 1, Tp.HCM.
Đúng 8h tối, có bảy chiếc xe gắn máy, tất cả đều che biển số kiểm soát, xuất hiện trước cửa nhà anh Phước. Chúng có tất cả 18 tên, trong đó có 6 tên cầm mã tấu, các tên còn lại cầm gậy xông vào nhà. Anh Phước bị "Hải sầu" chém một nhát vào đầu gục xuống đất. Thấy nguy, anh Nguyễn Văn Lánh, nhà kế bên chạy sang can ngăn liền bị bọn chúng chém túi bụi. Hai đứa con của anh Phước là Nguyễn Hoàng Phúc và Nguyễn Hoàng Minh chưa kịp phản ứng gì cũng bị chúng chém bị thương, phải chạy ra ngoài. Đứa con thứ ba của anh Phước là Nguyễn Hoàng Sang nhanh người lánh được nhát mã tấu của đàn em "Hải sầu", nhưng bị một tên khác đánh một gậy vào người, phải cố sức chạy ra ngoài mới thoát nạn.
Chưa dừng lại, chúng còn xông vào phòng ngủ đánh bị thương chị Dương Thị Diệt, vợ anh Phước đang dùng thân mình để che chắn hai đứa cháu nội mới lên ba. Trên đường rút chạy, chúng dùng mã tấu chém vạt hai bên đường, do đó không một ai dám đứng ra giữ chân bọn chúng. Anh Thắng thừa nhận, lực lượng dân phòng do anh chỉ huy không ai dám xông vào can thiệp, bảo vệ gia đình anh Phước vì họ không được trang bị công cụ hỗ trợ.
Ngày 2/6, chúng tôi đến nhà anh Phước cũng là lúc những nạn nhân từ bệnh viện trở về dù các vết thương trên người họ chưa lành hẳn. Lý do họ phải xuất viện sớm vì sợ bọn "Hải sầu" vào bệnh viện gây án. Chuyện này đã từng xảy ra đối với một thanh niên ở xã Nhị Thành sau khi bị bọn chúng đâm trọng thương nhưng không chịu khuất phục bọn chúng.
"Hải sầu" là ai?
Qua kết quả xác minh tại Thủ Thừa, "Hải sầu" tên thật là Lê Minh Hải (25 tuổi), ngụ tại ấp Cầu Bông, xã Nhị Thành, con một gia đình khá giả. Cha chết trong một vụ tai nạn giao thông, mẹ đi lấy chồng khác. Từ đó, y bỏ nhà đi bụi, tập hợp một số thanh niên hư hỏng, thành lập ra nhóm quậy phá có tên là "Hải sầu".
Lúc đầu, băng này chỉ trêu chọc khiếm nhã với các cô gái quê, đến năm 1999, chúng trấn tiền những người đi đường, nhất là nữ công nhân đi làm ca đêm. Địa bàn hoạt động trấn lột của chúng là khu vực ngã ba Bình Ảnh, xã Nhị Thành. Khi trấn tiền ai đó, chúng xưng danh là đàn em Lục Thanh Hào, một đối tượng nghiện ma túy bị nhiễm virus HIV, chuyên sống bằng nghề bảo kê gái mại dâm, các quán bia ôm dọc theo quốc lộ 1A. Nếu ai đó chống đối không chịu nộp tiền thì chúng đưa kim tiêm dọa đâm vào người.
Sau khi Lục Thanh Hào sa lưới pháp luật và đã chết vì căn bệnh AIDS, "Hải sầu" đứng ra thế chỗ bảo kê các quán bia ôm, gái mại dâm, các quán cà phê đèn mờ. Băng "Hải sầu" có quan hệ mật thiết với các băng nhóm côn đồ ở khu vực Cây Da Sà (Tp.HCM) và các "anh chị" ở Tp. Vũng Tàu. Mỗi khi bị cơ quan Công an lùng sục, "Hải sầu" thường đến nương nhờ vào sự che chở của các đối tượng này.
Cuối năm 1999, "Hải sầu" tổ chức đánh cướp một tiệm vàng nhưng không thành công, y bị bắt và lãnh án 3 năm tù. Trong quá trình thụ án, "Hải sầu" đánh chết một phạm nhân và bị TAND tỉnh Long An phạt 4 năm tù về tội giết người. Cuối năm 2003, "Hải sầu" về địa phương tập hợp lại băng nhóm, mở rộng địa bàn hoạt động đâm thuê chém mướn.. Ngoài các quán bia ôm, cà phê đèn mờ, "Hải sầu" còn mở rộng việc thu tiền bến bãi đối với những người mua bán nhỏ, tiệm tạp hóa trên vùng “cai quản” của mình.
Theo anh Đặng Văn Thắng, gần đây, nhiều người ở xã Nhị Thành, Bình Thạnh, Bình An, thị trấn Thủ Thừa thường đem danh "Hải sầu" ra đe dọa lẫn nhau, nhất là trên lĩnh vực vay mượn tiền bạc, nẩy sinh mâu thuẫn trong quá trình làm ăn. “Hải sầu” đòi nợ thu 10% trên số tiền thu được. Những người bị băng "Hải sầu" đâm, chém đều không dám tố giác, hoặc sau khi tố giác, họ cũng tìm cách làm đơn bãi nại. Một thanh niên tên Nhí ở cạnh nhà anh Thắng bị "Hải sầu" đâm vào bụng, nhưng không dám hé môi tố giác, ngay khi anh đến thăm hỏi, động viên khai báo cũng bị anh ta từ chối hoặc lẩn tránh cho qua chuyện.
Bắt các tên đàn em và truy tìm "Hải sầu"
Biết rõ việc gây án ở nhà anh Phước có sự quan sát của lực lượng dân phòng, nên sau đó "Hải sầu" cho đàn em di tản nơi khác, tạm thời ngưng các hoạt động đâm thuê, chém mướn, mà chỉ thu tiền bảo kê hàng tháng mà thôi. Khi đã sắp xếp đâu vào đó, "Hải sầu" biến mất khỏi địa phương và không cho đàn em biết y đang ẩn náu ở đâu. Vì vậy, cho đến ngày 1/6, "Hải sầu" vẫn chưa bị cơ quan pháp luật sờ gáy.
Ngày 27/5, Công an huyện Thủ Thừa đã khởi tố vụ án và tiến hành bắt tạm giam 4 đối tượng tại quán bia ôm Tư Cụt. Đó là Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Văn Đảo, ngụ tại ấp Cầu Bông, xã Nhị Thành, hai đàn em thân cận nhất của "Hải sầu", Trần Văn Châu và Đặng Phương Thanh Đức, ngụ tại xã Bình Thạnh (Thủ Thừa). Cơ quan Công an địa phương cũng đã xác định được danh tính những đàn em còn lại của "Hải sầu" và tiến hành động viên gia đình đưa chúng ra đầu thú. Đến ngày 2/6, có thêm ba đối tượng trong băng "Hải sầu" ra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình. Đối với "Hải sầu", nếu không chịu ra đầu thú để hưởng khoan hồng thì cơ quan điều tra sẽ ra lệnh truy nã trên phạm vi toàn quốc