Người phụ nữ lừa đảo 44 tỷ đồng lĩnh án chung thân

16:21 10/12/2020
Để thực hiện hành vi lừa đảo, Ý cho biết bản thân đang mở rộng hoạt động kinh doanh nhiều mặt hàng điện tử xuất khẩu qua Lào, mua hàng khuyến mại đồ dùng gia đình, kinh doanh bất động sản… nên cần người góp vốn hoặc cho Ý vay tiền trả lãi theo thoả thuận.

Sáng 10/12, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án Trần Thị Như Ý (SN 1985, trú tại phường Phước Vĩnh, TP Huế) bị truy tố tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, năm 2016, Trần Thị Như Ý mở cửa hàng kinh doanh, buôn bán mặt hàng đồ dùng cho trẻ em. Đến cuối năm 2017, do bị thua lỗ, mất vốn và không có tiền trả nợ nên Ý dùng nhiều thủ đoạn gian dối để vay mượn tiền của nhiều người quen biết ở tỉnh Thừa Thiên Huế, sau đó dở thủ đoạn lừa đảo.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, Ý cho biết bản thân đang mở rộng hoạt động kinh doanh nhiều mặt hàng điện tử xuất khẩu qua Lào, mua hàng khuyến mại đồ dùng gia đình, kinh doanh bất động sản… nên cần người góp vốn hoặc cho Ý vay tiền trả lãi theo thoả thuận.

Bị cáo Trần Thị Như Ý tại phiên xét xử.

Với thủ đoạn này, từ tháng 1/2018 đến tháng 7/2019, Ý đã lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền 44 tỷ đồng của nhiều người. Trong đó, chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị S.L. gần 7 tỷ đồng; anh Võ T.S. 80 triệu đồng; chị Nguyễn T.X.T. hơn 4,3 tỷ đồng; chị Nguyễn T.T.H. 4 tỷ đồng; chị Hồ T.K.L. 750 triệu đồng; chị Lê T.T.T. 1,1 tỷ đồng; chị Trương T.M.M. hơn 14,3 tỷ đồng; chị Lê T.K.M. 1,2 tỷ đồng; chị Nguyễn T.K.T. 4,1 tỷ đồng…

Quá trình huy động vốn và vay tiền, để không bị phát hiện, Ý đã trả lại cho các người bị hại tổng số tiền hơn 10,8 tỷ đồng bao gồm cả tiền gốc, lãi, lợi nhuận như đã hứa hẹn.

Tại phiên xét xử, các bị hại đều có yêu cầu HĐXX làm rõ số tiền mà Ý lừa đảo dùng vào việc gì. Trong thời gian ngắn 18 tháng, số tiền hơn 30 tỷ đồng do Ý lừa đảo “bốc hơi” đi đâu và yêu cầu bị cáo hoàn trả lại số tiền đã lừa đảo mình.

Xét thấy hành vi của bị cáo Trần Thị Như Ý đặc biệt nghiêm trọng, gây mất ANTT địa phương nên HĐXX đã tuyên án bị cáo Ý mức án chung thân, đồng thời buộc hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã lừa đảo cho các bị hại.


Anh Khoa

Sáng 17/6, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương do đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Báo CAND nhân dịp Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).

Để tổ chức thành công hội nghị Tổng kết và biểu dương mô hình, điển hình dân vận khéo tiêu biểu của lực lượng CAND giai đoạn 2021-2025, Thượng tướng  Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị các đơn vị chức năng, căn cứ nhiệm vụ được phân công, tiếp tục nêu cao tình thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo tổ chức hội nghị thành công, đạt chất lượng, hiệu quả, để lại ấn tượng sâu sắc về những kết quả nổi bật về các mô hình, điển hình dân vận khéo của lực lượng CAND trong giai đoạn 5 năm (2021-2025)

Theo kế hoạch, sáng 25/6, TAND tỉnh Thái Bình sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử cựu Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam Đồng Xuân Thụ; cựu Phó Tổng Biên tập Nguyễn Thị Ánh Hồng cùng 40 bị can khác trong vụ án cưỡng đoạt tài sản đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và an toàn xã hội.

Reuters ngày 17/6 dẫn lời Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, Tổng thống Donald Trump đã rời Thượng đỉnh G7 sớm hơn dự tính, để cùng cộng sự trở lại Washington nhằm thảo luận chi tiết về lời đề nghị ngừng bắn giữa Israel và Iran. Tuy nhiên, ông Trump đã lên tiếng ngay lập tức sau thông tin này. 

Chiều 17/6, Công ty Điện lực Thanh Hoá xác nhận, sự việc xảy ra vào cuối chiều 16/6 tại địa bàn huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa khiến 19 vị  trí cột điện bị gãy, đổ, nghiêng, làm gián đoạn cung cấp điện cho gần 500 khách hàng.

Mỗi khi rời quán cà phê, không biết vô tình hay hữu ý, có một người thanh niên thường để lại một tờ nhật báo. Tôi coi đó như một món quà để tiêu khiển lúc quán xá vắng khách. Chính những tờ báo ấy đã giúp tôi định hình lại nghề nghiệp. Chợt nhận ra mình đã học “sai nghề”!...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.