Nghẹt thở giây phút giải cứu 2 cháu nhỏ bị kẻ buôn ma túy bắt làm con tin

08:53 18/05/2017
Ngày 18-5, Công an huyện Hạ Hòa (Phú Thọ) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Hoàng Văn Bốn, 27 tuổi và Đào Xuân Thắng, 26 tuổi, đều ở xã Vĩnh Chân, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào hồi 18h10' ngày 11-5, tại khu 4, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Hạ Hòa phát hiện Hoàng Văn Bốn đang bán trái phép chất ma túy cho một đối tượng trên địa bàn.

Phát hiện thấy lực lượng Công an, Hoàng Văn Bốn đã lên xe của Đào Xuân Thắng đang chờ sẵn bỏ chạy theo hướng tỉnh lộ 320, từ huyện Hạ Hòa, đi huyện Thanh Ba của tỉnh Phú Thọ. Khi đến địa phận khu 1, xã Lang Sơn, huyện Hạ Hòa, Bốn đã nhảy xuống xe chạy vào nhà anh Nguyễn Ngọc Khá ở ven đường.

Tại đây, đối tượng đã sử dụng dao và các vật dụng bằng kim loại trong nhà để chống lại lực lượng truy đuổi, đồng thời tìm cách đột nhập lên tầng 2 của ngôi nhà. Trong khi đó, 2 con của anh Khá là cháu Nguyễn Như Quỳnh và cháu Nguyễn Việt Thành đang chơi tại tầng 2.

Đối tượng Hoàng Văn Bốn và Đào Xuân Thắng bị bắt giữ tại cơ quan Công an.

Thượng úy Nguyễn Xuân Thảo, Đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Hạ Hòa là người trực tiếp tham gia truy bắt các đối tượng cho biết, tình huống lúc đó hết sức nguy cấp vì Hoàng Văn Bốn là một đối tượng từng có nhiều tiền án, tiền sự, bản tính rất manh động và liều lĩnh, nếu đột nhập lên tầng 2 rất có thể đối tượng sẽ khống chế 2 cháu nhỏ làm con tin, từ đó ra sức ép với cơ quan Công an.

Đặc biệt, trên tay đối tượng đang có một con dao nhọn, nếu không kịp thời khống chế có thể đối tượng sẽ sát hại các cháu nhỏ hoặc tấn công lại lực lượng truy đuổi. Do đó, lực lượng Công an đã dồn đối tượng xuống bếp để người dân có thời gian giải cứu 2 cháu nhỏ, con anh Khá.

Các thành viên trong tổ liên gia tự quản thuộc khu 1, xã Lang Sơn đã sử dụng thang tre và các loại chăn màn, quần áo cũ trèo lên tầng 2 giải cứu an toàn cho 2 cháu nhỏ; đồng thời phối hợp với lực lượng Công an tiến hành bao vây xung quanh ngôi nhà nơi đối tượng lẩn trốn. Khi bị dồn xuống bếp, Hoàng Văn Bốn đã sử dụng dao nhọn và các loại vật dụng trong bếp chống trả quyết liệt lực lượng truy đuổi.

Do địa thế của ngôi nhà tiếp giáp với bờ sông nên sau đó Bốn đã phá cửa sổ trong bếp nhảy xuống sông. Công an huyện Hạ Hòa đã huy động các hộ dân làm nghề chài lưới trên sông phối hợp với lực lượng Công an nhanh chóng khống chế, bắt giữ đối tượng đảm bảo an toàn.

Anh Phạm Văn Nam, ở khu 2, xã Lang Sơn, làm nghề chài lưới cho biết, khi đó anh đang buông lưới thì thấy có một nam thanh niên nhảy qua cửa sổ của một nhà ven sông rồi vội vã bơi sang bờ bên kia. Đúng lúc này, anh thấy các anh Công an huyện Hạ Hòa đứng trên bờ ra hiệu yêu cầu anh cho thuyền vào bờ. 

Ngay lập tức, anh tấp thuyền vào bờ để chở các anh Công an huyện và Công an xã truy đuổi theo đối tượng. Ra đến giữa sông thì thuyền của anh áp sát được đối tượng và lực lượng Công an tiếp cận, nhanh chóng khống chế đối tượng đưa lên thuyền.

