Nhờ mua ô tô không thành, thuê côn đồ bắt cóc đòi nợ

20:09 11/01/2017
Ngày 11-1, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 4 đối tượng trong vụ cướp tài sản và bắt giữ người trái pháp luật xảy ra ngày 6-1, tại quán cà phê Helios ở đường Nguyễn Văn Huyên, quận Cầu Giấy, Hà Nội


Khoảng 15h ngày 6-1, Phòng CSHS Công an TP Hà Nội nhận được thông tin anh L.Q.T, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội đang bị một nhóm đối tượng bắt giữ, đánh đập dã man tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Văn Huyên, quận Cầu Giấy.

Theo nguồn tin trinh sát nắm được, nhóm bắt giữ và tra tấn anh T nhằm mục đích yêu cầu người thân của anh này phải nộp ngay 90 triệu đồng, thì anh T mới được trả tự do.

Các đối tượng Giang, Tuấn, Lợi, Chung và tang vật vụ án.

Điều tra, xác minh, lực lượng CSHS Công an Hà Nội phát hiện anh T. cùng chị L.A (người yêu của anh T.) đang có mặt ở quán cà phê Helios, nằm trên đường Nguyễn Văn Huyên, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy cùng với nhóm côn đồ.

Bí mật triển khai lực lượng tại quán cà phê Helios, đến 17h10 cùng ngày, lực lượng CSHS đã bắt quả tang 4 đối tượng gồm Nguyễn Xuân Giang (41 tuổi), trú tại huyện Đông Anh (Hà Nội); Nguyễn Anh Tuấn (46 tuổi), trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy; La Văn Lợi (30 tuổi), trú tại huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang và Chu Bảo Chung (24 tuổi), trú tại huyện Ba Vì (Hà Nội) đang có hành vi nhận tiền của chị L.A và dùng vũ lực đe dọa, ép anh T. viết giấy nợ tại quán cà phê. 

Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 50 triệu đồng, 1 giấy biên nhận nợ tiền và 2 xe máy là phương tiện đi lại của nhóm côn đồ.

Quá trình điều tra, lực lượng CSHS Công an Hà Nội làm rõ tháng 9-2016, Nguyễn Xuân Giang có đưa cho anh L.Q.T. 260 triệu đồng nhờ mua giúp xe ô tô, nhưng sau đó anh T. không mua được và chưa trả lại tiền cho Giang. 

Tháng 11-2016, Giang nhờ Nguyễn Anh Tuấn đòi tiền giúp Giang và thông báo cho anh T biết về việc ủy quyền này. Sau đó, Giang và Tuấn đã gặp và yêu cầu anh T viết giấy vay nợ, hẹn ngày phải trả tiền.

Vì anh T chưa thu xếp trả được nợ, tháng 12-2016, Giang nhờ bạn tìm anh T và đe dọa, bắt anh phải trả trước 170 triệu đồng. Đầu tháng 1-2017, Giang tiếp tục nhờ Tuấn tìm anh T đòi nốt 90 triệu đồng còn lại. 

Theo lời khai của Tuấn, tối 5-1, Tuấn hẹn 2 “đàn em” là Lợi và Chung ngày hôm sau sẽ cùng đến tìm anh T đòi nốt số nợ cho Giang. Y hẹn, khoảng 10h sáng 6-1, phát hiện anh T đi xe máy trên phố Xã Đàn (quận Đống Đa) nên Chung đã báo cho Tuấn biết. 

Nhóm Tuấn, Lợi, Chung đã lập tức có mặt, ép anh T đi vào hầm Kim Liên - Xã Đàn, rồi Tuấn dùng tay tát vào mặt nạn nhân đe dọa. Sau đó, Tuấn nhảy lên xe máy của anh T., bắt phải đi về một quán cà phê nằm trên phố Trần Kim Xuyến, quận Cầu Giấy, rồi lại chuyển đến một quán cà phê khác ở khu vực Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội).

Trong khoảng thời gian này, Tuấn và Lợi đã chửi bới, đe dọa và ép anh T bảo người nhà mang tiền đến trả cho Giang thì mới thả ra. Khoảng 12h30 cùng ngày, Giang đến quán cà phê Helios trên đường Nguyễn Văn Huyên và bảo bọn Tuấn đưa anh T đến đó. 

Tại đây, cả nhóm tiếp tục đe dọa, ép người nhà anh T mang tiền đến trả nợ. Anh T. đã gọi điện cho chị L.A ( người yêu của mình) nhờ trợ giúp. Trước khi đem 50 triệu đồng tới điển hẹn giao cho nhóm đối tượng, chị L.A và gia đình anh T. đã báo tin cho cơ quan công an. 

Khoảng 16h chiều cùng ngày, trong lúc nhóm côn đồ đang nhận 50 triệu đồng từ chị L.A và ép anh T viết giấy nhận nợ 40 triệu đồng còn lại, đã bị lực lượng CSHS Công an Hà Nội ập vào bắt quả tang. 

Hiện Công an TP Hà Nội đang khẩn trương hoàn tất điều tra, sớm đưa các đối tượng phạm tội ra truy tố trước pháp luật.

Minh Khoa – Tâm Minh

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

Liên quan đến thông tin một số khán giả cho rằng, trang phục biểu diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có cài huy hiệu lạ, nhạy cảm trong đêm nhạc “Ngày em thắp sao trời”, chiều 7/5, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nắm được vụ việc và chỉ đạo kiểm tra.

Những ngày qua có 4 tàu cá cùng 11 ngư dân của Quảng Bình bị nạn trên biển do lốc xoáy, sau 5 ngày nỗ lực liên lạc, tìm kiếm, 4 ngư dân đã được đưa vào bờ an toàn trong niềm vui vỡ oà của người thân.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文