Nghi vợ ngoại tình, tổ chức bắt giữ người trái phép

09:30 31/07/2017
Thấy vợ ngồi với anh Nhật, Chính không kiềm chế được nên đã cùng đồng bọn bắt giữ anh Nhật mang lên xe ô tô đưa về Mường Khương

Ngày 29-7, Thượng tá Bùi Việt Hùng, Trưởng Công an huyện Lục Yên(Yên Bái) cho biết, sau khi củng cố hồ sơ, cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 6 đối tượng về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Nhóm đối tượng gồm: Giàng Seo Chính, Giàng Xuân Dìn (30 tuổi), Bùi Đăng Quân (31 tuổi), Hoàng Văn Thức (32 tuổi), Pờ Chiu Yên (23 tuổi), Giàng Seo Chúng (48 tuổi), cùng trú tại huyện Mường Khương.

Trước đó, khoảng 19h ngày 30-6, Công an huyện Lục Yên nhận tin báo của ông Nguyễn Văn Hoàng, trú tại thôn Làng Quy, về việc anh Nguyễn Khánh Nhật (34 tuổi, trú tại phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái) bị Chính cùng một số đối tượng bắt lên xe ôtô đưa về huyện Mường Khương.

Ngay khi nhận tin, Thượng tá Bùi Việt Hùng, Trưởng Công an huyện Lục Yên đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với Công an xã Tô Mậu chốt chặn tại các điểm đối tượng sẽ đi qua...Khoảng nửa giờ sau đó, tổ công tác phát hiện và bắt giữ hai chiếc xe ôtô nghi vấn đã tiến hành chốt chặn đưa 9 đối tượng cùng nạn nhân Nguyễn Khánh Nhật về trụ sở.

Các đối tượng trong vụ án.

Tại cơ quan Công an, vụ việc bước đầu được làm rõ: Trong thời gian lên Mường Khương làm ăn, buôn bán, chị Khuyên và Giàng Seo Chính quen biết rồi nên nghĩa vợ chồng. Sau khi kết hôn, Khuyên và Chính chuyển về huyện Lục Yên, gần nhà mẹ đẻ của chị Khuyên xây nhà rồi cùng làm ăn, sinh sống. 5 năm trôi qua trong mòn mỏi và đợi chờ, Khuyên và Chính chạy chữa khắp nơi mong có được một mụn con cho vui cửa, vui nhà nhưng chờ đợi mãi vẫn không thấy.

Chính biết việc này là do lỗi của anh ta vì trong quá khám và chữa bệnh, Chính biết anh ta không có khả năng sinh con nên cũng gắng bù đắp cho vợ. Thời gian sau này, Chính trở lại Mường Khương làm ăn, cuối tuần mới trở về nhà.

Phần vì gánh nặng cơm áo gạo tiền (Chính cùng vợ phải vay một khoản tiền không nhỏ để xây nhà) phần khác do Chính chán nản thường hay uống rượu nên giữa hai vợ chồng thường xuyên xảy ra những chuyện cơm không lành, canh không ngọt.

Khoảng cuối năm 2016, Chính phát hiện những biểu hiện bất thường của vợ, anh ta nghi ngờ Khuyên đã có người đàn ông khác. Về phần Khuyên, khi cái bụng ngày càng lùm lùm thì chị ta cũng chẳng giấu được nữa. Khuyên đã thẳng thắn nói chuyện với Chính về việc có con... Qua tìm hiểu, Chính nghi ngờ Nhật chính là tác giả của cái bào thai trong bụng Khuyên, đã nhiều lần tra hỏi nhưng Khuyên đều giấu nhẹm.

Sau nhiều lần nói chuyện bất thành, Khuyên đã nộp đơn ly hôn đến Tòa án nhân dân huyện Lục Yên và đã được thụ lý giải quyết theo thẩm quyền. Trong quá trình này, gia đình Chính nhiều lần yêu cầu Khuyên lên Mường Khương để giải quyết.

Vì thế, ngày 28-6, Khuyên cùng mẹ đẻ đã lên nhà của Chính để giải quyết việc ly hôn nhưng mọi việc lại có diễn biến xấu đi. Trong quá trình ở tại nhà chồng, Khuyên đã bị Chính đánh đập, phải vào viện khám khai. Sau đó, Khuyên và mẹ đẻ phải bắt xe taxi trốn chạy về Lục Yên.

Sự việc tưởng dừng lại đó chẳng ngờ, Chính do thiếu hiểu biết về pháp luật, do phong tục, tập quán bắt vợ nên khoảng 11h ngày 30-6, anh ta đã điện thoại cho Giàng Seo Vùi, Giàng Seo Chúng, Bùi Đăng Quân còn Giàng Seo Dìn liên lạc với Hảng Sùng Diu, Giàng Seo Páo hẹn nhau đến nhà Giàng Seo Pao để giúp Chính đi đón vợ ở xã Minh Tiến về.

Một lúc sau thì Vùi đến và điện thoại cho Hoàng Văn Thức. Đối tượng Thức lại liên lạc với Pờ Chiu Yên rủ đến nhà của Giàng Seo Páo nói chuyện. Trong lúc chờ đợi Pờ Chiu Yên, Giàng Seo Chúng... Chính nói với Diu, Vùi, Thức, Yên, Dìn và Quân về việc xuống xã Minh Tiến để giải quyết việc hôn nhân giữa Chính và Khuyên. 

