Nghệ An: Học sinh dùng súng cướp xe khách

08:41 23/09/2004
Chiếc xe khách đang mệt nhọc vượt qua từng đoạn đường rừng trong đêm mưa bỗng nhiên khựng lại. Trước đó, ba bóng đen lao ra, tay cầm súng và dao khống chế lái xe và hơn 40 hành khách.

Đêm 10/9, trời mưa tầm tã vì áp thấp nhiệt đới. Nguyễn Văn Hà, tài xế kiêm chủ xe ôtô chở khách 37H… đi từ Kỳ Sơn về Vinh đang cố gắng căng mắt để chuẩn bị vượt dốc Cây Lội. Đoạn đường này thuộc Quốc lộ 7, giáp ranh giữa 2 bản Tam Bông và Sơn Hà của xã Tam Quang, huyện Tương Dương. Xung quanh là rừng cây âm u, bịt bùng.

Xe nhích từng thước lên được già nửa con dốc, bỗng nhiên có 3 đối tượng bịt mặt bằng vải đỏ, cầm theo 2 khẩu súng và một con dao xuất hiện. Một tên thấp đậm cầm súng đứng ngay đầu xe, chĩa vào lái xe yêu cầu dừng lại. Một tên cầm súng chạy ra phía cuối xe, chỗ gần cửa ra vào để khống chế không cho hành khách bỏ chạy. Tên cao lớn còn lại cầm con dao dài nhảy lên chỗ lái xe, kề vào cổ anh Hà yêu cầu có bao nhiêu tiền bạc, tài sản phải đưa ra hết, nếu không hắn sẽ giết. Vài hành khách định nhảy qua cửa sổ tháo chạy thì tên cướp chặn sau đưa súng lên dọa bắn nên đành thụt vào. Quá lo sợ trước sự hung hãn của bọn cướp, anh Hà phải móc hết tiền và ĐTDĐ nộp cho chúng.

Cướp xong, ba tên rút lui vào cánh rừng rậm phía bên trái con đường. Sau khi hoàn hồn vì thoát nạn, anh Hà lái xe  đến trụ sở Công an huyện Tương Dương trình báo lại toàn bộ sự việc. Nhận được cấp báo từ Công an huyện, trưa 11/9, Thượng tá Nguyễn Viết Hòa, Trưởng phòng CSHS và Đại úy Phùng Duy Tạo, cán bộ Đội án trị an đã có mặt tại địa bàn để điều tra, xác minh.

Sau gần 2 ngày sàng lọc, vụ án tưởng chừng bế tắc thì chợt Đại úy Tạo và đồng chí Nam, Công an phụ trách xã Tam Quang nhận được nguồn tin có một thanh niên đang chơi bi-a ăn tiền với nhiều loại mệnh giá lớn như 100.000 đồng và 500.000 đồng.

Ngay trong đêm 13/9, các trinh sát bí mật tiếp cận bàn bi-a này. Đối tượng đang chơi bi-a ăn tiền là Vi Văn Sơ (tức Bảo), 17 tuổi, học sinh lớp 12A Trường PTTH Tương Dương. Nhà Sơ ở bản Khe Bố, xã Tam Quang và là một gia đình rất nghèo. Bản thân Sơ đang đi học, chưa làm thêm được gì để có nhiều tiền. Lấy lý do đánh bạc công khai bằng trò chơi, cơ quan Công an đã tạm giữ Vi Văn Sơ để điều tra.

Trước những chứng cứ thuyết phục mà Công an thu thập được, Vi Văn Sơ khai nhận đã cùng với 2 đối tượng khác là Lương Văn Ai, dân tộc Thái, 17 tuổi, đang học lớp 12C Trường PTTH Tương Dương và Bùi Văn Lương, 16 tuổi, (cùng trú ở bản Sơn Hà) là thủ phạm gây nên vụ dùng súng chặn xe cướp tiền nói trên. Công an cũng đã thu giữ 2 súng quân dụng và một mã tấu mà nhóm này sử dụng.

Sơ khai nhận, hôm đó Lương tụ tập cả bọn rồi nói đi chặn xe cướp tiền, sau đó dùng tiền này đi lên vùng cao mua heroin về bán lẻ kiếm lời. Đối tượng chặn cướp của chúng trên quốc lộ 7 là tất cả mọi xe cộ qua lại, trừ những xe của người quen thuộc 2 bản Tam Bông và Sơn Hà, vì sợ lộ.

Sau khi vụ việc bị phát giác, tên Lương đã bỏ trốn vào huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh và đã bị Công an Nghệ An bắt giữ ngày 15/9. Mới đây, tên còn lại trong băng cướp này là Lương Văn Ai cũng đã bị Công an huyện Tương Dương bắt gọn khi đang lẩn trốn tại một bản người dân tộc trong rừng sâu

Chí Long

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Bước vào nghề với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng những người phụ nữ ngành Điện đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kể cả những công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới.

Giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy. Mới đây, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 tỷ đồng.

Ngày 7/5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam công nhân tử vong trong lúc làm việc tại xưởng sản xuất…

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文