Nam Định: Xóa một băng “anh chị”

13:53 12/11/2006

Kẻ gây án và nạn nhân đều thuộc diện anh chị có "số má" ở thành Nam. Thủ phạm Trương Vũ Nam, có đến 4 tiền án, còn nạn nhân - Đoàn Nam Thái - cũng có đến 4 tiền án và 5 tiền sự. Vụ án mạng xảy ra khi Thái và đàn em đi lùng chém Nam

Trước đây, Nam và Thái là bạn tù với nhau ở Trại Ninh Khánh. Cùng nhóm bạn tù người Nam Định chơi với nhau trong Trại Ninh Khánh còn có vợ chồng Nguyễn Thanh Huyền, 35 tuổi và Đặng Văn Tuấn, 30 tuổi, ở 24/46 khu Nhà Chung, phường Nguyễn Du, TP Nam Định.

Vốn cũng chẳng nể nang gì chồng nên khi ra tù, thấy chồng nghiện ma tuý lại, Huyền đã bỏ bê và ngang nhiên cặp bồ với Đoàn Nam Thái, tức Thái “Nga” và thuê nhà 8E ô 17, phường Hạ Long để ở. Do quen biết nhau nên Huyền có vay của Trương Vũ Nam, tức Nam “Thuật” một số tiền làm ăn nhưng Nam đến đòi nhiều lần Huyền chưa trả.

Buổi tối 31/12/2005, Nam nhờ Nguyễn Công Dương, 29 tuổi, ở 35 Hàng Sắt đến nhà Huyền đòi nợ hộ. Đã không lấy được tiền nợ, khi ra khỏi nhà Huyền khoảng 50m, Dương bị 2-3 thanh niên từ ngõ bên phải đường lao ra chém. Dương chạy ra đến đường Phù Nghĩa thì điện thoại cho Nam báo lại tình hình.

Nam gọi cho bạn là Nguyễn Văn Đức ở phường Cửa Bắc cùng lên ô 17 còn Nam và Dương quay lại nhà Huyền trước. Khi nghe thấy Nam gọi cửa, Huyền ra mở và cho Dương vào nhà nói chuyện bị chém lúc trước. Hai bên đôi co to tiếng, Huyền chẳng vừa chạy vào phía trong lấy 2 con dao lao về phía Dương. Thấy vậy, Nam vào giằng dao vứt đi.

Nhận được tin báo, Công an phường Hạ Long cử 2 cán bộ xuống hiện trường giải quyết thì gặp Nam và Dương. Trong lúc Công an phường đứng hỏi 2 đối tượng này về sự việc xảy ra thì Thái đứng trên mái nhà dùng gạch ném vỡ đầu Nam và Đức. Các đồng chí Công an phường khi lên kiểm tra trần nhà 8E ô 17 thì không thấy Thái mà chỉ thu được 2 con dao tự tạo. Các anh đã gọi Huyền và Thái lên Công an phường lấy lời khai và răn đe.

Lúc 23h30' cùng ngày, Thái ngồi uống rượu với Đinh Mạnh Tuấn, ở 20/150 Trường Chinh, phường Bà Triệu; Nguyễn Mạnh Đức, ở 53 Cù Chính Lan, phường Trần Tế Xương; Nguyễn Viết Cường, ở 66 Điện Biên, phường Cửa Bắc, TP Nam Định.

Thái kể lại chuyện va chạm với hội Nam “Thuật” và đã hẹn Nam ra đường Trần Hưng Đạo đánh nhau. 3 tên kia đã nhất trí cùng Thái đi giải quyết mâu thuẫn, mỗi tên giắt theo 1 dao tự tạo, riêng Thái cầm 1 lưỡi lê CKC và 1 dao tự tạo giắt trong bụng. Chúng gọi theo Phạm Lệ Thuỷ, ở 82 Bến Thóc ra ngã tư Trần Hưng Đạo đứng chờ Nam.

Nhưng Nam đã không đến, trên đường về nhà, Nam thấy đau đầu và buồn nôn nên lại gọi cho Nguyễn Tiến Dũng và Phạm Ngọc Hải đến chở Nam vào bệnh viện. Khi đến gần ngã tư Minh Khai thì do buồn nôn, Nam kêu 2 người bạn dừng xe, đỡ xuống đường để nôn. Trong lúc này, nhóm của Thái sau khi đợi khoảng 20 phút không thấy Nam đến đã đi uống rượu và “tuần du” dọc các phố.

