Mua vàng bằng... tiền âm phủ

15:28 28/06/2010
Sau khi hỏi giá 3 cây vàng, người thanh niên chê đắt rồi bỏ đi. Lát sau, hắn quay lại mang theo một túi nilon tiền đến đồng ý mua và yêu cầu viết giấy bảo đảm. Trong lúc chủ hiệu lúi húi ghi, gã cầm vàng rồi ra xe phóng mất. Kiểm tra túi tiền, chủ hiệu thấy toàn tiền âm phủ.

Ngày 27/6, Công an TP Thái Nguyên cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Đặng. Được biết, ngoài việc gây ra vụ cướp giật tiệm vàng trên, Trần Văn Đặng có liên quan đến một số hành vi phạm tội nghiêm trọng khác.

Vụ án xảy ra vào 13h30' ngày 30/10/2009, tại tiệm vàng Công Minh trên trục đường Cách mạng Tháng Tám thuộc tổ 20, phường Hương Sơn, TP Thái Nguyên. Lúc đó, chị Mai Thị Tuyết Lan, 32 tuổi - chủ tiệm vàng đang ngồi ở quầy thì có một thanh niên ăn mặc khá lịch sự đi xe máy 1 mình, dừng trước cửa tiệm rồi vào trong hỏi mua 3 cây vàng miếng loại SJC.

Chị Lan cho rằng vàng đang lên giá nên nói 3 cây vàng loại SJC có giá gần 72 triệu đồng. Ngẫm nghĩ một lúc, người thanh niên chê đắt không mua rồi phóng đi.

Tuy nhiên, khoảng 10 phút sau, anh ta quay lại đem theo một túi nilon đựng tiền để trên mặt tủ kính rồi nói với chị Lan là đồng ý mua 3 cây vàng và yêu cầu chị Lan viết giấy bảo đảm. Trong lúc chị Lan đang lúi húi viết giấy bảo đảm, đối tượng yêu cầu chị cho xem hàng.

Bất ngờ, người thanh niên cầm vàng chạy ra đường lên xe máy phóng mất. Chị Lan ú ớ tri hô nhưng đối tượng đã nhanh chóng chạy lẫn vào dòng người đi đường theo hướng về Hà Nội. Kiểm tra túi tiền của "vị khách", chị Lan bất ngờ khi phát hiện toàn là tiền âm phủ.

Hệ thống camera tự động đã ghi lại khá sắc nét hình ảnh về đối tượng cướp trên nên một mặt chị Lan báo cáo sự việc với cơ quan công an, mặt khác nhờ người đưa hình ảnh đối tượng lên mạng để mọi người biết đề phòng và phối hợp truy bắt.

Thật bất ngờ, chỉ sau mấy ngày đưa hình ảnh vụ cướp lên mạng, chị Lan nhận được một bức thư không đề địa chỉ người gửi, đe dọa "Tao bị HIV, mày hãy xóa ngay clip trên mạng tao sẽ trả lại cho 2 cây, nếu không tao sẽ đâm kim cho con mày nhiễm HIV và cho gia đình mày biết tay…". Hoảng sợ trước sự đe dọa của tên cướp, gia đình chị Lan vội vàng gỡ hình ảnh trên mạng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP Thái Nguyên đã nghiên cứu kỹ hình ảnh gia đình chị Lan cung cấp và thu thập tài liệu phục vụ cho việc điều tra, phá án. Sau nhiều ngày cố gắng, lực lượng chức năng đã xác định đối tượng nghi vấn là Trần Văn Đặng, 32 tuổi, trú ở xã Tô Hiệu, Thường Tín, Hà Nội.

Đặng đã có 1 tiền án. Ngày 3/6, Công an TP Thái Nguyên đã có đủ căn cứ xác định Trần Văn Đặng chính là đối tượng cướp giật vàng ở tiệm vàng Công Minh và bắt giữ hắn khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, tạm giữ 1 xe ôtô, 3 xe máy

Phương Thủy

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Bước vào nghề với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng những người phụ nữ ngành Điện đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kể cả những công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới.

Giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy. Mới đây, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 tỷ đồng.

Ngày 7/5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam công nhân tử vong trong lúc làm việc tại xưởng sản xuất…

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文