Chủ tiệm in thiệp cưới sản xuất tiền giả lĩnh 14 năm tù

15:13 19/05/2020
Chủ tiệm in thiệp cưới ở Cần Thơ đã sản xuất 98 triệu đồng tiền giả, sau đó nhờ người khác lưu hành ra ngoài, trục lợi hơn 10 triệu đồng.

Ngày 19/5, TAND TP Cần Thơ tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phi Thông (SN 1997) 14 năm tù về tội làm, lưu hành tiền giả. Mai Tuấn Khanh (SN 1993) 9 năm tù về tội tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Bị cáo Võ Văn Huệ (SN 1998) 14 năm tù, Trương Hữu Phong (SN 1991) 13 năm tù, Nguyễn Văn Tính (SN 1992) 11 năm tù, Nguyễn Thanh Liêm (SN 1985) 8 năm tù, Lý Trường Thành (SN 1994) 7 năm tù và Trần Vũ Trường (SN 1993) 3 năm tù cùng về tội lưu hành tiền giả.

Nhóm bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, Thông là chủ cơ sở in thiệp cưới. Ngày 7/9/2019, Thông xem clip trên mạng, sau đó nảy sinh ý định làm tiền giả. Thông tải hình tiền mẫu polymer mệnh giá 500.000 đồng về máy tính, dùng phần mềm chỉnh sửa kích thước, màu sắc cho tương ứng. Sau đó, Thông lấy giấy A4 đưa vào máy in phun màu để in tiền giả. Tổng số tiền giả thành phẩm Thông làm ra là 98 triệu đồng, sau đó nhờ Huệ giới thiệu và bán ra ngoài để thu lợi hơn 10 triệu đồng.

Căn cứ mức độ vi phạm của từng bị cáo, HĐXX đã tuyên phạm mức án nêu trên. Thông là người sản xuất, lưu hành tiền giả, còn Huệ có vai trò giúp sức tích cực nên có cùng mức án 14 năm tù.

Văn Vĩnh

Ngày 17/11, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khả năng sẽ xuất hiện một đợt không khí lạnh mạnh kết hợp nhiễu động gió đông trên cao, gây mưa lớn diện rộng tại Trung Bộ, miền Bắc sắp bước vào đợt rét mạnh nhất từ đầu mùa đông đến nay.

Giải đấu danh giá nhất của bóng đá Đông Nam Á dành cho các Đội tuyển quốc gia sẽ diễn ra vào tháng 7 và 8 năm 2026. Đây cũng là dịp kỷ niệm 30 năm kể từ khi giải đấu này ra đời.

Trận lũ lịch sử cuối tháng 10, đầu tháng 11 vừa qua đã để lại những vết thương tại nhiều địa phương của cả nước. Cả trước, trong và sau khi nước vừa rút, bùn đất còn chưa kịp khô, một màu áo xanh tình nguyện đã lập tức xuất hiện, mang theo hơi ấm và niềm hy vọng.

Vượt qua những khúc cua tay áo trên con đường đèo để vào xóm Làng Lỷ (xã Tổng Cọt, Cao Bằng), trước mắt chúng tôi không còn màu xanh của nương lúa, nương ngô mà chỉ là một dải nâu xám hoang tàn sau hoàn lưu hai cơn bão số 10 và 11. Xóm nhỏ heo hút với 39 hộ dân, đa phần là đồng bào Mông và Nùng, trong đó có tới 25 hộ nghèo đang “gượng dậy” sau bão lũ.

Trước việc lực lượng chức năng tăng cường các hoạt động phối hợp, truy quét và xử lý nghiêm tình trạng thu gom, mua bán, vận chuyển và tàng trữ pháo nổ nhập lậu trước thềm Tết Nguyên đán, tội phạm trong lĩnh vực này đã chuyển sang giao dịch online trên nền tảng mạng xã hội, hình thành các đường dây liên tỉnh, xuyên quốc gia để hoạt động.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文