Nhiều người vẫn sập “bẫy” lừa đảo do hám lợi

07:48 10/07/2018
Những ngày qua, người dân ở TP Huế không ngớt xôn xao, bàn tán về sự việc đối tượng Vũ Hồng Hà, nguyên cán bộ Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Thừa Thiên - Huế bị cơ quan điều tra Công an tỉnh này bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.


Thời gian qua, lực lượng Công an thường xuyên phối hợp với các ban, ngành chức năng tổ chức tuyên truyền thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng tội phạm đến cộng đồng giúp người dân nâng cao cảnh giác, tuy nhiên vì sự nhẹ dạ, cả tin và hám lợi nên vẫn có nhiều người bị sập bẫy lừa. Điển hình là hàng loạt vụ lừa đảo xảy ra trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế gần đây…

Những ngày qua, người dân ở TP Huế không ngớt xôn xao, bàn tán về sự việc đối tượng Vũ Hồng Hà (39 tuổi, trú tại 8B/147 Nguyễn Lộ Trạch, phường Xuân Phú, TP Huế), nguyên cán bộ Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Thừa Thiên - Huế bị cơ quan điều tra Công an tỉnh này bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Với “mác” cán bộ QLTT, Hà tạo dựng lòng tin với người thân, bạn bè, sau đó dùng thẻ “Kiểm tra thị trường”, do Cục QLTT, Bộ Công Thương cấp, để cầm cố thế chấp, vay tiền của nhiều người và “xù” nợ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đọc lệnh bắt giữ Trịnh Thị Bích Trâm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Một nạn nhân của Hà là anh Nguyễn H. B. (trú ở TP Huế) trình bày: “Do có quen biết từ trước và tin tưởng Hà là cán bộ thuộc Chi cục QLTT tỉnh nên từ cuối tháng 12-2015, tôi đã cho Hà vay mượn 100 triệu đồng. Mặc dù trong giấy mượn tiền có chữ ký của Hà và người này cam kết 30 ngày sau sẽ trả đủ số tiền, nhưng quá hạn vẫn không thấy Hà đến trả tiền.

Do nhiều lần gọi điện thoại không được, đến nhà và cơ quan tìm không thấy Hà, nên tôi buộc phải làm đơn trình báo cơ quan Công an”.

Thượng tá Võ Văn Sáu, Phó trưởng Công an TP Huế cho biết, sau khi nhận được đơn trình báo của các nạn nhân, đơn vị xác lập chuyên án điều tra. Qua đó xác định, từ tháng 2-2015 đến thời điểm bị bắt, Hà vay mượn của 23 người, chiếm đoạt 1,950 tỷ đồng.

Công an TP Huế đã làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức của đối tượng Hà. Tuy nhiên, do tài sản Hà chiếm đoạt có giá trị lớn nên đơn vị chuyển hồ sơ vụ án và tang vật cho Công an tỉnh thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.

Thượng tá Đoàn Minh Hải, Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết thêm, thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh đã điều tra, làm rõ nhiều vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, có nhiều vụ án có thủ đoạn lừa đảo hết sức tinh vi, nhưng ngược lại, cũng có nhiều vụ án các bị hại lại bị lừa rất dễ dàng. Thậm chí nhiều người vì hám lợi trước mắt, sẵn sàng nghe theo lời dụ dỗ ngon ngọt của các đối tượng để bỏ ra hàng trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng cho vay mượn và kết cục sau đó là bị chiếm đoạt.

Điển hình như trường hợp đối tượng Trịnh Thị Bích Trâm (40 tuổi, trú tại kiệt 35 Phạm Thị Liên, phường Kim Long, TP Huế). Lợi dụng sự quen biết và các mối quan hệ xã hội, Trâm cho biết đang cần vay khoản tiền lớn và trả lãi suất cao hơn lãi suất ngân hàng. Vì hám lợi  nên nhiều người đã cho Trâm vay từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng nhằm hưởng lãi suất chênh lệch.