Trong quá trình bỏ chạy, Hoàng Văn Bốn đã vứt lại tại phòng khách nhà anh Khá 6 gói Ketamin, tổng trọng lượng ma túy thu giữ của các đối tượng là 4,742 gam Ketamin. Cùng với việc bắt giữ Hoàng Văn Bốn, Công an huyện Hạ Hòa đã cử các điều tra viên tiếp tục truy đuổi Đào Xuân Thắng.

Quá trình bỏ trốn, Thắng nhiều lần điều khiển xe với tốc độ cao lao thẳng vào lực lượng truy đuổi. Anh Nguyễn Huy Hoàng, Công an viên xã Mai Tùng cho biết, khi đó anh đang chở vợ và con nhỏ thì nhìn thấy một người đàn ông đuổi theo một người đàn ông khác.

Khi đến đoạn dốc thuộc khu 2, xã Mai Tùng, người đàn ông đi sau hô to: “Tôi là Thành - Đội trưởng Đội phòng chống ma túy của huyện, đề nghị bà con phối hợp để bắt đối tượng mua bán ma túy”. Thấy vậy, anh Hoàng đã thả vợ con xuống, cùng nhân dân đi làm đồng phối hợp với lực lượng Công an huyện nhanh chóng khống chế đối tượng.

Để kịp thời động viên những quần chúng tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh truy bắt tội phạm ma túy, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn, lãnh đạo Công an huyện Hạ Hòa đã gửi thư khen và trao thưởng cho 5 công dân trên địa bàn 2 xã Lang Sơn và Mai Tùng.

Nguyễn Chung

Cao Bằng – mảnh đất địa đầu Tổ quốc với hơn 333 km đường biên giới giáp Trung Quốc không chỉ là nơi giữ gìn chủ quyền thiêng liêng mà còn là địa bàn có dân cư phân tán, đời sống còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều. Trong bối cảnh đó, việc đưa pháp luật đến với người dân vùng cao, biên giới không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà đã trở thành “chìa khóa” quan trọng để giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở.

Mấy hôm nghỉ lễ, tôi lướt mạng xem năm nay “tình hình thế nào”, câu chuyện “bên này, bên kia” đã có gì khác trước, khi mà đất nước đã qua hơn nửa thế kỷ kể từ ngày Chiến thắng 30/4/1975. Và thật buồn khi những giọng điệu ngược lối, trái đường vẫn tái diễn, những chiêu trò như “tưởng niệm ngày quốc hận”, “hội luận tháng tư đen” tiếp tục được các hội nhóm chống phá ở hải ngoại xoáy lại với các hình thức, tính chất, mức độ khác nhau.

Thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với  tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi. Trong đó, phòng ngừa, đấu tranh nhóm thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng.

Nhiều người chọn phương án trở lại TP Hồ Chí Minh trước lễ 1 ngày để tránh kẹt xe nên tối 2/5 dòng phương tiện từ các tỉnh đổ dồn về 2 cửa ngõ phía Đông và phía Tây. Một lượng lớn phương tiện được giải tỏa trong đêm, tuy nhiên đến chiều cuối kỳ nghỉ lễ (3/5) giao thông tại các cửa ngõ TP Hồ Chí Minh tiếp tục tăng nhiệt…

Từ nhiều năm nay, Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an các tỉnh, thành miền Trung cùng Công an và chính quyền các xã, phường phối hợp ngành đường sắt nỗ lực triển khai nhiều biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) đường sắt trên tuyến. Không chỉ đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, tăng cường xử lý vi phạm, lực lượng chức năng còn tập trung xóa bỏ lối đi tự mở, xây dựng hầm chui, thiết lập rào chắn hàng trăm đoạn – tuyến gần khu dân cư, xây dựng các mô hình tuyên truyền… Thế nhưng, tình hình trật tự ATGT đường sắt tại một số địa phương vẫn... "nóng".

Trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng bào Công giáo Việt Nam với tinh thần “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc”, “tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa, yêu nước”, đã và đang có nhiều đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT). Đồng hành cùng những đóng góp ấy là dấu ấn bền bỉ, sâu sắc của lực lượng An ninh nội địa Công an nhân dân (CAND). 

Trong khoảnh khắc khó khăn, gian nan của cuộc sống đời thường, những chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La lại lặng lẽ trở thành điểm tựa bình yên cho Nhân dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文