Nhân viên trật tự đô thị nhận tiền bảo kê xây nhà trái phép

11:16 28/10/2007
Khi biết lô đất mới mua không được cấp phép xây dựng nhà kiên cố, Huỳnh Văn Lĩnh (54 tuổi, ngụ A11/9I, ấp 2, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP HCM) đã "lót tay" cho Nguyễn Tấn Hiếu, 25 tuổi, nhân viên tổ quản lý Trật tự đô thị xã Đa Phước và bố của Hiếu.

Ngày 26/10, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV Công an TP Hồ Chí Minh đã kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP Hồ Chí Minh đề nghị truy tố các bị can: Nguyễn Tấn Hiếu, Nguyễn Văn Xếp và Huỳnh Văn Lĩnh về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi và đưa hối lộ.

Khoảng đầu năm 2005, Huỳnh Văn Lĩnh mua một lô đất thổ vườn, diện tích 321m2 tại ấp 5, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh của bà Trần Thị Hồng Thúy (ngụ phường 5, quận 10), lô đất này bà Thúy đã mua lại của ông Hồ Thắng Hồng. Tất cả việc mua bán của các bên đều bằng giấy viết tay.

Đến tháng 3/2005, Huỳnh Văn Lĩnh có nhu cầu xây nhà dùng làm cửa hàng kinh doanh sắt trên lô đất mua của bà Thúy. Qua tìm hiểu, Huỳnh Văn Lĩnh biết lô đất này là đất thổ vườn, không được cấp phép xây dựng nhà kiên cố, nhưng được xem xét cấp phép xây dựng nhà tạm, dùng để giữ đất, giữ vườn.

Để thực hiện mục đích của mình, Huỳnh Văn Lĩnh móc nối với Nguyễn Văn Xếp, nhân viên hợp đồng giữ xe tại UBND xã Đa Phước.

Trong lúc nhậu, Huỳnh Văn Lĩnh đã hỏi nhờ Nguyễn Văn Xếp xin dùm cho mình được xây dựng căn nhà tạm cấp 4 trên lô đất thổ vườn tại ấp 5, xã Đa Phước. Nguyễn Văn Xếp bàn bạc với Nguyễn Tấn Hiếu (con ruột Xếp) đang làm nhân viên Tổ quản lý trật tự đô thị xã Đa Phước và Hiếu đồng ý giúp Lĩnh thực hiện việc xây dựng nhà trái phép với chi phí 10 triệu đồng.

Mấy ngày sau, Nguyễn Tấn Hiếu ghé nhà Phạm Văn Hưng - Tổ phó Tổ quản lý trật tự đô thị hỏi xin cho Huỳnh Văn Lĩnh xây dựng nhà tạm trên lô đất thổ vườn tại ấp 5, xã Đa Phước.

Sau khi xem xong hồ sơ đất của Huỳnh Văn Lĩnh do Nguyễn Tấn Hiếu đưa, Phạm Văn Hưng trả lời đây là đất thổ vườn, theo quy định thì được phép xây dựng nhà tạm.

Do chủ quyền đất trên giấy tờ là của bà Trần Thị Hồng Thúy, nên bà Thúy phải đứng đơn xin phép xây dựng nhà tạm thì mới được cấp phép. Nhưng khi làm thủ tục chuyển tên sang cho Huỳnh Văn Lĩnh thì phải tháo dỡ căn nhà, trả lại hiện trạng ban đầu mới được xác nhận.

Sau khi nghe Hưng giải thích, Hiếu đã báo cho Lĩnh biết, đồng thời hướng dẫn cho Lĩnh làm các thủ tục.

Song song với việc nhờ Phạm Văn Hưng giúp đỡ, Nguyễn Tấn Hiếu và Nguyễn Văn Xếp cũng đã tổ chức ăn nhậu để mời các nhân viên trong Tổ quản lý trật tự đô thị xã Đa Phước đến để nhờ giúp cho Huỳnh Văn Lĩnh xây dựng nhà tạm. Nguyễn Tấn Hiếu cũng lưu ý Huỳnh Văn Lĩnh, việc san lấp tiến hành từ từ, đừng làm lớn quá để khỏi bị để ý.

Nguyễn Tấn Hiếu nói cho Huỳnh Văn Lĩnh biết số tiền mà Lĩnh đưa Hiếu đã dùng để tổ chức ăn nhậu với các nhân viên Tổ quản lý trật tự đô thị xã để lo cho Lĩnh xây nhà tạm nhưng không được, mà phải làm thủ tục xin phép cho đúng. Tuy nhiên, theo quy định thì ông Lĩnh vẫn được quyền xây hàng rào để giữ đất mà không phải xin phép.

