Nhân viên ngân hàng cưỡng đoạt tài sản bị y án 4 năm tù

15:46 27/05/2020
Nguyễn Công Nhớ (SN 1986, là cựu nhân viên Ngân hàng). Sau khi cho anh Nguyễn (ở Hà Nội) vay số tiền 300 triệu đồng, nhưng do anh Nguyễn không có tiền trả đúng hẹn và tránh mặt nên Nhớ cùng đồng bọn liên tục đe dọạ và uy hiếp anh Nguyễn và gia đình anh nhằm khủng bố tinh thần. Từ đơn tố giác của bị hại, Nhớ và đồng phạm bị bắt về tội cưỡng đoạt tài sản. 


Chiều 26/5, TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà hình sự phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của bị cáo Nhớ và đồng phạm. Đồng phạm của Nhớ là các bị cáo: Nguyễn Văn Dũng (SN 1993), Trương Văn Dụng (SN 1996) và Trịnh Minh Công (SN 1999), cùng quê Thanh Hóa. 

Theo bản án sơ thẩm, năm 2018, anh Nguyễn vay của Nhớ 300 triệu đồng, thời hạn vay 60 ngày. Tài sản đảm bảo của anh Nguyễn khi vay tiền là căn nhà ở chung cư CT4-4, Khu đô thị Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 

Khi đến hạn thu nợ, Nhớ tìm gặp anh Nguyễn để đòi nợ nhưng anh Nguyễn tìm cách tránh mặt. Vì việc này nên Nhớ nhờ Dũng tìm cách đe dọa anh Nguyễn để buộc anh này phải trả nợ và chuyển món nợ sang tên của Dũng.

Chiều 20/7/2018, Nhớ nhắn tin chỉ đạo Dũng, lấy xe của anh Nguyễn. Thực hiện chỉ đạo của Nhớ, Dũng đã rủ đồng bọn đến nhà anh Nguyễn quát tháo, chửi bới với mục đích để anh Nguyễn sợ mà phải trả tiền nợ. Một lúc sau, Nhớ cũng xuất hiện tại nhà anh Nguyễn. 

Tại đây, Nhớ và đồng bọn ép anh Nguyễn viết giấy vay nợ Dũng số tiền 400 triệu đồng, gồm nợ gốc 300 triệu đồng và lãi 100 triệu đồng, hẹn đến ngày 5/8/2018 thanh toán cả nợ gốc và lãi. Sau khi anh Nguyễn viết giấy vay nợ, Dũng cầm giấy và yêu cầu anh Nguyễn phải trả đủ số tiền trên trong 15 ngày. 

Sáng 26/7/2018, Dũng và đồng bọn tiếp tục đến nhà anh Nguyễn để đòi nợ. Nhưng do anh Nguyễn không ở nhà nên Dũng đưa tiền cho đồng bọn đi mua dây xích về khóa cửa nhà anh Nguyễn và chụp ảnh lại gửi cho Nhớ biết. Tối cùng ngày, anh Nguyễn về nhà nhưng không vào được nên gọi điện cho Dũng hứa hẹn sẽ trả tiền. 

Sau cuộc điện này, Dũng bảo đồng bọn đến mở xích khoá cửa nhà anh Nguyễn. Vài ngày sau, Dũng và đồng bọn lại đến nhà anh Nguyễn đòi nợ nhưng không gặp con nợ. 

Thời điểm đó, Dũng thấy trong nhà có cháu trai 11 tuổi, là con anh Nguyễn nên nhắn tin cho anh Nguyễn đe dọa “Tao đang ngồi ở nhà mày với con trai mày. Mày đừng để cho ký ức của con trai mày có những ám ảnh không tốt về mày. Tối nay tao cho người đến nhà mày ở đấy”. Chờ mãi không thấy anh Nguyễn hồi âm tin nhắn nên Dũng và đồng bọn bỏ về. 

Tối 7/8/2018, Dũng chỉ đạo đồng bọn mua mắm tôm ném vào nhà anh Nguyễn với mục đích khủng bố tinh thần để anh Nguyễn sợ mà phải trả nợ số tiền trên. Ngày hôm sau, Dũng và đồng bọn tiếp tục đến nhà anh Nguyễn ném mắm tôm và gây gổ với con nợ. Trước hành vi của Dũng và đồng bọn, anh Nguyễn đã làm đơn tố giác gửi cơ quan Công an. Quá trình điều tra, Nhớ, Dũng và đồng bọn bị bắt và bị khởi tố về tội cưỡng đoạt tài sản. 

