Nhập cảnh vào Việt Nam để… móc túi

08:56 17/01/2020
Ishdorj Munkhzorig (quốc tịch Mông Cổ) móc túi lấy cắp ví tiền của một người đàn ông nước ngoài ngay tại sân bay.

Thượng tá Nguyễn Thế Vinh, Phó Trưởng Công an Cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (Cục Quản lý Xuất nhập cảnh - Bộ Công an) cho biết, vừa nhận được thư cảm ơn của ông Nishiyama Akira (SN 1941, quốc tịch Nhật Bản) về sự tích cực và trách nhiệm của các cán bộ, chiến sỹ Công an Cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Trước đó, vào lúc 15h ngày 11-1 vừa qua, Đại úy Nguyễn Tiến Đạt, Phó đội trưởng cùng Trung úy Trần Trung Hiếu, cán bộ Đội Kiểm soát Xuất nhập cảnh 5 Công an cửa khẩu thực hiện tuần tra tại khu vực nhà ga quốc nội, phát hiện một đối tượng nam có hành vi móc túi lấy cắp ví tiền của một người đàn ông nước ngoài, đi cùng một phụ nữ là người Việt Nam.

Đối tượng móc túi hành khách tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Khi bị phát hiện, truy hô, đối tượng đã bỏ chạy nhưng ngay sau đó đã bị Đại úy Nguyễn Tiến Đạt và Trung úy Trần Trung Hiếu nhanh chóng truy bắt, khống chế, sau đó bàn giao người và tang vật cho Đồn Công an Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất xử lý theo thẩm quyền.

Qua kiểm tra bước đầu, đối tượng không có hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân, nói tiếng nước ngoài.

Sau khi khai thác, đấu tranh và kiểm tra hệ thống quản lý xuất nhập cảnh, xác định, đối tượng tên là Ishdorj Munkhzorig, quốc tịch Mông Cổ, hộ chiếu số 2715822, nhập cảnh Tân Sơn Nhất vào ngày 13-11-2019, với mục đích du lịch, thời hạn lưu trú tới ngày 12-12-2019.

Tang vật thu được là một ví màu đen, bên trong có nhiều thẻ ngân hàng, thẻ hàng không và tiền mặt (gồm 1 triệu đồng và 50 USD).

Đồn Công an Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sau khi tiếp nhận vụ việc đã xác minh làm rõ, lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với đối tượng móc túi.

Nhận lại được tài sản bị mất tại Đồn Công an Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, thông qua chị Phạm Thị Hiền - người phiên dịch, nạn nhân Nishiyama Akira cho biết, vào lúc 14h30 hôm đó, ông vừa đáp chuyến bay từ Osaka (Nhật Bản) tới TP Hồ Chí Minh.

Người phiên dịch đã đón ông và di chuyển từ khu vực nhà ga quốc tế sang ga quốc nội để bay đến Đà Nẵng trên chuyến bay VN138 lúc 18h cùng ngày 11-1, thì xảy ra sự việc trên.

“Tôi thật sự cảm kích và cảm ơn sự tích cực và tinh thần trách nhiệm của tất cả các cán bộ, chiến sĩ Công an, đặc biệt là hai anh Nguyễn Tiến Đạt và Trần Trung Hiếu. Các anh đã ra tay kịp thời, phối hợp rất tốt với các cộng sự của mình để đảm bảo an ninh cho hành khách tại sân bay và sau đó đã nhanh chóng phối hợp làm rõ vụ việc xảy ra mà tôi là nạn nhân. Tôi cũng xin được chuyển lời biểu dương một thanh niên Việt Nam đã cảnh giác, dũng cảm tố giác hành vi tội phạm sau khi phát hiện, phối hợp cùng lực lượng Công an tại sân bay bảo vệ tài sản cho người khác”, ông Nishiyama Akira nói thêm.

Chiều 14-1, lãnh đạo Công an cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết đã có đề xuất Cục Quản lý Xuất nhập cảnh (Bộ Công an) khen thưởng đột xuất cho hai cán bộ kể trên.

Thái Bình

Lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá một đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy liên tỉnh với phương thức, thủ đoạn tinh vi. Cơ quan chức năng thu giữ 0,5 kg ma túy đá, đồng thời khởi tố, bắt giữ các đối tượng liên quan, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Khi mùa xuân gõ cửa khắp các bản làng vùng biên giới Sơn La, cũng là lúc những người lính biên phòng gác lại niềm riêng để thực hiện một nhiệm vụ thiêng liêng: mang Tết đủ đầy đến với từng nếp nhà sàn của đồng bào các dân tộc.

Kiểm tra nơi Nguyễn Xuân Qui lẩn trốn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ thu giữ nhiều túi ni-lon chứa ma túy và cả một "bộ sưu tập" vũ khí, hung khí nguy hiểm.

Phòng Giám định hóa học, Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an đã lập thành tích xuất sắc trong công tác giám định “giải mã” các vụ án khó, phức tạp được dư luận quan tâm chú ý; đồng thời phát hiện thấy nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội mới nổi lên, rút ngắn thời gian giám định đáp ứng nhanh nhất yêu cầu của cơ quan điều tra và các đơn vị nghiệp vụ.

Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã sản xuất và đưa ra thị trường hàng trăm máy biến áp giả, tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố khu vực miền Tây Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh, gây thiệt hại nghiêm trọng cho doanh nghiệp, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho hệ thống điện, ảnh hưởng đến an ninh, an toàn lưới điện.

Tết Nguyên đán đang cận kề, những ngày này, các mặt hàng lương thực, thực phẩm, bánh mứt kẹo đang được tiêu thụ mạnh trong nội địa. Tại tuyến biên giới Quảng Ninh, hàng hoá thực phẩm phục vụ Tết ngoài nhập chính ngạch, vẫn được vận chuyển nhỏ lẻ qua đường mòn, hoặc trên biển để vào nội địa.

Đấu tranh với thực phẩm bẩn không chỉ là câu chuyện của lực lượng chức năng mà cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Người dân phải là những “người tiêu dùng thông thái”, chủ động tố giác vi phạm; doanh nghiệp chân chính cần được bảo vệ để phát triển lành mạnh; các cơ quan quản lý phải làm tròn vai trò, trách nhiệm được giao. Mỗi vụ án được triệt phá, mỗi đường dây bị bóc gỡ là thêm một lớp phòng vệ cho sức khỏe cộng đồng. Những cuộc đấu trí không tiếng súng ấy, dù thầm lặng, nhưng đang từng ngày góp phần làm trong sạch thị trường, bảo vệ bữa ăn của người dân hôm nay và tương lai của giống nòi mai sau.

Trong chuyến đi thực tế tại hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai vào dịp cuối năm, nhóm phóng viên Báo CAND đã có mặt tại nhiều buôn, làng, gặp gỡ những người đã từng rời quê hương, sống lay lắt nơi đất khách, nay trở về trong sự chở che, đùm bọc của chính quyền và cộng đồng. Nhiều người sau khi trở về đã đứng lên làm lại cuộc đời, vay vốn phát triển kinh tế, chăm chỉ lao động sản xuất, từng bước ổn định sinh kế.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文