(NÓNG TRONG TUẦN) Hưng “kính” chết vì xơ gan, Quang "Rambo" - đàn anh của Khá "bảnh" bị bắt và đường dây mang thai hộ bị xóa sổ

06:15 16/08/2019
Trong tuần vừa qua, ngoài cái chết vì bệnh xơ gan của ông trùm bảo kê chợ Long Biên Hưng “kính”, dư luận xã hội cũng nóng trước các vụ bắt trùm đòi nợ thuê Quang "Rambo" hay vụ bắt bà trùm đường dây mang thai hộ ở Quảng Ninh...

Bóc gỡ đường dây làm giả hộ khẩu Hà Nội cực lớn

Biết nhiều người có nhu cầu có hộ khẩu Hà Nội nên khoảng tháng 4-2019, Trịnh Xuân Thắng Thắng bắt đầu tìm hiểu và mua toàn bộ các hình dấu giả để làm giả các giấy xác nhận, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, sao kê tài khoản ngân hàng,... theo yêu cầu của khách hàng bán lấy tiền tiêu sài. Thắng và 4 đồng phạm khác đã bị Công an quận Bắc Từ Liêm khởi tố, bắt tạm giam về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức". Xem chi tiết tại đây.

Bà trùm đường dây tổ chức mang thai hộ bị bắt

Tiến hành kiểm tra hành chính tại phòng 501, chung cư mini Cao Thắng (thuộc số 58B, khu 6, phường Cao Thắng, TP Hạ Long), lực lượng chức năng phát hiện Trần Thị Ba (SN 1991, trú tại tổ 72, khu 8, phường Cao Thắng, TP Hạ Long) và 8 phụ nữ khác (trong đó có 3 phụ nữ đang mang thai) cùng chung sống sinh hoạt, không có đăng ký tạm trú tạm vắng, có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với đối tượng Trần Thị Ba về tội “Tổ chức mang thai hộ nhằm mục đích thương mại”. Xem chi tiết tại đây.

Ông trùm bảo kê Hưng “kính” tử vong trong bệnh viện

Bệnh nhân Nguyễn Kim Hưng (ông trùm bảo kê chợ Long Biên có biệt danh Hưng "kính") nhập viện từ 23h đêm ngày 13-8 và tử vong lúc 11h trưa ngày 14-8.

Nguyễn Kim Hưng (Hưng "kính").

Bác sĩ Trần Ngọc Cường - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, cho biết, bệnh nhân Hưng nhập viện với chẩn đoán xơ gan và mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do bệnh nặng nên bệnh nhân Hưng không qua khỏi. Xem chi tiết tại đây.

Trùm đòi nợ thuê Quang “Rambo”, một đàn anh của Khá "bảnh" bị bắt giữ

Là đối tượng hình sự cộm cán, Quang “Rambo” - kẻ có quan hệ thân thiết với nhóm Dũng “trọc”, Huấn “hoa hồng”, Khá “bảnh” - quy tụ nhiều đàn em từ tỉnh ngoài về Hà Nội hoạt động cho vay lãi và nhận “cáp” đòi nợ thuê. Nhóm của Quang “Rambo” thường xuyên lên Facebook livestream những hình ảnh xăm trổ, đầu trọc, đeo kính đen, đeo dây chuyền, nhẫn to, khoe tiền,... để khuyếch trương thanh thế.

Quang "Rambo" và đồng bọn bị bắt giữ.

Quang “Rambo” và đồng bọn vừa bị lực lượng CSHS Công an TP Hà Nội ra lệnh bắt tạm giữ hình sự... Xem chi tiết tại đây.

Nuốt 1,6kg ma túy trong bụng, “lọt” qua 4 quốc gia

Nam hành khách 39 tuổi người Senegal đã dùng thủ đoạn nuốt 77 viên ma túy, nặng 1,6kg trị giá 10 tỷ đồng, di chuyển trót lọt qua 4 quốc gia. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, vị khách đặc biệt này đã bị lực lượng chức năng bắt giữ... Xem chi tiết tại đây.