Khoảng tháng 10/2005, ông Huỳnh Văn Lĩnh tiến hành thuê thợ để xây dựng hàng rào. Thế nhưng, không chỉ xây dựng tường rào mà ông Lĩnh còn tiến hành tráng nền nhà bằng xi măng và cho dựng cột sắt để xây dựng nhà tạm.

Việc làm này đã bị Phạm Văn Hưng kiểm tra phát hiện yêu cầu ngưng thi công, trả lại hiện trạng ban đầu và mời ông Lĩnh lên UBND xã Đa Phước làm việc.

Huỳnh Văn Lĩnh tiếp tục đưa cho Nguyễn Tấn Hiếu thêm 1 triệu đồng để nhờ Hiếu lo giúp. Như vậy, tổng số tiền mà Huỳnh Văn Lĩnh lo lót cho Nguyễn Tấn Hiếu là 11 triệu đồng.

Khoảng tháng 7/2006, vợ con Huỳnh Văn Lĩnh đến nhà Nguyễn Văn Xếp và Nguyễn Tấn Hiếu để đòi lại tiền nhưng không được, dẫn đến xô xát. Lúc này việc nhận tiền bảo kê xây dựng nhà trái phép của Nguyễn Tấn Hiếu và Nguyễn Văn Xếp mới được Công an xã Đa Phước phát hiện.

Từ kết quả điều tra của Cơ quan CSĐT, bị can Nguyễn Tấn Hiếu và Nguyễn Văn Xếp đã có đủ yếu tố cấu thành tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" và Huỳnh Văn Lĩnh phạm tội "Đưa hối lộ"

Thúy Hà

Thông tin tại cuộc họp báo chiều 6/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan điều tra đang tiếp tục rà soát gần 1.300 hồ sơ giám định tâm thần có dấu hiệu nghi vấn trên toàn quốc. Đến nay, đã làm rõ nhiều trường hợp kết luận giám định sai lệch không khách quan, giúp đưa các đối tượng phạm tội thực sự về đúng vị trí để xử lý theo pháp luật; thu hồi hơn 10 tỷ đồng tiền mặt, gần 60.000 USD cùng nhiều bất động sản…

Chiều 6/4, thông tin về vụ án lợi dụng vỏ bọc điều trị tâm thần tại Viện pháp y tâm thần Trung ương, Công an TP Hà Nội cho biết, mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số địa phương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố thêm 26 bị can. Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã bắt giữ 25 đối tượng về các hành vi “Mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; làm rõ vật chứng gần 100kg ma túy tổng hợp các loại.

Mỹ và Iran đã tiếp nhận một khung kế hoạch nhằm chấm dứt tình trạng thù địch kéo dài nhiều tuần qua, song bất đồng lớn vẫn tồn tại khi Tehran từ chối ngay lập tức mở lại eo biển Hormuz, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump gia tăng sức ép bằng các cảnh báo quân sự cứng rắn.

Là chị cả trong gia đình có 5 người con, mồ côi bố, cuộc sống khó khăn, vất vả nên dù học giỏi, 2 lần đạt học sinh giỏi quốc gia nhưng nữ sinh Nguyễn Thị Diễm Quỳnh vẫn chẳng dám mơ đến giảng đường Đại học. Dẫu vậy, với đam mê cháy bỏng được tiếp tục đến trường và trở thành nữ chiến sĩ CAND, em đã đăng ký tuyển thẳng vào Học viện Chính trị CAND.

Hãng tin Iran Tasnim ngày 6/4 dẫn tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết, Thiếu tướng Majid Khademi - lãnh đạo cơ quan tình báo của lực lượng, đã thiệt mạng trong vụ tấn công do Mỹ và Israel thực hiện vào rạng sáng.

Liên quan đến vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là mỹ phẩm do Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh điều tra, ra quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng vào cuối tháng 3 vừa qua, các bị can trong vụ án này đã có các lời khai khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng…

Từ một tụ điểm bán ma túy núp bóng trong căn nhà trên đường Trần Huy Liệu (TP Huế), một gia đình gồm bà ngoại, con gái và cháu ngoại đã cùng nhau vướng vòng vào lao lý. Điều đáng nói, bà ngoại xúi giục cháu tham gia đường dây mua bán ma túy khi cháu chưa đủ 18 tuổi.

Những khoản vay ưu đãi không chỉ giúp người chấp hành xong án phạt tù có điều kiện phát triển kinh tế, mà còn tiếp thêm niềm tin, xóa bỏ mặc cảm, mở ra cơ hội tái hòa nhập cộng đồng bền vững. Từ chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước, nhiều người lầm lỗi đã vươn lên làm lại cuộc đời, trở thành những tấm gương lao động sản xuất tiêu biểu tại địa phương.

Trái ngược với xu hướng đi lên của giá dầu thô và đồng USD, giá vàng và bạc lại quay đầu đi xuống.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文