Nghi vấn người cha sát hại 2 con nhỏ tại Vũng Tàu treo cổ tự tử

16:08 15/11/2019

Chiều 15-11, một lãnh đạo Công an huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một người đàn ông treo cổ tại nghĩa trang thôn 11, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp.



Theo vị lãnh đạo này, qua thông tin từ quần chúng, nghi ngờ người đàn ông trên liên quan đến vụ án mạng sát hại hai con ruột tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Hiện cơ quan điều tra đang phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để xác minh nhân thân nạn nhân, điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, vào trưa 15-11, người dân phát hiện một người đàn ông mặc áo phông, quần lửng treo cổ tự tử tại một vườn cây thuộc khu vực nghĩa trang thôn 11, xã Nhân Cơ. Vụ việc nhanh chóng được trình báo đến cơ quan công an. Tại hiện trường, nạn nhân tử vong trong tư thế treo cổ, trên người không có giấy tờ tùy thân. Lúc này, người dân đã chụp ảnh nạn nhân, đưa lên trang Facebook để thông báo, truy tìm thân nhân.

Quá trình đăng tải, nhiều người đã vào bình luận và khẳng định đây là đối tượng Ng.T.Q (trú tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và cho rằng, nạn nhân có nhiều điểm trùng hợp với đối tượng liên quan đến vụ án mạng sát hại hai con nhỏ ngày 14-11.

Thông tin đăng tải trên mạng về vụ việc người cha sát hại 2 con nhỏ tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Trước thông tin này, Công an huyện Đắk R’lấp đã liên lạc với cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để phối hợp, điều tra. Hiện Cơ quan điều tra đang chờ lực lượng chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác minh.

Trước đó, như Báo CAND đã đưa tin, vào khoảng 12h trưa 14-11, người dân phát hiện một thi thể bé trai khoảng 9 tháng tuổi được bỏ trong balo trên đường Hạ Long. Tại hiện trường, nhiều quần áo của bé trai được bỏ bên trong nên người dân báo Công an. Đến tối 14-11, người dân tiếp tục phát hiện một thi thể bé gái khoảng 2 tuổi trên đường ở địa bàn nên báo Công an.

Ngay sau đó, Công an đã vào cuộc điều tra, tung nhiều trinh sát truy tìm nghi can Ng.T.Q. (28 tuổi, trú tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để làm rõ những thông tin liên quan đến cái chết của hai cháu bé là con ruột của Quân.

Theo Công an phường 2, TP Vũng Tàu, bước đầu Công an xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai cháu bé con của Q. là do ngạt nước. Cũng từ nguồn tin này cho biết, người nhà của Q. đã đến Công an xác nhận thi thể trên là hai chị em ruột (bé trai N.T.A 8 tháng tuổi và bé gái N.T.V 2 tuổi), là con của Q.

Nguyên nhân vụ án đang được Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Nông và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều tra, làm rõ. Báo CAND sẽ thông tin vụ việc khi có tình tiết mới.


Văn Thành

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

Liên quan đến thông tin một số khán giả cho rằng, trang phục biểu diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có cài huy hiệu lạ, nhạy cảm trong đêm nhạc “Ngày em thắp sao trời”, chiều 7/5, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nắm được vụ việc và chỉ đạo kiểm tra.

Những ngày qua có 4 tàu cá cùng 11 ngư dân của Quảng Bình bị nạn trên biển do lốc xoáy, sau 5 ngày nỗ lực liên lạc, tìm kiếm, 4 ngư dân đã được đưa vào bờ an toàn trong niềm vui vỡ oà của người thân.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文