Mua bán… hài cốt
Sau một thời gian dài tập trung mọi biện pháp nghiệp vụ điều tra trinh sát, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Hòa đã lật tẩy chân tướng của những kẻ thất nhân, thất đức. Những ngày đầu tháng 1/2007, Viện KSND huyện Ninh Hòa đang hoàn tất cáo trạng để truy tố 13 bị can về các tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Xâm phạm mồ mả, hài cốt".
Chuyện bắt đầu từ những tháng cuối năm 2000, trong lúc đi thăm viếng mộ người thân ở mấy khu nghĩa trang, một số người dân ở huyện Ninh Hòa phát hiện hàng chục ngôi mộ đã bị kẻ xấu đào bới. Cẩn trọng kiểm tra dưới đáy huyệt, mọi người hoảng hốt khi thấy hài cốt người thân của họ đã bị... mất!
Những đứa trẻ ở buôn Lát, xã Ninh Tây, huyện Ninh Hòa kể lại: một buổi trưa giữa tháng 11/2000, trong lúc lùa đàn bò đi qua nghĩa địa trong buôn, đã phát hiện một nhóm đàn ông lạ mặt xâm nhập khu nhà mồ.
Khi bọn trẻ tò mò đến tận nơi, thì mấy gã đàn ông nọ vội vã lên xe máy phóng nhanh ra quốc lộ 26 dưới chân đèo Phượng Hoàng, bỏ lại hiện trường một chiếc xà beng. Nghe các em chăn bò thuật lại chuyện đó, những người dân ở buôn Lát tới nơi xảy ra sự việc kiểm tra thì thấy đã có 4 ngôi mộ bị đào bới, hài cốt không còn.
Nhận được tin báo từ Công an xã Ninh Tây, một tổ công tác của Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Ninh Hòa đến buôn Lát, tiến hành khám nghiệm hiện trường để truy xét thủ phạm gây ra vụ trộm hài cốt, thì tại các nghĩa địa Mỹ Á, Ninh Yển, Mỹ Giang ở hai xã Ninh Thủy, Ninh Phước lần lượt xảy ra tình trạng tương tự, gần 10 ngôi mộ bị đào bới đều mất trộm hài cốt.
Thậm chí, kẻ trộm còn liều lĩnh đột nhập đào bới một ngôi mộ trong nghĩa địa tộc họ Nguyễn ở thôn Phong Ấp, xã Ninh Bình vốn được trông nom khá chu đáo. Cùng với việc triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra, truy xét, ba mũi trinh sát tổ chức mai phục nhiều ngày đêm tại một số nghĩa địa có khả năng những kẻ đào trộm hài cốt sẽ mò tới, nhưng kết cục vẫn chưa tóm được thủ phạm.
Hồ sơ những vụ đào bới, xâm phạm mồ mả, hài cốt đành phải xếp lại trong nỗi buồn của nhiều trinh sát, dù họ đã tích cực thực hiện nhiều phương án truy xét.
Đầu tháng 4/2004, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Đồng Nai khám phá một đường dây lừa đảo bằng thủ đoạn câu nhử những người nhẹ dạ, muốn xuất cảnh sang định cư ở Hoa Kỳ tìm mua hài cốt lính Mỹ còn sót lại trong chiến tranh. Cầm đầu đường dây lừa đảo này là Nguyễn Văn Thương (47 tuổi) trú ở quận 5, TP HCM và Đồng Văn Tịnh (72 tuôiỉ) trú ở phường Tam Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Chúng đặt điều kiện với những người có nhu cầu xuất cảnh sang Hoa Kỳ là ngoài việc chi phí hàng chục triệu đồng để “chạy chọt” thủ tục, còn phải tìm mua hài cốt lính Mỹ có thẻ bài căn cước in số hiệu quân nhân, kèm theo những vật dụng có liên quan. Sau khi đáp ứng các yêu cầu nêu trên người có nhu cầu xuất cảnh sẽ được lập thủ tục đăng ký xuất cảnh gồm 6 bộ hồ sơ, bao gồm bản sao hộ khẩu, chứng minh thư, giấy hôn thú, giấy khai sinh, ảnh thẻ...
