Nghiêm trị những kẻ ngông cuồng coi thường pháp luật

14:30 08/02/2010
Thời gian gần đây, trên các phương tiện truyền thông đại chúng đưa tin có rất nhiều tội phạm chống người thi hành công vụ, coi thường pháp luật. Điều này gây hậu quả lớn đối với những người đang thực thi luật pháp. Thậm chí các anh đã hy sinh cả tính mạng khi tội phạm liều lĩnh chống lại. Đã đến lúc cần phải có những bản án nghiêm khắc để trừng trị những kẻ coi thường pháp luật.
>> Cần nghiêm trị những kẻ lao ôtô vào CSGT

"Lật mặt" những kẻ ngông cuồng

Có nhiều cách để nhận diện những kẻ ngông cuồng chống lại những người thi hành công vụ, nhưng chung quy lại chúng có điểm chung là bản tính côn đồ, có máu giang hồ, trình độ văn hóa thấp, cộng với việc bị ảnh hưởng bởi mặt trái xã hội, hoặc bởi chất kích thích… Vì thế, khi gặp những người thi hành công vụ chúng thường bất hợp tác, làm liều.

Đơn cử như vào trung tuần tháng 10/2009, tại km 508 trên QL 1A đoạn qua xã Thạch Trung - TP Hà Tĩnh, trong lúc TTKS, Đội tuần tra thuộc Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh phối hợp với Cục CSGT đường bộ - đường sắt (Bộ Công an) do Trung tá Dương Huy Phùng làm tổ trưởng phát hiện một xe ôtô tải không mang BKS, chở vật liệu xây dựng quá khổ. Khi được yêu cầu dừng xe, lái xe không xuất trình được giấy tờ gì, Tổ tuần tra của Trung tá Trần Quốc Thăng (cán bộ thuộc Cục CSGT) tăng cường, lên xe áp giải phương tiện về đơn vị để xử lý.

Khi xe chạy được một đoạn thì lái xe Phạm Nhật Giang (32 tuổi), trú ở xã Trường Lộc, huyện Can Lộc không những không chịu đưa xe về trụ sở Công an mà cho xe chạy thẳng xuống khu vực đường mỏ sắt Thạch Khê và còn hăm dọa đồng chí Thăng: "Nếu tao chết thì cho chúng mày chết luôn". Khi đến đoạn giao nhau với đường tỉnh lộ, Giang dừng xe và chạy vào quán, mua một can xăng 10 lít tưới lên xe của mình định đốt, nhưng nhân dân xung quanh kịp thời can ngăn.

Mặc dù sau đó lãnh đạo Phòng CSGT và Công an TP Hà Tĩnh có mặt tại hiện trường và yêu cầu Giang đưa xe về trụ sở để giải quyết nhưng Giang vẫn không chấp hành, sau đó, Giang lao lên xe ôtô mở nắp ca bin lấy ra một thanh kiếm dài khoảng 1m rồi chui vào gầm xe, nằm ngang dưới bánh xe và dọa nếu ai vào sẽ đâm chết…

Lực lượng CSGT luôn đối mặt với những kẻ coi thường pháp luật. Trong bối cảnh tình hình TTATGT "nóng" như hiện nay.

Hay như mới đây, dư luận không thể quên được tội ác của Phạm Đình Dương - hung thủ sát hại Thiếu tá Phan Công Việt và gây thương tích cho Trung sỹ Ngô Thanh Đông (2 cán bộ thuộc Phòng PC 14 Công an TP Đà Nẵng) vào ngày 21/9/2009. Khi tổ công tác do đồng chí Phan Công Việt làm tổ trưởng đang truy bắt một đối tượng nằm trong một chuyên án khác, Phạm Đình Dương lúc đó là đối tượng không liên quan nhưng sợ bị bại lộ quá khứ đen tối của mình nên y vẫn bỏ chạy.

Với bản tính côn đồ hung hãn nên khi đồng chí Việt đuổi theo, áp sát đối tượng, Dương không ngần ngại rút con dao nhọn thủ sẵn trong người và quay lại đâm liên tiếp 2 nhát vào ngực đồng chí Việt. Mặc dù đã bị trọng thương, nhưng đồng chí Việt vẫn giữ chặt được tay đối tượng để Trung sỹ Ngô Thanh Đông áp sát hỗ trợ. Hậu quả của vụ chống người thi hành công vụ này làm đồng chí Việt hy sinh, còn Trung sỹ Ngô Thanh Đông bị thương nặng.

Mới đây, ở Hà Nội liên tiếp xảy ra nhiều vụ lái xe taxi chống lệnh CSGT khi vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Các đối tượng đều hung hãn, bất chấp luật pháp và tín hiệu của CSGT, phóng xe "ào ào", mặc dù lúc đó những chiến sỹ "áo vàng" đang đơn độc và hiểm nguy trên nắp ca-pô của ôtô…

Đặc biệt, có những kiểu chống người thi hành công vụ "độc chiêu" mà nếu mới nghe qua thì khó có ai tin. Đó là chiêu "khoả thân" kỳ quái của người vi phạm. Đơn cử như vụ việc xảy ra vào ngày 6/3/2009, khi các chiến sĩ của Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) bất ngờ kiểm tra ôtô 38H-5145 do Nguyễn Anh Dũng (35 tuổi) lái và phát hiện 50 tấm gỗ quý, 290 két nước giải khát Thái Lan chở trên xe không có giấy tờ hợp lệ.

