Nghi ngáo đá, em cầm dao chém chết anh họ

08:19 03/01/2017
Thông đang ngồi xem máy tính tại bàn ăn thì Ngọc (em họ) từ phía sau bất ngờ cầm dao chém vào vùng cổ sau gáy của Thông khiến nạn nhân ngã xuống đất, máu tuôn ra xối xả.

Chiều tối 2-1, cơ quan CSĐT Công TP Đà Nẵng đã bắt giữ Trần Miện Ngọc (23 tuổi, trú tổ 14E, phường Hòa Phát, Cẩm Lệ) về hành vi giết người. Nạn nhân bị sát hại là Nguyễn Văn Thông (19 tuổi, sinh viên, quê TP Vinh, tỉnh Nghệ An, đang ở nhờ tại nhà của cha mẹ Ngọc để đi học).

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân Nguyễn Văn Thông gọi mẹ của Trần Miện Ngọc là dì ruột. Tháng 8-2016, Thông từ Nghệ An vào Đà Nẵng và xin ở nhờ tại nhà của cha mẹ Ngọc để đi học tại Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng.

Sau mấy ngày về quê nghỉ Tết Dương lịch, sáng 2-1, Thông trở vào nhà dì tại Đà Nẵng. Khoảng 11h30 cùng ngày, Thông đang ngồi xem máy tính tại bàn ăn thì Ngọc từ phía sau bất ngờ cầm dao chém vào vùng cổ sau gáy của Thông khiến nạn nhân ngã xuống đất, máu tuôn ra xối xả. 

Lúc này, chị N. là vợ Ngọc phát hiện sự việc hoảng hốt kêu la nên cha Ngọc là ông Cổn từ trên phòng khách chạy xuống giằng lấy con dao trong tay Ngọc. Ông Cổn sử dụng vải băng vết thương cho Thông và điện báo Trung tâm cấp cứu Đà Nẵng đến hỗ trợ nhưng nạn nhân đã chết do vết thương quá nặng.

Đối tượng Trần Miện Ngọc.

Sau khi gây án, Ngọc lên giường trùm chăn nằm yên. Khi lực lượng Công an phường Hòa Phát đến hiện trường, Ngọc bị khống chế nhưng vẻ mặt rất bình thản, xem như không có chuyện gì xảy ra. 

Theo lời trình bày của gia đình, Ngọc mới cưới vợ và sinh con đầu lòng được 17 tháng tuổi. Ngọc làm công nhân cho một xưởng sản xuất đồ nhựa gần nhà với mức lương khoảng 4 triệu đồng/tháng. 

Thời gian gần đây, Ngọc xin nghỉ việc và có biểu hiện lạ như thường hay khóc, mang hương đi thắp khắp nơi. Đêm không ngủ, Ngọc đi lang thang dưới mưa và không ăn uống gì. Gia đình ông Cổn dự định sau đám giỗ người anh trai của Ngọc vào ngày 2-1 sẽ đưa con trai đi Bệnh viện tâm thần Đà Nẵng kiểm tra. 

Khoảng 10h ngày 2-1, hàng xóm phát hiện Ngọc đi lang thang dưới mưa nên gọi ông Cổn đến đưa về nhà. Khi về, Ngọc lên giường trùm chăn ngủ đến 11h30 thì bất ngờ xuống bếp lấy dao chém chết Thông.

Theo Công an phường Hòa Phát, thuở nhỏ, Ngọc thuộc diện thanh thiếu niên hư, nhiều lần vi phạm pháp luật, trong đó có hành vi gây rối đánh nhau. Năm 2009, Ngọc từng bị 2 thanh niên ở địa phương dao chém thương tích ở tay trái, đầu và gối phải. Đến khi lập gia đình, thấy Ngọc có công ăn việc làm ổn định nên Công an phường Hòa Phát đưa ra khỏi diện quản lý. 

Một số nhân chứng cho biết thêm, sau khi chém chết Thông, Ngọc bảo vợ quỳ xuống trước mặt và hỏi vừa lòng chưa. Và trên đường di lý về Công an phường Hòa Phát để phục vụ công tác điều tra, Ngọc nhận mình là do “Ngọc hoàng” phái xuống trần gian giết 3 người trong dịp tết này. Ngoài nạn nhân Thông, Ngọc còn bảo sẽ giết ông Cổn và 1 người nữa. 