Khi ngang qua chỗ Nam ngồi nôn, Thái đã phát hiện và hô cả bọn: "Chúng nó đây rồi, chém chết chúng nó đi". 5 tên như những kẻ hung thần, rút loạt soạt hung khí lao về phía bọn Nam, Dũng, Hải đang gắng sức chạy mà chém không thương tiếc. Thái là người bám sát Nam nhất, khi Nam gắng chạy được khoảng 20m thì bị Thái đuổi gần kịp, vung dao chém 3 nhát vào lưng làm rách áo khoác.

Thấy vậy, Nam vẫn vừa chạy, vừa rút dao bầu trong bụng cầm ở tay. Nhưng không may cho Nam, trước mặt là một ngõ cụt. Chạy đến trước cửa số nhà 43 Minh Khai thì Nam bị trượt chân xô vào cửa sắt xếp.

Thái đuổi đến kịp, vung dao chém vào đầu, mặt Nam. Nam cúi xuống giơ tay trái đỡ rồi trong tư thế bị dồn đuổi, anh ta cầm dao nhổm dậy đâm ngược lên vào ngực Thái làm Thái ngã xuống đường. Sau đó, Nam tiếp tục bỏ chạy và nhảy lên ôtô đi về Hà Nội, lấy tên người khác vào Bệnh viện Việt Nam - Cuba xử lý vết thương.

Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án và ra lệnh truy nã đối với Trương Vũ Nam. Khi thấy có tờ báo đăng tin về việc mình giết Đoàn Nam Thái, Nam đã chủ động gửi thư cho lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH về việc mình và  Dũng, Hải đã bị truy đuổi, gây thương tích như thế nào và khi lâm vào đường cùng anh ta đã phải đâm chết Thái. Ngày 5/5, các trinh sát đã động viên được Nam ra đầu thú cơ quan Công an.

Tuy nhiên, đối với Đại tá Phan Vĩnh, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định và các đồng chí lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH thì việc bắt được đối tượng đâm chết Đoàn Nam Thái chưa thể khép lại hồ sơ, mà bản chất sự việc cần được làm sáng tỏ, những đối tượng nào cùng tham gia vụ trả thù đêm 31/12/2005?

Theo Đại tá Phan Vĩnh, đám côn đồ ở Nam Định về bản chất gan lì, manh động và độc ác thuộc diện có "số má". Vì thế, quan điểm của các anh là đánh tan ngay từ khi phát hiện các đối tượng có manh nha hình thành băng nhóm tội phạm. Bởi nếu để chúng thực hiện những vụ trả thù theo kiểu băng nhóm nói trên mà cơ quan pháp luật tại địa phương không mạnh tay, không xử lý được thì chúng sẽ "nhờn" và tiếp tục gây thanh thế, thành lập những băng nhóm có hành vi tội ác càng nghiêm trọng hơn.

Bài học về việc hình thành các băng nhóm gây bao tội ác, điêu đứng dân lành như băng nhóm Hai Chi ở Bình Thuận, hay băng nhóm của Hạnh “Nhật", Hà “Lê", Ánh “Phú"… ở TP Nha Trang là một ví dụ cụ thể.

Chính vì thế, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Vĩnh, Đội Trọng án của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH đã tiếp tục tiến hành thu thập thông tin, cho dù vụ án này rất phức tạp, lại xảy ra vào ban đêm nơi phố vắng.

Cuối cùng, với sự công bằng và nghiêm minh, bên cạnh việc bắt giữ và khởi tố Trương Vũ Nam về tội giết người, ngày 26/10, cơ quan Công an đã củng cố đủ chứng cứ để khởi tố 4 đối tượng đàn em của Đoàn Nam Thái đã tham gia truy sát nhóm của Nam đêm 31/12/2005. Đó là Đinh Mạnh Tuấn, Phạm Lệ Thủy, Trần Mạnh Đức, Nguyễn Viết Cường về tội gây rối trật tự công cộng.

Riêng Nguyễn Viết Cường sau khi gây ra vụ án trên, vào ngày 2/2, còn gây ra vụ chém một CSGT CATP Nam Định và bị Toà án TP Nam Định xử phạt 24 tháng tù giam. Hai tên Phạm Lệ Thuỷ và Đinh Mạnh Tuấn đã bị bắt vào ngày 1/11. Còn tên Đức, đã đi khỏi nơi cư trú nên sắp tới cơ quan Công an sẽ ra lệnh truy nã đối với y

Hoà Quý

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文