![]() |
| Nguyễn Tấn Tài, Nguyễn Lên, Nguyễn Lại, Trần Hùng Châu, Trần Nhựt và Trần Quang Thái. |
Chính những kẻ lừa đảo bằng chiêu thức xuất cảnh đã tạo ra đường dây đào bới mồ mả, lấy trộm hài cốt liên quan đến nhiều đối tượng ở các tỉnh, thành phố khu Nam Trung bộ và miền Tây, trong số đó có Nguyễn Cư (48 tuổi) trú ở thôn Hòa Thiện 2, xã Ninh An và Nguyễn Phước Thiện (57 tuổi) trú ở thôn Ngân Hà, xã Ninh Thủy, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.
Điều khiến cho các trinh sát hình sự Công an huyện Ninh Hòa đặt dấu hỏi nghi vấn là ngay sau khi Cư và Thiện bị Công an Đồng Nai bắt tạm giam thì Trần Nhựt lại “chuồn” khỏi địa phương, nhưng những vụ đào trộm mồ mả, lấy hài cốt trên địa bàn huyện Ninh Hòa vẫn tái diễn. Công an huyện Ninh Hòa quyết định xác lập chuyên án để điều tra làm rõ.
Ba điều tra viên đã vào Trại tạm giam của Công an Đồng Nai để tìm hiểu các mối quan hệ của Nguyễn Cư. Các điều tra viên đã xác định trong số đối tượng đã bị Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam, có Dương Hồng Thái (49 tuổi) trú ở thôn Bàn Nham, xã Hòa Xuân Tây, huyện Đồng Hòa, tỉnh Phú Yên là một mắt xích quan trọng trong đường dây đào bới mồ mả, hài cốt.--PageBreak--
Thái từng là lính chế độ cũ với cấp hàm chuẩn úy ở Đại đội 92, Tiểu đoàn 9, Lữ đoàn dù số 2 đóng tại Sài Gòn. Sau khi miền Nam giải phóng, Thái được học tập cải tạo tại Đồng Cọ, xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên, nhưng khi trở về địa phương, Thái không tu chí làm ăn lương thiện, mà vẫn nuôi ảo vọng đi tìm “cuộc sống thiên đường” ở bên kia đại dương.
Chính vì vậy, Dương Hồng Thái móc nối, câu kết với một số đối tượng lần vào những khu rừng sâu, núi cao, hay trận địa cũ trong chiến tranh để đào bới, hy vọng tìm kiếm hài cốt lính Mỹ còn sót lại để “ăn theo” sang định cư tại Hoa Kỳ.
Và, từ những chuyến đi như thế chẳng tìm được hài cốt lính Mỹ, Thái cùng đồng bọn đã lén lút đào bới một số ngôi mộ người Việt, nên bị Lực lượng Công an phát hiện, đưa đi tập trung cải tạo tại Đắk Lắk 5 năm (1981-1985). Rời trại cải tạo với bản cam kết sẽ quay về nẻo thiện và sau một thời gian dài ẩn mình, vào những năm cuối thập niên 90 thế kỷ trước, Dương Hồng Thái tiếp tục tìm đến một số người quen để dò hỏi đường dây xuất cảnh bằng... hài cốt lính Mỹ.
Tình cờ, trong một chuyến đi vào Khánh Hòa thăm người thân, Thái làm quen với Trần Nhựt trú ở thôn 9, thị trấn Ninh Hòa, huyện Ninh Hòa. Trong bữa nhậu xã giao đầu tiên, Nhựt tiết lộ cho Thái biết địa chỉ Lã Văn Thanh trú ở 99/3A và Trần Viết Phàn trú ở 96/3 khu phố 6, phường Tân Mai, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai là đầu mối mua... hài cốt. Từ đó, Trần Nhựt và Dương Hồng Thái đã mở rộng đường dây đào trộm hài cốt đến một số vùng nông thôn.