Sau khi vay mượn được tiền, Trâm dùng chính số tiền này để trả lãi cho các nạn nhân và tiêu xài. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế làm rõ, trong thời gian 21 tháng, Trâm vay và chiếm đoạt của nhiều người tổng số tiền gần 4 tỷ đồng. Hay như trường hợp Phạm Văn Hoàng Dũng (23 tuổi, trú phường Tây Lộc, TP Huế). Dũng lên mạng xã hội Facebook đặt mua một bộ trang phục CAND với đầy đủ ve, hàm, biển tên rồi đăng tải khoe là bản thân có khả năng mua xe giá rẻ do Công an thanh lý và có thể làm hồ sơ cấp biển số xe đối với những xe không có nguồn gốc, xuất xứ.

Với thủ đoạn này, Dũng lừa đảo chị Lê Thị N. (23 tuổi, trú phường Kim Long, TP Huế); anh Nguyễn Hoàng Nguyên (27 tuổi) và anh Lê Tân (20 tuổi, cùng trú ở TP Huế) để chiếm đoạt hàng chục triệu đồng… Qua các vụ việc trên, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế khuyến cáo đối với tất cả người dân, trong bất cứ trường hợp nào, không nên nhẹ dạ cả tin để rồi sập bẫy của các đối tượng lừa đảo.

Anh Khoa

Những năm qua, sông Như Ý chảy qua phường Vỹ Dạ (TP Huế) bị nhiều hộ dân chiếm dụng mặt nước để nuôi cá lồng trái phép. Điều đáng nói, ngoài hoạt động nuôi trồng thủy sản, người dân còn ngang nhiên dựng nhà chồ (nhà nổi) trên sông Như Ý khiến con sông này trở nên nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị và gây ô nhiễm nguồn nước sông.

Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc đã thành công rất tốt đẹp. Đó là một chuyến thăm dày đặc lịch hoạt động, tận dụng tối đa từng giờ để vun đắp, củng cố mối quan hệ sâu sắc giữa hai nước, đồng thời tìm hiểu thực tế, tham khảo các mô hình phát triển hiệu quả. Điều đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc chuyến thăm và trở lại Việt Nam bằng tàu hỏa như một thông điệp: quan hệ Việt Nam – Trung Quốc ngày càng hữu nghị, hợp tác, là sự kết nối liền mạch, là dòng chảy không thể đảo ngược, vì hòa bình và hạnh phúc, phồn vinh của nhân dân hai nước. Đó cũng là bức tranh thái bình, trù phú, an yên mà Bác Hồ kính yêu đã khắc họa 65 năm trước “Tang đạo mãn điền, hoa mãn san”...

Những lọ tinh dầu nhỏ gọn, mang vẻ ngoài vô hại như dung dịch thuốc nhỏ mắt hay tinh dầu thuốc lá điện tử đang trở thành lớp vỏ ngụy trang tinh vi cho các chất ma túy thế hệ mới. Không chỉ dừng lại ở việc sử dụng, mà đau lòng hơn, nhiều em học sinh còn mua bán, tàng trữ ngay trong môi trường học đường, gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng mua bán ma túy ngày càng trẻ hóa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận ông đã chủ trì một cuộc gặp giữa đại diện Israel và Lebanon, qua đó giúp hai nước gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 3 tuần nữa.

Từ vụ tai nạn giao thông khiến một nam sinh ở Đắk Lắk tử vong sau tai nạn, tôi băn khoăn, giá như người CSGT đó nán lại để biết mình phải làm gì, phải hành động thế nào thay cho quay đầu xe bỏ đi thì sự việc đã không diễn biến như hôm nay. Và bài học chung cho mỗi người cũng chính là để mỗi cán bộ, chiến sĩ làm tốt hơn vai trò, trách nhiệm của mình, để giữ gìn uy tín, danh dự màu áo mình đang mặc, quân hàm mình đang đeo, chí khí mình đã nguyện bước và kiên trì theo đuổi.

Chiến dịch phá hoại do cơ quan tình báo quân đội Israel (Aman) tổ chức vào tháng 7/1954 đã thất bại thảm hại. Được xây dựng trên những toan tính thực dụng và chiến thuật phi đạo đức mang tên “hành động dưới màu cờ giả”, chiến dịch này cuối cùng trở nên phản tác dụng đối với chính những kẻ chủ mưu, đồng thời để lại nhiều tranh cãi lớn trong lịch sử ngành tình báo thế giới.

Công an tỉnh Lai Châu vừa xuất sắc đấu tranh, thành công triệt phá đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng quy mô lớn, ngày 22/4, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen biểu dương thành tích của Công an tỉnh Lai Châu.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文