Người phụ nữ có học, có tiền và có tính… “tắt mắt”

11:45 08/11/2013
Hương (tốt nghiệp CĐ dược và kế toán, đi SH, xài iPhones 5) thú nhận rằng, chị ta bị mắc thói… thích trộm cắp tài sản của người khác. Mặc dù không phải là khó khăn, nhưng nhiều khi nhìn thấy tài sản của người khác hớ hênh là chị ta cảm thấy ngứa ngáy chân tay, không thể không lấy. “Em đã cố gắng khắc phục nhiều nhưng vẫn chưa được” - Hương trải lòng.

Chiều 7/11, chúng tôi gặp đối tượng Trần Diệu Hương, 29 tuổi, trú tại xã Nguyên Khê (Đông Anh, Hà Nội), vừa bị các trinh sát Đội 5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP Hà Nội bắt giữ về tội trộm cắp tài sản. Khá bất ngờ, nếu không được giới thiệu trước, tôi sẽ không thể hình dung ra đây là một đối tượng trộm cắp, thậm chí đã từng có đến 3 tiền án, tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản…

Theo tài liệu của cơ quan Công an, hồi 12h ngày 27/10, Diệu Hương đi xe máy một mình đến cửa hàng buôn bán quần áo số 37 phố Thái Hà (Đống Đa). Khi vào bên trong, Hương nhìn thấy chị Trần Thị Kim Dung để chiếc túi xách ở trên ghế gần phòng thử quần áo, miệng túi không khóa, bên trong túi có chiếc ví màu đen. Lợi dụng chị Dung sơ hở, ra bên ngoài lấy thêm chiếc áo vào thử, Hương đã trộm cắp chiếc ví trên giấu vào người, đi ra ngoài, lên xe máy tẩu thoát.

Phát hiện bị mất tài sản, chị Dung đã đến trình báo tại Đội 5 PC45. Theo trình báo của chị Dung, bên trong ví có 1.300 USD, 13 triệu đồng Việt Nam, 1 sợi dây chuyền vàng trắng và một số giấy tờ cá nhân của chị Dung. Chị xác định bị mất ngay trong lúc thử quần áo và nghi ngờ có một phụ nữ trẻ cùng có mặt tại đó.

Nhận được đơn trình báo, Ban chỉ huy Đội 5 đã có mặt tại hiện trường xảy ra sự việc, lấy lời khai nhân chứng và thu thập đoạn clip trong camera của cửa hàng quay tại thời điểm xảy ra vụ án. Qua đó, các trinh sát đã phát hiện một phụ nữ còn trẻ, mặc bộ quần áo hồng (bên ngoài có áo chống nắng và vẫn đội mũ bảo hiểm) nghi vấn là đối tượng trộm cắp tài sản của chị Dung. Sau khi đưa đoạn clip có hình ảnh trên về nghiên cứu, các trinh sát đã phát hiện ngay đó là đối tượng Trần Diệu Hương.

Gặp đối tượng Trần Diệu Hương, chúng tôi khá bất ngờ bởi Hương là người có học, lại sành điệu và khá giả. Hương đã từng tốt nghiệp trường cao đẳng kế toán và cao đẳng dược. Chị ta đi xe máy SH trị giá trăm triệu đồng, sử dụng điện thoại iPhones 5 mua hơn 17 triệu đồng, quần áo sành điệu, túi, trang sức đeo trên người toàn tiền triệu.

Đối tượng Trần Diệu Hương bị ghi hình tại camera của cửa hàng.

Hương khai rằng, chị ta kinh doanh quần áo trẻ em, có 2 cửa hàng ở khu vực hồ Ba Mẫu (Đống Đa) và bên Đông Anh, thu nhập bình quân hàng tháng từ 50 đến 60 triệu đồng. Nhà chị ta trước đây có xe ôtô Camry, nhưng đã bán, hiện vẫn có một xe ô-tô Kia để đưa đón con đi học.

Đối tượng bảo rằng, phạm tội vì thời gian gần đây chồng cờ bạc, nợ nần nhiều. Nhưng lý do đó khó thuyết phục, bởi chị ta biết chắc rằng, những người đi mua quần áo không thể mang rất nhiều tiền. Mà số tiền 5-10 triệu đồng nếu lấy được, túng quá, chị ta chỉ cần bán bớt một thứ tài sản mình đang sở hữu? Vả lại, Hương đã quá nhiều lần phạm tội danh này.

Lần thứ nhất, chị ta khai nhận trộm cắp tiền khi vừa ra trường, làm cho một công ty kinh doanh thiết bị điện công nghiệp tại Long Biên, sau đó bị xử phạt hành chính. Lần thứ 2, vào năm 2008, Hương vào một cửa hàng quần áo ở phố Nguyễn Hữu Huân và trộm tiền của một khách hàng, bị bắt quả tang, đưa ra Công an quận Hoàn Kiếm. Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm đã xử Hương 12 tháng án treo, 23 tháng thử thách. Lần thứ 3 vào cuối năm 2011, Hương lại trộm cắp và bị Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm xử 15 tháng tù giam.

Sau khi được chúng tôi động viên, Hương mới thú nhận rằng, chị ta bị mắc thói… thích trộm cắp tài sản của người khác. Mặc dù không phải là khó khăn, nhưng nhiều khi nhìn thấy tài sản của người khác hớ hênh là chị ta cảm thấy ngứa ngáy chân tay, không thể không lấy. “Em đã cố gắng khắc phục nhiều nhưng vẫn chưa được” - đối tượng Hương thú nhận

T.H.

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文