Trong lúc lực lượng Cảnh sát lập biên bản thì có một phụ nữ xuất hiện. Chị ta xưng là Loan và bảo đó là hàng của mình. Thay vì nhận lỗi thì Loan xúc phạm các chiến sỹ Công an bằng những lời chợ búa và ghê tởm của mình. Độc chiêu ở chỗ là khi ngừng lu loa, chị ta bỗng cởi hết quần áo giữa thanh thiên bạch nhật rồi lăn lộn ra giữa đường... 

Cần nghiêm trị để không "nhờn luật"

Theo thống kê chưa đầy đủ của Bộ Công an, trung bình mỗi năm trên cả nước xảy ra khoảng 3.000 vụ chống người thi hành công vụ, trong đó, trên 75% số vụ có hành vi chống lại lực lượng CAND và chủ yếu là chống lại lực lượng Cảnh sát; số còn lại nhằm vào các lực lượng khác như cán bộ tòa án, Viện Kiểm sát, hải quan, kiểm lâm... Trong năm 2009, toàn quốc xảy ra 97 vụ đối tượng vi phạm Luật Giao thông chống lại người thi hành nhiệm vụ, làm bị thương 32 đồng chí CSGT, trong đó có 26 trường hợp lái xe đâm thẳng CSGT khi bị dừng xe. Những con số đó làm chúng ta không khỏi giật mình.

Trong cuộc gặp mặt báo chí đầu năm 2010 mới đây, Đại tá Nguyễn Đình Chính - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho rằng: Loại tội phạm chống người thi hành công vụ là một loại tội phạm nguy hiểm, thường có tính bộc phát rất cao nên tính chất nguy hiểm càng lớn. Để có giải pháp cho vấn nạn này, ngoài việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến từng người dân thì những vụ xét xử đối tượng chống người thi hành công vụ cần được công khai và phản ánh rộng rãi trên các phương tiện truyền thông để nhân dân nhận thức rõ hành vi tôn trọng pháp luật.

Đồng thời, trong tình hình ngày càng gia tăng số vụ và tính chất, mức độ phạm tội, khung hình phạt áp dụng với những đối tượng chống người thi hành công vụ cần phải thay đổi theo hướng tăng nặng. Ngoài ra, cần phải có hình phạt thật cao mới đủ sức răn đe, giáo dục. Đặc biệt phải nâng cao tinh thần cảnh giác, nêu cao trách nhiệm, trang bị vũ khí cần thiết cho lực lượng thi hành công vụ khi đối mặt với những đối tượng quá khích, manh động…

Theo Điều 257 BLHS, tội chống người thi hành công vụ là hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật. Người thi hành công vụ là người được Nhà nước hoặc xã hội giao cho những nhiệm vụ, quyền hạn nhất định trong quản lý lĩnh vực hành chính nhà nước nhất định.

Người phạm tội chống người thi hành công vụ sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm; phạm tội một trong các trường hợp sau đây sẽ bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm: Có tổ chức; Phạm tội nhiều lần; Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội; Gây hậu quả nghiêm trọng; Tái phạm nguy hiểm.

Trần Ánh

Ngày 26/12, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Công an năm 2025 và triển khai chương trình công tác năm 2026. Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng vụ án “Giả mạo trong công tác”, “Đưa hối lộ” và “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi” xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL (viết tắt là Công ty TSL), Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Avatek (viết tắt là Công ty Avatek) và các tổ chức, cá nhân liên quan trên toàn quốc.

Trong vụ án xảy ra tại Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (cũ), quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu 25 phong bì với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng và 156.100 USD in tên doanh nghiệp tại phòng làm việc của cựu Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan.

Sáng 26/12, TAND khu vực 2 (Hà Nội) mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Đặng Chí Thành (SN 1994, ở Chung cư Sky Central, phường Phương Liệt, Hà Nội) về tội “Gây rối trật tự công cộng”, theo quy định tại khoản 1, Điều 318 Bộ luật hình sự. Vụ án xảy ra ngày 9/8/2025 và đến ngày 10/8/2025, Thành bị bắt tạm giam. 

Sau dấu mốc lịch sử tại SEA Games 33, võ thuật tổng hợp (MMA) Việt Nam đang đứng trước giai đoạn phát triển mạnh mẽ chưa từng có. Trong bức tranh khởi sắc ấy, hệ thống giải đấu Lion Championship tiếp tục khẳng định vai trò là sân chơi chuyên nghiệp, góp phần quan trọng trong việc xây dựng lực lượng, nâng cao trình độ và đưa MMA Việt Nam từng bước hội nhập khu vực và quốc tế.

Thời gian qua, các cá nhân, tổ chức thù địch, phản động, số đối tượng cơ hội chính trị không ngừng tung ra những luận điệu xuyên tạc, bóp méo bản chất cách mạng của lực lượng CAND Việt Nam; cố tình quy chụp, bôi nhọ hình ảnh người chiến sĩ Công an, gieo rắc sự nghi ngờ, chia rẽ mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Công an với nhân dân – mối quan hệ đã được lịch sử cách mạng Việt Nam khẳng định là tất yếu, bền chặt và không thể tách rời.

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây tuyên bố quân đội nước này đã tiến hành một cuộc không kích nhằm vào các tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (ISIL, còn gọi là ISIS) tại khu vực tây bắc Nigeria, trong bối cảnh Washington gia tăng sức ép liên quan đến vấn đề an ninh và tự do tôn giáo tại quốc gia châu Phi này.

Người dân sinh sống tại tòa nhà CC1, chung cư Tân Thành ECO2, phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa cho hay, dù họ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, nhiều hộ dân vẫn bị cắt nước sinh hoạt trong nhiều ngày liền. Cùng với đó là nỗi bất an thường trực khi hệ thống phòng cháy, chữa cháy hoạt động phập phù, thang máy liên tục trục trặc, an ninh trật tự thiếu kiểm soát…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文