Nhẹ dạ cho mượn "sổ đỏ", mất trắng nhà cửa

12:50 14/03/2011
Vì tin người họ hàng có mác GĐ trên Hà Nội, nhiều gia đình tại huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã cho ông GĐ mượn “sổ đỏ” vay tiền NH. Khi vị GĐ vỡ nợ, những người họ hàng liền bị ngân hàng cưỡng chế, niêm phong, phát mại tài sản để thu hồi nợ.

Ngày 12/3, cơ quan CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng: Nguyễn Thị Hương (50 tuổi), quê quán xã Sơn Trà huyện Hương Sơn, nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Đức Trung, thuộc Chi  nhánh Ngân hàng No&PTNT huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) về tội "Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng"; Trần Trung Kiên (32 tuổi), quê ở xã Trường Sơn (Đức Thọ), nguyên cán bộ tín dụng, Phòng giao dịch Đức Trung (Đức Thọ) về tội "Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" và tội "nhận hối lộ"; Nguyễn Minh Hải (39 tuổi), quê xã Thái Yên (Đức Thọ), nguyên Giám đốc Công ty CPTM - CN Thịnh Phát - Hà Nội về tội "đưa hối lộ". Đồng thời ra lệnh bắt tạm giam 3 bị can: Nguyễn Thị Hương, Trần Trung Kiên và Nguyễn Minh Hải để tiếp tục điều tra làm rõ.

Bắt giữ Nguyễn Minh Hải.

Cuối năm 2008, Nguyễn Minh Hải - Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại - Công nghiệp (CPTM-CN) Thịnh Phát - Hà Nội làm ăn thua lỗ dẫn đến nợ các ngân hàng tại Hà Nội và một số cá nhân với số lượng lớn. Trong một lần về thăm quê, với ý định huy động vốn mang ra Hà Nội trả nợ, Nguyễn Minh Hải đã nhờ một người bạn học thời phổ thông ở cùng xã giới thiệu làm quen với Trần Trung Kiên - cán bộ tín dụng và Nguyễn Thị Hương - Giám đốc Phòng giao dịch Đức Trung để tìm cách vay vốn.

Theo đó, để có tài sản thế chấp vay tiền của Ngân hàng No&PTNT Đức Thọ tại phòng giao dịch này, Nguyễn Minh Hải đã trực tiếp gặp 12 hộ dân (hầu hết là anh em họ hàng - PV) mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhờ những hộ này đứng tên trong hồ sơ vay tiền ngân hàng giúp cho Hải "thêm vốn" kinh doanh nhập khẩu hàng hóa.

Do có quan hệ là anh em ruột thịt, họ hàng và bạn bè thân nên những người này tự nguyện giúp Nguyễn Minh Hải và không đưa ra bất cứ điều kiện gì, tất cả chỉ thỏa thuận bằng miệng "Hải chịu trách nhiệm thanh toán nợ gốc và lãi cho ngân hàng".

Trong khoảng thời gian từ tháng 12/2008 đến tháng 12/2009, định kỳ hàng tháng vị giám đốc này đều chuyển tiền về tài khoản của cô em gái ruột của mình mở tại phòng giao dịch Đức Trung để thanh toán tiền gốc và lãi hàng tháng cho 4 hộ với số tiền 1,8 tỷ đồng.

Việc 12 hộ dân ở xã Thái Yên (Đức Thọ) cho Nguyễn Minh Hải mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm tài sản thế chấp vay tiền ngân hàng sẽ không có gì đáng nói nếu như sự việc không diễn ra nhiều lần và số tiền vay thấp hơn giá trị thực tế tài sản thế chấp. Tuy nhiên, thấy việc vay vốn khá thuận lợi nên Nguyễn Minh Hải đã tìm cách thông đồng với cán bộ ngân hàng nhờ "chỉ giáo" nhằm tiếp tục "lập hồ sơ thế chấp tài sản" gồm đất và nhà ở cũng của 12 hộ dân nói trên để sản xuất đồ mộc, làm nhà ở(?).

Trần Trung Kiên và Nguyễn Thị Hương.

Cụ thể như kê khai khống hợp thức hóa tài sản của anh V. cho vay 2 lần tổng cộng 1,1 tỷ đồng; hộ ông D. 1,2 tỷ đồng; hộ anh T. 1,1 tỷ đồng ... Với tài "biến hóa” này, trong khoảng thời gian từ tháng 11/2008 đến tháng 4/2009, phòng giao dịch Đức Trung đã cho Hải vay tổng số tiền lên tới 14,5 tỷ đồng. Quá trình sử dụng tiền vay, Hải đã hoàn trả được 1,8 tỷ đồng, còn nợ gốc 12,7 đồng.

Thế nhưng, kể từ đầu năm 2010 đến nay, Nguyễn Minh Hải không có tiền chuyển về thanh toán dẫn đến dư nợ quá hạn với số lượng lớn, đến nay không thể thu hồi được. Theo báo cáo của Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam chi nhánh Hà Tĩnh, tính đến tháng 3/2011 tiền gốc và tiền lãi mà Nguyễn Minh Hải đã vay là 14,390 tỷ đồng.

Tiếp xúc với các hộ dân đã cho Nguyễn Minh Hải mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm tài sản thế chấp, hầu hết mọi người khá bức xúc. Vì tin Hải mà các gia đình liên tục bị ngân hàng đòi nợ và áp dụng các biện pháp cưỡng chế, niêm phong, phát mại tài sản để thu hồi nợ. Tuy nhiên, các hộ dân này cũng ý thức được trách nhiệm của mình vì đã nhẹ dạ cả tin đưa tài sản của gia đình ra thế chấp cho người khác vay tiền ngân hàng nên mới ra tình cảnh này.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nguyễn Minh Hải khai nhận: Toàn bộ số tiền vay được tại phòng giao dịch Đức Trung, Công ty CPTM-CN Thịnh Phát đã trả 4 tỷ đồng nợ thuế nhập khẩu và thuế VAT năm 2008 và trả 5 tỷ đồng tiền nợ một ngân hàng ở Hà Nội, số tiền còn lại nhập quỹ và sử dụng vào hoạt động của Công ty. Để vay được số tiền nói trên, Hải đã nhiều lần "lót tay" cho Trần Trung Kiên tổng cộng 140 triệu đồng, Nguyễn Thị Hương 95 triệu đồng.

Được biết, hiện Công ty CPTM-CN Thịnh Phát do Nguyễn Minh Hải làm giám đốc đã ngừng hoạt động, toàn bộ tài sản của gia đình và công ty đã bán và thế chấp nhưng vẫn còn nợ trên 10 tỷ đồng không có khả năng thanh toán

H. Phú - Đ.Vũ - Văn Hùng

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文