Nguyên Chủ tịch Vinashin bị kết án 20 năm tù

00:13 31/03/2012
Ngoài án phạt tù, bị cáo Phạm Thanh Bình chịu trách nhiệm bồi thường mức cao nhất tại 3 dự án: Mua tàu Hoa Sen, xây dựng và vận hành nhà máy nhiệt điện diezen Cái Lân và Nhà máy nhiệt điện Sông Hồng với tổng trị giá trên 700 tỷ đồng.

Sau 4 ngày làm việc, chiều 30/3, phiên sơ thẩm xét xử vụ án cố ý làm trái xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) do TAND TP Hải Phòng thụ lý đã khép lại với bản án dành cho 9 bị cáo được cho là nghiêm minh, đúng người, đúng tội.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án.

Theo đó, Phạm Thanh Bình, nguyên Chủ tịch kiêm TGĐ Vinashin được xác định là bị can chính, nắm giữ vai trò điều hành, tổ chức thực hiện xuyên suốt các hành vi vi phạm tại 5 dự án lớn của Tập đoàn được đưa ra xét xử, bao gồm: Dự án mua tàu Hoa Sen, xây dựng nhà máy nhiệt điện Cái Lân, nhiệt điện Sông Hồng, mua tàu Bình Định Star, mua và bán tàu Bạch Đằng gây thiệt hại cho Nhà nước tổng cộng hơn 900 tỉ đồng.

Căn cứ vào tính chất, hành vi phạm tội, kết quả thẩm vấn, đối chất và phần bào chữa của các luật sư tại phiên tòa, dù bị cáo Bình có nhiều tình tiết giảm nhẹ nhưng không thể cứu xét vì những tình tiết tăng nặng như phạm tội nhiều lần, phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; do vậy, Tòa đã tuyên phạt Phạm Thanh Bình 20 năm tù giam, tính từ ngày bị bắt tạm giam.

Cùng với tội danh cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng theo điều 165 BLHS, 7 bị cáo khác phải chịu mức án từ 10-19 năm tù giam, tùy theo mức độ phạm tội. Cụ thể:

Trần Văn Liêm (57 tuổi), nguyên Trưởng ban Kiểm soát Tập đoàn Vinashin chịu mức án 19 năm tù; Tô Nghiêm (53 tuổi), nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển khu kinh tế Hải Hà 18 năm tù; Nguyễn Văn Tuyên, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh 16 năm tù; Trịnh Thị Hậu, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Tài chính TNHH một thành viên Công nghiệp tàu thủy (VFC) 14 năm tù; Hoàng Gia Hiệp, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Tài chính TNHH một thành viên Công nghiệp tàu thủy 12 năm tù; Trần Quang Vũ, nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Vinashin 11 năm tù; Đỗ Đình Côn - nguyên Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh 10 năm tù.

Riêng bị cáo Nguyễn Tuấn Dương, xét thấy tại thời điểm tham gia dự án nhà máy nhiệt điện Sông Hồng với tư cách là nhà thầu độc lập, thực hiện dự án theo phương thức ETC (chìa khóa trao tay) không liên quan gì đến những hành vi phạm tội của Tập đoàn Vinashin, khi xảy ra vụ án đã thành khẩn khai báo, đồng thời nộp ngay 5 tỷ đồng khắc phục hậu quả nên HĐXX đã đồng ý với đại diện Viện KSND nắm quyền công tố về việc chuyển tội danh từ cố ý làm trái sang tội sử dụng tài sản trái phép theo khoản 4 điều 142 BLHS. Theo đó, Tòa tuyên phạt Nguyễn Tuấn Dương 3 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, Tòa yêu cầu các bị cáo trong vụ án này phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với khoản tiền thất thoát trong quá trình thực thi các dự án vi phạm pháp luật với tổng giá trị 985 tỷ đồng (tính cả lãi vay ngân hàng mức 1%, tính từ ngày khởi tố vụ án đến khi kết thúc phiên tòa). Trong đó, bị cáo Phạm Thanh Bình chịu trách nhiệm bồi thường mức cao nhất tại 3 dự án: Mua tàu Hoa Sen, xây dựng và vận hành nhà máy nhiệt điện diezen Cái Lân và Nhà máy nhiệt điện Sông Hồng với tổng trị giá trên 700 tỷ đồng.

Phiên tòa kết thúc vào lúc 18h cùng ngày

Lê Minh Triết

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

Chiều 17/2 (tức mùng 1 Tết), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin tinh hình đảm bảo TTATGT trên địa bàn toàn thành phố, trong đó tập trung xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT.

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đầu năm, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sơn La, không khí Xuân hiện diện theo một cách rất riêng – lặng lẽ nhưng ấm áp, chất chứa quyết tâm làm lại cuộc đời.

Sau gần chục năm tôi mới có dịp trở lại  Trại Chăn nuôi Suối Dầu giữa không gian thênh thang nắng gió đầu xuân Bính Ngọ. Cơ sở này tọa lạc gần huyết mạch giao thông xuyên Việt qua địa phận xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa và là đơn vị trực thuộc Viện vaccine và sinh phẩm y tế (IVAC) của Bộ Y tế, chuyên trách nuôi dưỡng động vật để… cứu người, trong đó có đại bản doanh của ngựa.

Trong không khí thiêng liêng đón năm mới Bính Ngọ 2026, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các phương án bảo đảm an ninh trật tự với tinh thần chủ động “từ sớm, từ xa”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc bình yên cho nhân dân và du khách trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, TP sẽ kiến tạo mô hình "đô thị đa cực - đa trung tâm", bao gồm 9 cực tăng trưởng động lực, 9 trung tâm lớn và 9 trục phát triển không gian. Cấu trúc này giúp phân bổ lại dân cư và tạo ra các cực kinh tế tự chủ, hiện đại tại khắp các cửa ngõ Thủ đô.

Bước sang năm mới, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đề nghị lực lượng Công an TP Huế tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới, sáng tạo, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững bình yên cho nhân dân...

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (tức ngày 17/2 dương lịch), Thủ đô Hà Nội khoác lên mình vẻ trầm lắng hiếm thấy sau đêm Giao thừa rộn ràng. Những tuyến phố vốn tấp nập phương tiện và dòng người qua lại hằng ngày trở nên thưa vắng, nhường chỗ cho không gian yên bình đặc trưng của buổi sớm đầu năm mới.

Tại TP Hồ Chí Minh, có hai ngôi chùa mang tên Chùa Ông và chẳng biết từ bao giờ, quan niệm chui qua dưới bụng Ông Ngựa để mong cầu như một liều thuốc tinh thần đón may mắn, rước an lành đã trở thành tục lệ thấm vào suy nghĩ nhiều người ở các vùng miền biết đến chú ngựa Xích Thố (ngựa đỏ tía) tại hai ngôi chùa này. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文