Nhanh chóng bắt các đối tượng phá hoại chùa Tây Khánh

14:35 29/10/2008
Sáng 17/10, những người thợ đang xây dựng tại chùa Tây Khánh, thuộc xã Quang Hưng, huyện Kiến Xương (Thái Bình) phát hiện có một ba lô đựng khối thuốc nổ được cài đặt trong tư thế sẵn sàng phát nổ.

Họ đã báo chính quyền, Công an xã Quang Hưng và huyện Kiến Xương. Sự việc cũng nhanh chóng được báo lên Công an tỉnh Thái Bình.

Ngay trong buổi sáng, khối thuốc nổ trên đã được các cơ quan chức năng tiến hành vô hiệu hoá khiến người dân xung quanh thở phào nhẹ nhõm. Bởi ngôi chùa Tây Khánh đang trong quá trình xây dựng, có nhiều thợ đến làm. Nếu khối chất nổ phát nổ, rất có thể sẽ gây tử vong cho nhiều người và phá huỷ toàn bộ ngôi chùa đang xây dựng trị giá hàng chục tỷ đồng. Nhưng đối tượng nào có hành vi đặt thuốc nổ? Nguyên nhân vì sao?

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh đã nhanh chóng vào cuộc. Trải qua gần chục ngày lăn lộn điều tra, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ linh hoạt, các trinh sát PC14 đã xác định được đối tượng đem ba lô có khối thuốc nổ đặt tại chùa Tây Khánh chính là Dương Nam Sơn, 42 tuổi, trú tại ngõ 100 đường Trần Huy Liệu, TP Nam Định (Nam Định).

Đến ngày 26/10, các trinh sát đã tìm ra Sơn và triệu tập về Công an tỉnh Thái Bình. Tuy nhiên, Sơn chỉ là kẻ thực thi nhiệm vụ phá hoại chùa Tây Khánh theo đơn đặt hàng với số tiền thuê là 50 triệu đồng. Theo lời khai của Sơn thì người đứng đằng sau, làm hợp đồng thuê là Nguyễn Trí Thiện, 42 tuổi, quê ở huyện Tiền Hải (Thái Bình) nhưng hiện đang ở tại chùa Phổ Quang thuộc phường Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội).

Do thù tức cá nhân, từ cuối năm 2007, Thiện đã thuê Trần Văn Nghĩa, 64 tuổi, trú tại đường Hùng Vương, TP Nam Định (Nam Định) chế tạo mìn để nhằm mục đích phá hoại chùa Tây Khánh. Nghĩa có bằng kỹ sư hóa sinh nên việc chế tạo thuốc nổ với anh ta không khó.

Nghĩa thuê tiếp Sơn đi Quảng Ninh mua thuốc nổ và kíp nổ về chế tạo ra quả mìn đặt trong một khối bê tông. Anh ta cũng đã chế tạo thử 2 quả khác và đem thử nghiệm ở sông đều nổ nên rất yên trí. Thời gian tháng 2/2008, Thiện nói với Nghĩa tạm dừng việc phá hoại chùa Tây Khánh.

Trong thời gian này, Nghĩa đã rủ rê Thiện góp vốn thành lập Công ty TNHH Thiện Tài ở Ninh Bình với chức năng trồng và kinh doanh các sản phẩm từ gấc. Thiện góp vốn nhiều nhất (khoảng 2 tỷ đồng) và được cử giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Được một thời gian thì Nghĩa tìm cách lật lọng, chiếm giữ toàn bộ con dấu, tài liệu và số vốn. Tháng 6/2008, Nghĩa đã bị Công an tỉnh Ninh Bình bắt giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tuy Nghĩa bị bắt nhưng ý định phá hoại chùa Tây Khánh vẫn không thoát khỏi cái đầu thù hận của Thiện. Thiện đã hẹn gặp Dương Nam Sơn, bàn về việc tiếp tục thực hiện ý định đặt mìn phá hoại chùa Tây Khánh như đã dự định từ trước.

Thiện giao cho Sơn toàn quyền quyết định việc làm trên trong khoảng thời gian từ đầu tháng đến trung tuần tháng 9 (âm). Sau khi Sơn hoàn thành công việc, báo cáo lại thì sẽ được nhận khoản tiền 50 triệu đồng như đã thỏa thuận.

Hám tiền, khoảng 2h ngày 17/10, Sơn đã tự đặt khối thuốc nổ tại chùa Tây Khánh nhưng rất may, nó đã không nổ như ý định xấu của bọn chúng.

Ngày 27/10, Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Dương Nam Sơn, Trần Văn Nghĩa và Nguyễn Trí Thiện về tội "Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản" và tội "Chế tạo, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ"

T.H.

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文