Nghi án "nữ sinh 14 tuổi bị hiếp dâm sinh con"

10:15 18/04/2012
Việc cháu T. (14 tuổi) bị tên Khỏe hãm hại dẫn đến sinh con đang làm cho gia đình cháu hoang mang lo lắng. Dư luận xấu đang lan truyền nhanh khắp làng quê nghèo ảnh hướng lớn đến đời sống của gia đình.

Vụ việc cô bé Đặng Thị Mỹ T. (14 tuổi, trú thôn 17, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông) bị gã hàng xóm cưỡng ép quan hệ tình dục nhiều lần dẫn đến sinh con đang gây xôn xao dư luận cả vùng quê. Thế nhưng, sau gần một năm tiếp nhận đơn tố cáo của gia đình nạn nhân, việc tiến hành điều tra của cơ quan chức năng vẫn chưa có kết quả khiến gia đình nạn nhân vô cùng bức xúc. Để tìm hiểu, chúng tôi đã tìm về gia đình của nạn nhân và chứng kiến một sự thật đau lòng…

Đã nghèo lại đèo thêm nỗi đau!

Sau nhiều lần hỏi thăm, tôi cũng tìm đến được địa chỉ của gia đình nạn nhân. Ngôi nhà nằm khuất sâu hun hút trong vườn cây um tùm, gọi là nhà nhưng thực chất chỉ là cái túp lều dựng tạm chưa đầy 20m2, bốn bề được che chắn bởi những tấm bạt cũ kỹ, nhàu nát; cánh cửa ra vào xộc xệch, không khí vắng lặng buồn đến não lòng.

Sau gần 15 phút gọi cửa, đón chúng tôi là một người phụ nữ trong thân hình gầy gò, hốc hác. Khi biết chúng tôi là nhà báo, chị nói thông cảm rồi mời khách ra ngồi "bệt" ở góc sân để uống nước vì thực chất trong nhà chẳng có nổi một cái ghế để ngồi. Trong câu chuyện kể, chị luôn ngắt quãng nghẹn ngào… Người phụ nữ đó là chị Dương Thị Hồng, mẹ của bé Đặng Thị Mỹ T. (14 tuổi).

Chị Hồng cho biết, chị có bốn người con, T. là con thứ ba nhưng không được may mắn như những anh chị em khác. Từ khi lên 3 tuổi, T. đã bắt đầu có triệu chứng biểu hiện bệnh tâm thần nhẹ. Quê ở tận Bình Thuận nhưng cả gia đình chỉ phụ thuộc vào vài sào ruộng nước mùa được, mùa mất nên cuộc sống hết sức khó khăn.

Nhói lòng khi nhìn cháu T. làm mẹ ở tuổi 14.

Đầu năm 2004, khi nghe tin người quen nói trên Tây Nguyên họ cho mướn đất để làm thuê nên gia đình chị đã chuyển hẳn lên đây sinh sống. Cũng vì hoàn cảnh quá khó khăn nên thường ngày, vợ chồng chị phải để đứa con gái ở nhà một mình trông coi nhà cửa đi làm thuê kiếm sống.

Chị Nguyễn Thị Bảy, hàng xóm của gia đình chị Hồng cho hay: "Vào khoảng đầu tháng 6/2011, tôi phát hiện thấy sự khác thường của cháu T. như ngày càng mập ra, cháu thường kêu la mệt mỏi. Nghĩ cháu bị bệnh nên đã cùng chị Hồng đưa cháu đi khám. Thực sự khi nghe bác sĩ nói cháu có thai hơn 3 tháng tuổi, tai tôi ù đi vì choáng. Chở cháu về nhà mà tôi không tin vào những gì bác sỹ nói. Gom góp chút tiền, tôi khuyên chị Hồng đưa cháu xuống Bệnh viện Từ Dũ (TP HCM) siêu âm lại và nhận được kết quả đau lòng trên…". Theo giấy siêu âm ghi thì đến ngày 6/6/2011, cháu T. mang thai đã hơn 3 tháng. Điều đó có nghĩa là lúc T bắt đầu mang thai thì cháu chưa đầy 14 tuổi.

Anh Đặng Năm - bố của cháu T. buồn bã cho biết: "Gia đình đã nghèo khó nay lại càng khó khăn hơn. Lúc T. sinh con, gia đình phải nhờ bà con lối xóm giúp đỡ mới có tiền đưa cháu đi bệnh viện. Nhiều hôm, trời mưa gió không ai thuê cả nhà chỉ có cơm trắng độn với mì ăn chống đói qua ngày. Nhìn cảnh con gái không có sữa cho cháu bú mà vợ chồng tôi không cầm được nước mắt.