Năm 2019, Toà án cấp sơ thẩm đã tuyên phạt hai bị cáo Nhớ và Dũng, mỗi bị cáo 7 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản. Đồng phạm của Nhớ và Dũng tuỳ theo mức độ phạm tội mà bị tuyên phạt từ 3 năm đến 6 năm tù. Sau phiên toà sơ thẩm, các bị cáo cùng làm đơn kháng cáo cho rằng mình không phạm tội và đề nghị Toà án cấp phúc thẩm xem xét lại bản án sơ thẩm.

Quá trình xét xử phúc thẩm, các bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo như trên. Tuy nhiên các bị cáo không đưa ra được căn cứ gì mới để chứng minh mình không phạm tội. 

HĐXX phúc thẩm khẳng định, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và kết quả thẩm vấn công khai tại hai phiên toà sơ thẩm và phúc thẩm, có đủ căn cứ kết luận, hành vi của bị cáo Nhớ, bị cáo Dũng và đồng phạm đã phạm vào tội cưỡng đoạt tài sản. Do đó, bản án của Toà án cấp sơ thẩm tuyên phạt các bị cáo về tội danh trên là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không oan. 

Với phán quyết trên, HĐXX phúc thẩm quyết định bác đơn kháng cáo của các bị cáo. Như vậy, các bị cáo vẫn phải chấp hành hình phạt tù như bản án của Toà án cấp sơ thẩm đã tuyên phạt.

Nguyễn Hưng

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Đến 17h ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận 64 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tăng 18 trường hợp so với buổi sáng cùng ngày. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc và Khoa Truyền nhiễm.

Tại các xã vùng cao, vùng sâu, biên giới của Cao Bằng, lực lượng Công an vẫn miệt mài “xuyên lễ” để cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho người dân. Những điểm làm thủ tục lưu động luôn sáng đèn, ưu tiên phục vụ học sinh và người dân ở xa, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người dân ngay trong kỳ nghỉ.

Chỉ trong tháng 4/2026, hai vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các trường tiểu học ở TP Hồ Chí Minh với tổng cộng 312 học sinh mắc, gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn thực phẩm (ATTP) trong trường học. Khi bữa ăn bán trú – nơi phụ huynh gửi gắm niềm tin, lại trở thành nỗi lo thường trực, đã đến lúc cần những giải pháp mạnh mẽ, căn cơ hơn.

Trong những ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, trong khi người dân cả nước tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, lực lượng Công an các xã, phường tại TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương vẫn duy trì 100% quân số trực chiến. Với tinh thần “Làm hết việc chứ không hết giờ”, các chiến sĩ Công an cơ sở đã miệt mài tiếp nhận hồ sơ cấp Căn cước và định danh điện tử (VNeID) mức độ 2, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh bước vào các kỳ thi quan trọng năm 2026.

“Chúng tôi không nhìn thấy một nhóm sinh hoạt tôn giáo thông thường, mà là cả một quy trình được thiết kế sẵn, có kịch bản, có phân vai, kiểm soát chặt chẽ theo từng bước…” - một điều tra viên trực tiếp tham gia làm rõ vụ việc tại Quảng Trị mở đầu như vậy, rồi chậm rãi lần lại cách thức nhóm này tiếp cận, khai thác thông tin và từng bước dẫn dắt, chi phối người tham gia.

Trong dòng chảy chuyển đổi số mạnh mẽ, có một mặt trận không... tiếng súng nhưng hết sức  quyết liệt. Ở đó, từng hệ thống thông tin, từng dòng dữ liệu trở thành mục tiêu tấn công của tội phạm. Và họ - tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là An ninh mạng) Công an TP Đà Nẵng ngày đêm giữ vững “lá chắn số”, bảo vệ an toàn hệ thống chính quyền điện tử, góp phần tạo nền tảng vững chắc để thành phố bứt phá trên hành trình xây dựng đô thị thông minh, hiện đại.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文