Mua thuốc lá, "trúng thưởng" đồ dỏm

13:49 14/10/2006
Thắng và Minh đã "ăn" được 8 triệu đồng bằng chiêu lừa: Bắt nạn nhân mua bao thuốc lá "trúng thưởng" đồng hồ RADO hoặc nhẫn Rubi dỏm với giá 200 nghìn đồng/bao.

Cuối tháng 9 vừa qua, trên địa bàn huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam liên tục diễn ra các vụ mạo nhận là nhân viên tiếp thị tại khu vực miền Trung, lừa đảo người dân tộc thiểu số dưới hình thức bán thuốc lá trúng thưởng.

Chúng "dụ" có nhiều phiếu trúng thưởng giá trị lớn, trường hợp trúng thưởng với giá trị thấp nhân viên tiếp thị sẽ trao giải ngay tại chỗ; đồng thời đề nghị, mỗi bao thuốc trúng thưởng người mua phải trả cho công ty 200 ngàn đồng.

Như được rót mật vào tai và lòng tham nổi lên, anh Song R. (dân tộc Cơtu) vét hết số tiền trong nhà hơn 400 ngàn đồng thử vận hên. Mở gói thuốc thứ nhất, trong đó có phiếu ghi nội dung: "Bạn trúng thưởng một đồng hồ RADO". Ngay lập tức nhân viên tiếp thị mở túi xách lấy ra một chiếc đồng hồ RADO mới tinh, bóng loáng.

Quá ngợp với phần thưởng, anh R. tiếp tục mở gói thứ 2 lại có nội dung: "Bạn trúng thưởng một nhẫn Rubi". Hai gói thuốc đều trúng thưởng làm anh R. choáng váng, nhưng rất tiếc tiền trong nhà đã cạn kiệt.

Niềm vui chưa được trọn vẹn trong một ngày thì chiếc đồng hồ RADO đã trở chứng, anh R. mang đến tiệm thì chủ tiệm sửa đồng hồ cho hay đồng hồ dởm, tiếp tục đến tiệm vàng cũng được nghe câu trả lời nhẫn Rubi dởm. Bằng thủ đoạn trên, hàng chục nạn nhân rơi vào cái bẫy đã đặt sẵn của những kẻ tiếp thị dởm.

Tại thời điểm này, Công an huyện Nam Trà My cũng nhận được hàng loạt đơn thư kêu cứu. Trước thực trạng trên, Lãnh đạo Công an huyện Nam Trà My tung lực lượng trinh sát xuống từng xã, bản làng truy tìm chân tướng của những tên lừa đảo, đồng thời thông báo cho nhân dân cảnh giác.

Một ngày cuối tháng 9, lực lượng Công an huyện Nam Trà My nhận được tin báo tiếp thị lừa lại xuất hiện trên địa bàn huyện, các trinh sát ập vào bắt quả tang 2 thanh niên đang mời chào anh Briu những sản phẩm mà chúng đã từng lừa những người khác.

Hai kẻ lừa đảo là Nguyễn Thế Thắng (31 tuổi) và Nguyễn Văn Minh (28 tuổi), cùng trú tại tỉnh Thanh Hóa. Thủ đoạn lừa đảo của chúng là mua các loại thuốc lá về dùng dao lam rạch vỏ bao ni lông thuốc lá còn nguyên rồi nhét mảnh giấy nhỏ có nội dung: "Bạn trúng thưởng một đồng hồ RADO" hoặc "Bạn trúng thưởng một nhẫn Rubi". Chỉ 8 ngày của cuối tháng 9, Thắng và Minh đã lừa đảo gần 8 triệu đồng thì bị Công an huyện Nam Trà My bắt giữ.

Hiện Công an huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục điều tra để hoàn tất hồ sơ, chuyển VKSND khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thế Thắng và Nguyễn Văn Minh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

PV

Nếu có cơ hội đến Điện Biên dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nhất định bạn không thể bỏ qua các di tích lịch sử gắn liền với một “thiên sử vàng” của dân tộc Việt Nam; là nơi các thế hệ đi trước đã  hy sinh của bao máu xương để làm nên chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Là đơn vị chủ công trong công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ nói chung, Lễ diễu binh, diễu hành nói riêng; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vòng trong cùng, các đơn vị của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ động triển khai lực lượng, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác bảo vệ.

Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thanh Tâm (SN 1997, ngụ huyện Củ Chi) về tội: "Giết người" và "Cướp tài sản".

Ngày 4/5, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương; đồng chí Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về thành tích triệt phá nhóm đối tượng hoạt động thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền với quy mô rất lớn, lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Hướng tới 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 66 năm Ngày Truyền thống lực lượng An ninh chính trị nội bộ (10/5/1958 - 10/5/2024), từ ngày 3 - 5/5, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa lực lượng làm công tác An ninh chính trị nội bộ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và TP Hà Nội.

Sau khi tìm đến các mỏ khai thác đá trái phép, Phạm Ngọc Hùng cùng đồng bọn đã tự xưng là nhà báo, có mối quan hệ quen biết với nhiều lãnh đạo nên đã đòi bảo kê, thu mua đá rồi chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng.

Trước năm 1954, Sân bay Điện Biên vốn là sân bay dã chiến của quân đội Pháp. 70 năm sau, qua nhiều lần nâng cấp, Sân bay Điện Biên đã trở thành sân bay dân dụng hiện đại, đáp ứng khai thác máy bay cỡ lớn, là cầu nối kinh tế tại 6 tỉnh biên giới Tây Bắc.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文