Nghi phạm là gã hàng xóm

Cho đến nay, nghi phạm chính hãm hại cháu T. lại chính là gã hàng xóm thuê rẫy bên cạnh nhà Vũ Văn Khỏe (33 tuổi). Mỗi lần vào làm rẫy, Khỏe vẫn thường ghé nhà chị Hồng để chơi, ăn cơm và có quà vẫn thường xuyên mang vào cho T.

Cháu T. kể lại: "Hôm đó, ba mẹ nhờ con đi mua rượu, trên đường về phải đi qua rẫy nhà chú Khỏe. Khi vừa đi tới vườn điều thì thấy chú Khỏe tay cầm dao phát gí vào cổ rồi ép cháu vào gốc cây điều làm chuyện "người lớn".  Cháu không hiểu và cũng không dám chống cự vì thấy chú Khỏe tay cầm dao dọa nạt nên rất sợ. Sau khi bắt cháu làm "chuyện ấy" xong, chú mới chịu cho cháu đi về. Về nhà, cháu không dám nói cho ba mẹ biết vì chú Khỏe dọa nếu nói ra sẽ bị chú chém chết. Ít hôm sau, chú lại qua nhà chơi và làm chuyện đó…".

Theo trình bày của gia đình chị Hồng, sau khi phát hiện cháu T. có thai hơn 3 tháng thì tên Khỏe đã "im hơi lặng tiếng" và "lặn" mất tăm. Phía gia đình tên Khỏe, mẹ đẻ của hắn đã gặp cháu T. cùng với chị Hồng và có yêu cầu đưa T. đi phá thai nhưng không được gia đình chị Hồng chấp nhận. Vụ việc được trình báo lên cơ quan chức năng, tên Khỏe bị bắt khi hắn đang lẩn trốn tại nhà một người chú.

Ngày 20/9/2011, tại trụ sở UBND xã Nhân Cơ (huyện Đắk R'lấp), trước sự chứng kiến của anh Trần Quốc Hùng - hàng xóm và con rể, con gái của chị Hồng, tên Khỏe đã cúi đầu nhận tội và hứa sẽ đền bù 100 triệu đồng nếu gia đình chịu rút đơn tố cáo. Khi không được chấp nhận thì gia đình của tên Khỏe quay ra buông lời đe dọa, thách thức.

Cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc

Chị Hồng cho biết, sau khi phát hiện cháu T. có thai hơn 3 tháng, chị đã gửi đơn tố cáo lên cơ quan chức năng nhưng đến nay đã gần một năm trôi qua, gia đình cũng đã nhiều lần làm việc với điều tra viên của Công an huyện Đắk R'lấp nhưng phía Công an vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, Thượng tá Phạm Sơn - Phó trưởng Công an huyện Đắk R'lấp, đơn vị trực tiếp giải quyết vụ việc cho biết: "Hiện sự việc đang được cơ quan tiến hành điều tra, cơ quan cũng đã tiến hành lấy mẫu AND của hai bên để đi giám định. Nhưng để có kết quả chính xác cần phải có thời gian, khi có kết quả giám định chúng tôi sẽ trả lời cụ thể cho hai bên được biết".

Ngày 9/1/2012, UBND tỉnh có Công văn số 75/UBND-NC gửi Công an tỉnh Đắk Nông với nội dung: "Giao Công an tỉnh xem xét chỉ đạo, xử lý vụ việc, trả lời cho công dân và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/2/2012". Đến ngày 9/3/2012, UBND tỉnh lại có Công văn số 711/UBND-TD đôn đốc chỉ đạo Công an tỉnh xử lý vụ việc báo cáo UBND tỉnh trước ngày 23/3/2012. Tuy nhiên, đến nay vụ việc vẫn giẫm chân tại chỗ khiến gia đình nạn nhân vô cùng bức xúc.

Sự thật việc cháu T. bị tên Khỏe hãm hại dẫn đến sinh con đang làm cho gia đình cháu hoang mang lo lắng. Dư luận xấu đang lan truyền nhanh khắp làng quê nghèo ảnh hướng lớn đến đời sống của gia đình. Qua đây rất mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra làm rõ sự việc để đem lại công bằng cho cháu T. mà trên hết đó là sớm trừng trị thích đáng đối với kẻ có hành vi vi phạm pháp luật

Văn Thành

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文