Va chạm giao thông, Việt kiều đâm thấu ngực người đi đường
- Va chạm giao thông, xuống xe xin lỗi bị đâm tử vong/ Hai xe khách va chạm, tài xế bỏ mặc hành khách dùng hung khí rượt đuổi nhau/ Đâm chết người sau va chạm giao thông
Theo cáo trạng, Hậu là Việt kiều Mỹ nhưng từ năm 2015, Hậu về Việt Nam sinh sống và buôn bán phụ vợ ở phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP Hồ Chí Minh.
Chiều ngày 14-7-2015, Hậu điều khiển xe vespa chở vợ là Lưu Yến Châu (31 tuổi) đi trên đường Nguyễn Phúc Nguyên, hướng từ ga Sài Gòn ra vòng xoay công trường Dân Chủ.
Khi đến ngã tư Nguyễn Phúc Nguyên và Rạch Bùng Binh, thấy tín hiệu đèn xanh nên Hậu cho xe chạy thẳng thì xảy ra va quẹt với xe của anh Nguyễn Đăng Long (21 tuổi, ngụ quận Tân Bình), đi từ hướng đường Rạch Bùng Binh rẽ trái qua đường Nguyễn Phúc Nguyên, dẫn đến hai cự cãi nhau.
Bị cáo Hậu tại phiên tòa |
Trong lúc hai bên lời qua tiếng lại thì Châu tháo mũ bảo hiểm ra đánh Long. Thấy vậy, Nguyễn Quyền (bạn của Long) đi xe gắn máy chạy phía trước liền chạy tới đánh lại Hậu. Hậu liền mở cốp xe lấy dao ra thì Long và Quyền bỏ chạy nên Hậu cùng Châu lên xe bỏ đi.
Tuy nhiên, Hậu vừa lên xe chạy được một đoạn thì phát hiện Long đang chạy bộ theo hướng chiều ngược lại. Hậu liền dừng xe chắn ngang trước trước mặt Long thì bị người này dùng tay đấm vào mặt rồi bỏ chạy tiếp ra hướng ga Sài Gòn.
Hậu tức giận lấy xe đuổi theo, sau khi dí kịp Long, Hậu lấy con dao mang theo đâm một nhát vào ngực Long gây thương tích 47%. Sau khi gây án, Hậu lấy xe chạy về nhà. Đến tối cùng ngày thì đối tượng bị bắt giữ.