(NÓNG TRONG TUẦN) Triệt phá “động lắc” trong Bệnh viện Tâm thần; tổ chức đám tang chính mình để trốn nợ

07:52 03/04/2021
Đường dây mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý ngay tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I; giả danh Trưởng khoa Bệnh viện 19-8 Bộ Công an để lừa đảo; tổ chức đám tang của chính mình để trốn nợ hay đường dây cá độ bóng đá trên 400 tỷ đồng bị triệt phá,… là những vụ việc thu hút sự chú ý của dư luận…

Triệt phá “động lắc” tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I 

Công an TP Hà Nội vừa triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma tuý tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I.

Đây là băng nhóm tội phạm ma tuý chuyên nghiệp, có tinh chất, nguy hiểm, thủ đoạn vô cùng tinh vi. Sử dụng vỏ bọc là bệnh nhân tâm thần, đối tượng Nguyễn Xuân Quý, ở tại Khoa phục hồi chức năng - Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, đã tập hợp các đối tượng cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự hình thành đường dây mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý… ngay tại nơi khám chữa bệnh.

Chúng đã lợi dụng những sơ hở trong công tác quản lý của Bệnh viện Tâm thần Trung ương I để hoạt động phạm tội; biến buồng bệnh trở thành nơi ẩn náu, cất giấu ma tuý; hoạt động dưới sự hỗ trợ, giúp sức của các nhân viên bệnh viện này... Xem chi tiết tại đây.

Giả danh Trưởng khoa Bệnh viện 19-8 Bộ Công an để lừa đảo

Với thói đam mê cờ bạc, Hào nảy sinh ý định đi lừa đảo kiếm tiền tiêu xài nên đã tìm mua 1 bộ quần áo bác sỹ màu xanh, 1 áo bác sỹ màu trắng với giá 250 nghìn đồng. Tiếp đó, Hào đặt làm một căn cước công dân và một thẻ bác sỹ giả mang tên Nguyễn Hoàng Anh với chức vụ “Trưởng khoa ngoại phẫu thuật chỉnh hình Bệnh viện 198 - Bộ Công an”.

Với cái mác Trưởng khoa tại Bệnh viện 19-8, Hào đã lừa được của chị N  tổng số tiền hơn 234 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này Hào đều dùng tiêu xài cá nhân và đánh bạc… Xem chi tiết tại đây.

Người phụ nữ tổ chức đám tang của chính mình để trốn nợ

Bị nhiều người đòi nợ, người phụ nữ 55 tuổi đã mua quan tài rồi thuê xe chở từ Đồng Tháp về Sóc Trăng tổ chức đám tang giả cho chính mình.

Khi lực lượng Công an tiến hành mở nắp quan tài khi “đám tang” được tổ chức 2 ngày thì những người chứng kiến vô cùng kinh ngạc khi trong quan tài không có thi thể người đã mất mà chỉ có 3 bao cát. Một lúc sau, “người chết” được cơ quan Công an đưa về nhà, dù trước quan tài là di ảnh của bà này… Xem chi tiết tại đây.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá trên 400 tỷ đồng

Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc với quy mô lớn trên mạng Internet thông qua website bong88.com, với số tiền trên 400 tỷ đồng. Đáng chú ý, một trong những đối tượng cầm đầu đường dây này từng có 1 tiền án giết người.

Các đối tượng trong đường dây này chơi cá độ theo hình thức đặt cược với kết quả trận đấu bóng đá giữa các đội của các nước trên thế giới, chủ yếu là các giải ngoại hạng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Đức... Sau khi kết thúc trận đấu, trang mạng sẽ thông báo việc thắng thua và tổng hợp số điểm thắng tương ứng với số tiền… Xem chi tiết tại đây

Làm giả CMND, lừa vay FE Credit gần 500 triệu đồng

Đánh cắp thông tin của các khách hàng đã từng vay tiền của Công ty FE Credit, các đối tượng này sau đó đã làm giả CMND rồi dán ảnh của mình vào và đến các điểm cung cấp sim thẻ điện thoại của các nhà mạng như: Viettel, Vinaphone để báo mất sim, số và đề nghị được cấp lại sim số.

Sau khi đã đánh cắp được số điện thoại từ các nhà mạng, các đối tượng đã dùng CMND giả và số điện thoại vừa đánh cắp được tiến hành làm hợp đồng vay tiền với  hình thức “tín chấp” trên mạng xã hội của FE Credit với các khoản vay từ 20 triệu đồng đến 70 triệu đồng… Xem chi tiết tại đây.

Hoang báo mất 500 triệu đồng để "dọa" chồng nghi ngoại tình

Đem 500 triệu đồng tiền đặt cọc mua đất cất trong tủ quần áo phòng ngủ trước sự chứng kiến của chồng. Thấy chồng đi vắng, người vợ liền đem số tiền này giấu trong phòng vệ sinh nhằm hù dọa chồng không còn “tư tưởng để ngoại tình”.

Sau đó, người phụ nữ này dùng vật cứng đập vỡ kính cửa sau để dựng hiện trường giả một vụ trộm cắp tài sản rồi cùng con gái đi ra ngoài… Xem chi tiết tại đây.

Đôi nam nữ thương vong sau nghi án ghen tuông

Một số nhân chứng cho biết, sáng sớm vẫn thấy cô gái và người thanh niên ngồi uống nước ở quán nước phía trước phòng trọ sau đó 2 người về nhà trọ và xảy ra cãi nhau. Nguyên nhân cãi nhau là do nam thanh niên ghen tuông khi cô gái đi chơi với người con trai khác. 

Sau đó cô gái ôm vết thương chạy ra kêu cứu có nói rằng, bạn trai ghen tuông dùng hung khí đâm cô rồi tự tử… Xem chi tiết tại đây.

V.Cường (tổng hợp)

Với chiêu bài “đầu tư thương mại điện tử quốc tế, lợi nhuận khủng”, một đường dây lừa đảo có tổ chức, xuyên quốc gia đã giăng bẫy tinh vi, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, quyết liệt tấn công trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã bóc gỡ thành công đường dây này, góp phần cảnh tỉnh người dân trước những thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi trên không gian mạng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vừa có Thư khen gửi Công an tỉnh Đắk Lắk, biểu dương thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Gần đây, tối hậu thư của Iran nhằm vào các trường đại học Mỹ tại Trung Đông cho thấy rõ cách Tehran vận dụng chiến lược “leo thang có kiểm soát”. Bằng việc mở rộng mục tiêu sang cả lĩnh vực dân sự mang tính biểu tượng, Iran không chỉ gia tăng sức ép tâm lý và chính trị, mà còn phát đi thông điệp rằng phạm vi răn đe đã vượt ra ngoài không gian quân sự truyền thống.

Với chiều dài hơn 90 km, tuyến Quốc lộ 49 (QL 49) ở TP Huế có gần 100 vị trí đường cong có bề rộng làn đường và bán kính cong không đảm bảo cho xe sơ-mi rơ-moóc và xe đầu kéo rơ-moóc lưu thông, dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rình rập trên tuyến.

Sáng 30/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 23 bị cáo trong vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ), Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân (viết tắt là Công ty Hoàng Dân) cùng một số đơn vị liên quan.

Chiều tối qua (29/3), khi chạy sang nhà hàng xóm chơi thì gặp phải chó sủa nên cháu Phúc hoảng sợ rồi chạy lên khu đồi núi gần đó. Khi phát hiện cháu bé mất tích, người thân đã trình báo chính quyền địa phương nhờ hỗ trợ tìm kiếm...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文