Tại Công an phường Hòa Phát, Ngọc đấm tay xuống bàn và liên tục kêu khóc. Nghi ngờ Ngọc bị ngáo đá, Công an phường Hòa Phát tiến hành test nhanh nhưng xác định đối tượng âm tính với ma túy tổng hợp.

Theo gia đình ông Cổn, trong quá trình Thông ở trọ, giữa Thông và Ngọc có quan hệ khá tốt, không xảy ra mâu thuẫn gì. Thời điểm Thông mới vào Đà Nẵng chưa biết đường đi, Ngọc thường sử dụng xe máy để chở Thông đi chơi.

Chiều tối cùng ngày, cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành bắt khẩn cấp Trần Miện Ngọc để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi “Giết người” theo Điều 93 BLHS. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thân Lai

Những ngày đầu tháng 12, tiến trình ngoại giao liên quan đến chiến sự Ukraine bất ngờ tăng tốc sau khi Mỹ và Ukraine ngày 5/12 (giờ địa phương) thông báo đã nhất trí về một khuôn khổ an ninh song phương, được mô tả là bước tiến có thể giúp Kiev củng cố năng lực phòng thủ trong dài hạn.

3 bàn thắng vào lưới Shan United của Nguyễn Xuân Son không chỉ giúp Nam Định rộng cửa đi sâu tại giải vô địch các CLB Đông Nam Á. Đó là lời khẳng định về sự trở lại của một “quái vật” hạng nặng, trong nhóm các tiền đạo hàng đầu khu vực.

Cách đây hai năm, khi nhận quyết định của Bộ Công an điều động, tăng cường về Công an xã Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước cũ, nay tỉnh Đồng Nai) - một xã biên giới đặc biệt khó khăn, Đại úy Thân Văn Đào, giảng viên Trường Đại học CSND (Bộ Công an) cùng 14 cán bộ, giảng viên mang theo tinh thần trách nhiệm của một người thầy, người chiến sĩ CAND được tăng cường về công tác thực tiễn tại cơ sở.

Hơn 10 ngày kể từ khi trận lũ lụt lịch sử rút xuống, PV Báo CAND trở lại nhiều vùng lũ ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk, nghe nhiều câu chuyện về tinh thần dũng cảm của những “người hùng” trong lũ lụt từ các cuộc cứu nạn đầy bất trắc hiểm nguy và các hoạt động cứu trợ đậm chất nhân văn. Trong đó có chuyện về anh Phạm Xuân Cường (SN 1981), Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự (ANTT) thôn Thạnh Phú Đông, xã Hòa Mỹ cứu nạn nhiều người thoát hiểm trong gang tấc.

Từ ngày 1/12/2025, bãi rác Đa Phước chỉ tiếp nhận rác sinh hoạt trong khoảng 12 tiếng ban đêm thay vì cả ngày như trước. Thay đổi này khiến quá trình thu gom, vận chuyển của các đơn vị dịch vụ môi trường trên toàn TP Hồ Chí Minh gặp khó khăn nghiêm trọng. Lượng rác thu gom ban ngày phải dồn hết sang ban đêm, trong khi hệ thống phương tiện, khung thời gian lưu thông, năng lực tiếp nhận đều bị hạn chế.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 6/12 cho biết ông đã có một cuộc điện đàm dài và “thực chất” với đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, cùng con rể của ông Trump là Jared Kushner, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao giữa Kiev và Washington đang được thúc đẩy nhằm hướng tới một thỏa thuận hòa bình bền vững.

Ngày 4/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Phạm Quang Thiện về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Người ta đến với ngành tình báo theo nhiều con đường khác nhau, chủ yếu là tự nguyện, nhưng đôi khi cũng vì sự chỉ đạo của cấp trên. Anh hùng Liên Xô, phi công Ivan Lezjov là một ví dụ điển hình. Ông từng phản đối quyết liệt khi bị điều động sang công tác tình báo, thậm chí ông cho là mình bị lừa. Tuy nhiên, sau nhiều lần từ chối, cuối cùng, ông cũng chấp nhận mệnh lệnh, mở ra một chương mới trong sự nghiệp quân ngũ của mình.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án và đảm bảo quyền lợi cho các bị hại đã bị các đối tượng chiếm đoạt tiền, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị ai là nạn nhân của vụ lừa đảo với thủ đoạn như trên liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang qua đồng chí Nguyễn Văn Luật, điều tra viên thụ lý vụ án, số điện thoại 0855.683.839 để được giải quyết.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文