Các đối tượng thống nhất, nếu không giải quyết được thì mời, gọi và đón Khuyên về Mường Khương. Đối tượng Chính sau đó đã âm thầm chuẩn bị dây thừng, gây sắt, cho vào cốp chiếc xe ôtô BKS 29C-921.07.

Khoảng 14h30 cùng ngày, 9 đối tượng đi xe ôtô BKS 29C-921.07 do Dìn điều khiển chở Diu, Yên, Thức, Chính và xe môtô BKS 24C-027.50 do Páo điều khiển chở Quân, Chúng, Vùi từ thị trấn Mường Khương xuống xã Minh Tiến.

Trên đường đi, các đối tượng trao đổi với nhau. Diu có nói rằng, nếu giải quyết việc hôn nhân không đạt thì phải ép bằng được Khuyên về huyện Mường Khương.

Khoảng 19h cùng ngày, các đối tượng đến nhà ông Nguyễn Văn Hoan (là bố đẻ của chị Khuyên). Lúc này, Nguyễn Khánh Nhật và chị Khuyên đang ngồi ở trong bếp. Khi nhìn thấy cảnh tượng đó, Chính không kiềm chế được cảm xúc của mình, anh ta xông tới hỏi Nhật vì sao lại ở đây.

Sau đó, giữa hai bên đã xảy ra xô xát. Chính đẩy Nhật ra ngoài sân... Thấy nhóm của Chính có nhiều người, Nhật cởi áo định bỏ chạy thì Diu hô mọi người bắt giữ Nhật. Sau đó, các đối tượng lao vào giữ Nhật. Nhật vùng vẫy, chống cự thì Chính liền lấy dây thừng và băng dính chuẩn bị từ trước đó để trói Nhật...

Khuyên lao vào định giải cứu Nhật thì Diu giữa lại. Ông Hoan và vợ thấy vậy cũng đi vào bếp lấy con dao thì bị Chúng và Diu giằng lại nên chẳng thể làm gì. Sau khi trói nạn nhân Nhật, các đối tượng vứt lên xe ôtô với mục đích mang về Mường Khương để giải quyết việc hôn nhân thì bị phát hiện và bắt giữ.

Xuân Mai

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Đến 17h ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận 64 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tăng 18 trường hợp so với buổi sáng cùng ngày. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc và Khoa Truyền nhiễm.

Tại các xã vùng cao, vùng sâu, biên giới của Cao Bằng, lực lượng Công an vẫn miệt mài “xuyên lễ” để cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho người dân. Những điểm làm thủ tục lưu động luôn sáng đèn, ưu tiên phục vụ học sinh và người dân ở xa, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người dân ngay trong kỳ nghỉ.

Chỉ trong tháng 4/2026, hai vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các trường tiểu học ở TP Hồ Chí Minh với tổng cộng 312 học sinh mắc, gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn thực phẩm (ATTP) trong trường học. Khi bữa ăn bán trú – nơi phụ huynh gửi gắm niềm tin, lại trở thành nỗi lo thường trực, đã đến lúc cần những giải pháp mạnh mẽ, căn cơ hơn.

Trong những ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, trong khi người dân cả nước tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, lực lượng Công an các xã, phường tại TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương vẫn duy trì 100% quân số trực chiến. Với tinh thần “Làm hết việc chứ không hết giờ”, các chiến sĩ Công an cơ sở đã miệt mài tiếp nhận hồ sơ cấp Căn cước và định danh điện tử (VNeID) mức độ 2, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh bước vào các kỳ thi quan trọng năm 2026.

“Chúng tôi không nhìn thấy một nhóm sinh hoạt tôn giáo thông thường, mà là cả một quy trình được thiết kế sẵn, có kịch bản, có phân vai, kiểm soát chặt chẽ theo từng bước…” - một điều tra viên trực tiếp tham gia làm rõ vụ việc tại Quảng Trị mở đầu như vậy, rồi chậm rãi lần lại cách thức nhóm này tiếp cận, khai thác thông tin và từng bước dẫn dắt, chi phối người tham gia.

Trong dòng chảy chuyển đổi số mạnh mẽ, có một mặt trận không... tiếng súng nhưng hết sức  quyết liệt. Ở đó, từng hệ thống thông tin, từng dòng dữ liệu trở thành mục tiêu tấn công của tội phạm. Và họ - tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là An ninh mạng) Công an TP Đà Nẵng ngày đêm giữ vững “lá chắn số”, bảo vệ an toàn hệ thống chính quyền điện tử, góp phần tạo nền tảng vững chắc để thành phố bứt phá trên hành trình xây dựng đô thị thông minh, hiện đại.

Chiều 1/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Lương Thành Lập (SN 2000, trú phường Liên Chiểu) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước và định danh điện tử mức độ 2 để sớm đem lại tiện ích cho nhân dân, trong những ngày nghỉ lễ, Công an tỉnh Nghệ An huy động tối đa lực lượng, phương tiện nhằm tiếp nhận và xử lý hồ sơ để cấp căn cước và định danh điện tử đối cho nhân dân, nhất là trẻ em...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文