Bắt giữ người phụ nữ giết cha ruột rồi bỏ trốn suốt 27 năm

Năm 1991, Trần Thị Hồng (SN 1966, ngụ xã Hội Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) mâu thuẫn với cha ruột là ông Trần Văn Bền đã dùng dây siết cổ cha ruột đến chết. Thời điểm này, Hồng đang mang thai và có nuôi con nhỏ nên được tại ngoại, sau đó bỏ trốn.

Hồng bị bắt theo lệnh truy nã từ năm 1992, khi đang lẩn trốn tại xã Mỹ Lộc (huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An). Hiện Công an tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ hình sự đối với Hồng để tiếp tục điều tra về hành vi “giết người”... Xem chi tiết tại đây.

Kẻ từng mang án giết người đi trộm ô tô

Từng có một tiền án về tội giết người và đã ra tù năm 2015, Hà Trần Quyền (SN 1983, trú tại xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) lại vừa bị Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) tạm giữ hình sự về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, Quyền từ huyện Thống Nhất (Đồng Nai) lên Đà Lạt chơi. Sau khi ăn nhậu, hát karaoke với nhóm bạn, Quyền bỏ về trước. Đến bãi giữ xe trên đường Nguyễn Chí Thanh, TP Đà Lạt, Quyền phát hiện xe ô tô BKS 61B – 021 để hở cửa kính bên phụ, lại không có người ở trong liền chui vào nổ máy, trộm xe chạy về Đồng Nai... Xem chi tiết tại đây.

Ba nữ sinh bị bạn bắt quỳ rồi đánh và chửi

Một đoạn clip ngắn lan truyền trên mạng cho thấy hình ảnh 3 nữ sinh bị một bạn nữ khác bắt quỳ gối rồi dùng dép đánh liên tiếp vào mặt. Không những vậy, 3 nữ sinh này còn bị bạn dùng những lời lẽ thô tục để chửi bởi, lăng mạ. Vụ việc đã khiến dân cư mạng bức xúc… Xem chi tiết tại đây.

Khắc Hiền (tổng hợp)

Nếu có cơ hội đến Điện Biên dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nhất định bạn không thể bỏ qua các di tích lịch sử gắn liền với một “thiên sử vàng” của dân tộc Việt Nam; là nơi các thế hệ đi trước đã  hy sinh của bao máu xương để làm nên chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Là đơn vị chủ công trong công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ nói chung, Lễ diễu binh, diễu hành nói riêng; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vòng trong cùng, các đơn vị của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ động triển khai lực lượng, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác bảo vệ.

Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thanh Tâm (SN 1997, ngụ huyện Củ Chi) về tội: "Giết người" và "Cướp tài sản".

Ngày 4/5, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương; đồng chí Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về thành tích triệt phá nhóm đối tượng hoạt động thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền với quy mô rất lớn, lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Hướng tới 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 66 năm Ngày Truyền thống lực lượng An ninh chính trị nội bộ (10/5/1958 - 10/5/2024), từ ngày 3 - 5/5, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa lực lượng làm công tác An ninh chính trị nội bộ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và TP Hà Nội.

Sau khi tìm đến các mỏ khai thác đá trái phép, Phạm Ngọc Hùng cùng đồng bọn đã tự xưng là nhà báo, có mối quan hệ quen biết với nhiều lãnh đạo nên đã đòi bảo kê, thu mua đá rồi chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng.

Trước năm 1954, Sân bay Điện Biên vốn là sân bay dã chiến của quân đội Pháp. 70 năm sau, qua nhiều lần nâng cấp, Sân bay Điện Biên đã trở thành sân bay dân dụng hiện đại, đáp ứng khai thác máy bay cỡ lớn, là cầu nối kinh tế tại 6 tỉnh biên giới Tây Bắc.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文