Riêng tại huyện Ninh Hòa, ngoài vợ con của Trần Nhựt là Nguyễn Thị Mơ, Trần Quang Thái trú ở thôn 9, thị trấn Ninh Hòa, còn một nhóm người có quan hệ thân thiết với nhau, gồm vợ chồng Trần Hùng Châu, Nguyễn Thị Liễu; ba cha con Nguyễn Lực, Nguyễn Lên, Nguyễn Lại; hai anh em Nguyễn Tấn Tài, Nguyễn Tấn Thạch và Huỳnh Hơn đều ở xã Ninh Giang; Trần Hữu Duyên Anh ở xã Ninh Đa. Bên cạnh đó là Trịnh Văn Thuốt ở ấp Trung Hiệp Thành, xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, TP HCM.
Ban ngày, bọn chúng rủ nhau tiếp cận, thăm dò những khu nghĩa địa, chọn “mục tiêu” để ban đêm lén lút mò tới đào bới, lấy trộm hài cốt đem bán cho Dương Hồng Thái và vợ chồng Trần Nhựt - Nguyễn Thị Mơ, vợ chồng Trần Hùng Châu - Nguyễn Thị Liễu với giá mỗi bộ từ 500 ngàn đến 2 triệu đồng.
Những kẻ lấy trộm hài cốt đã vận chuyển vào Đồng Nai, TP HCM để bán cho một số đối tượng trong đường dây lừa đảo bằng chiêu xuất cảnh diện “ăn theo” hài cốt lính Mỹ. Bọn chúng đã bị Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá. Kết quả điều tra cho thấy, lấy trộm được hài cốt người Việt những kẻ đào bới, xâm phạm mồ mả đã săn lùng thẻ bài, căn cước số hiệu quân nhân, biđông nước, võng tăng... tại một số điểm thu mua phế liệu và làm giả bằng hợp kim màu, đưa vào “chuyển hóa” thành hài cốt lính Mỹ để bán.
Cũng trong quá trình mua bán hài cốt, Trần Hùng Châu đã tính đến một phi vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Trịnh Văn Thuốt vì hắn thừa biết Thuốt rất ngại kiểm tra hài cốt. Một đêm cuối tháng 8/2003, sau khi đến một khu đất ở xã Ninh Long, đào lấy một số rễ cây có kích cỡ như những đoạn xương hài cốt và một ít đất bỏ vào 7 bao nilon màu đen, Châu điện thoại báo tin cho Thuốt.
Theo đó, Thuốt thuê xe ôtô từ TP HCM ra Ninh Hòa nhận 7 bộ hài cốt... giả và đã giao trước cho Châu 700 USD. Khi về tới nhà, Thuốt mới biết mình đã sập bẫy lừa nên liên lạc với Châu nhiều lần, nhưng điện thoại di động đã... khóa. Cay cú, Thuốt ra tận nhà lùng tìm, buộc Châu phải trả lại 7 triệu đồng.
Chuyên án kết thúc. Sau khi củng cố các chứng cứ, tài liệu liên quan vụ án, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Hòa lần lượt khởi tố 13 bị can nêu trên về tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt”. Riêng Trần Hùng Châu còn bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam 6 đối tượng.
Sắp tới, vụ án sẽ được đưa ra xét xử. Dư luận đang mong đợi tòa án sẽ áp dụng hình phạt thật nghiêm minh đối với Trần Hùng Châu và đồng bọn, bởi lẽ ngoài hành vi vi phạm luật hình sự, những kẻ đào bới mồ mả, mua bán hài cốt đã xâm phạm nghiêm trọng đến đời sống tâm linh của gia đình những người bị hại, coi thường truyền thống đạo lý của dân tộc, gieo điều thất nhân, thất đức.
Những kẻ nuôi ảo vọng xuất cảnh sang Hoa Kỳ bằng... hài cốt lĩnh Mỹ nên nhớ rằng, các cơ quan chức trách có đầy đủ chứng cứ tài liệu và các phương tiện thiết bị kỹ thuật để kiểm chứng, giám định từng bộ hài cốt, chúng làm sao qua mặt được. Ai đó bị chúng lôi kéo, dụ dỗ, xin đừng nghe theo
