Nhóm chuyên "ăn hàng" ở Công viên Phú Lâm sa lưới

16:32 09/02/2011
Cơ quan CSĐT Công an quận 6 (TP HCM) vừa bắt giữ 3 đối tượng trong băng cướp tài sản của khách làng chơi ở khu vực Công viên Phú Lâm, gồm: Lưu Thị Thanh Tâm (17 tuổi; ngụ quận 6), Tăng Thanh Tùng (20 tuổi; quê quán huyện Phụng Hiệp, Cần Thơ) và Nguyễn Văn Long (29 tuổi; quê quán Châu Phú, An Giang). Trong số này Tùng có 1 tiền án về tội trộm cắp, còn Long đang bị Công an tỉnh An Giang truy nã về hành vi cướp tài sản.

Theo kết quả điều tra bước đầu, vào khoảng 0h ngày 19/1/2011, anh L.V.T. (24 tuổi) và anh N.T.B. (26 tuổi; cùng ngụ tỉnh Vĩnh Long), sau khi đi nhậu về, điều khiển xe gắn máy hiệu Wave BKS 64K7-4521 đến đường Lê Tuấn Mậu thuộc địa bàn phường 13, quận 6 để tìm gái mua dâm thì gặp được hai gái mại dâm là Lưu Thị Thanh Tâm và Ngọc (chưa rõ lai lịch) đang đứng đường đón khách. Sau khi thỏa thuận giá cả, Ngọc và Tâm đưa khách về khách sạn Phúc Gia Lạc (số 34, Lê Tuấn Mậu) vốn là bãi đáp quen thuộc của chúng trong thời gian hoạt động bán dâm tại đây. Do có sự chuẩn bị trước, nên khi vào khách sạn, Tâm kiếm cớ gây gổ với anh B. rồi bước ra khỏi phòng.

Tâm, Tùng và Long.

Cùng lúc đó, ở phòng bên cạnh, Ngọc yêu cầu anh T. vào phòng vệ sinh để tắm. Lợi dụng anh T. treo quần trước cửa phòng tắm, Ngọc nhanh tay trộm 1 điện thoại di động Nokia 5310 trong túi quần rồi cùng Tâm xuống khách sạn và được một "ma cô" tên Dương (chưa rõ lai lịch) đậu xe ở bên ngoài khách sạn chờ sẵn chở đi tẩu thoát khỏi hiện trường. Trên đường đi, Ngọc nói với Tâm, trong túi quần anh T còn một bóp da có rất nhiều tiền nhưng thị chưa kịp lấy. Nghe vậy, Tâm nảy sinh ý định sẽ tìm đồng bọn khác chặn đánh anh T. và anh B. để trấn lột tiền. Nghĩ là làm, Tâm kêu Dương cho mình xuống xe ở đường Kinh Dương Vương rồi đi bộ hướng về Công viên Phú Lâm.

Tại công viên, Tâm rủ thêm Tăng Văn Tùng, Nguyễn Văn Long cùng nhiều đối tượng nữa quay lại khách sạn Phúc Gia Lạc để thực hiện ý định. Tuy nhiên khi đến giao lộ Lê Tuấn Mậu -  đường số 2 thì Tâm phát hiện anh T. và B. đang đậu xe trên lề đường  nên chỉ đồng bọn xông vào đánh hai anh này.

Anh T. nhanh chân chạy thoát, chỉ còn lại một mình anh B. thì bị Long dùng dao khống chế để đồng bọn lấy bóp tiền, cướp luôn xe gắn máy. Sau đó cả bọn chúng chạy đến một con hẻm nhỏ trên tỉnh lộ 10 thuộc địa bàn quận Bình Tân lấy bóp ra xem thì phát hiện trong bóp có 1,8 triệu đồng nên chia nhau mỗi đứa 300.000 đồng. Riêng chiếc xe gắn máy của nạn nhân thì Tùng chiếm giữ và sử dụng cho đến khi bị bắt.

Nhận thấy đây là vụ cướp tài sản có liên quan đến băng nhóm giang hồ, gái mại dâm sống lang thang và hoành hành ở khu vực Công viên Phú Lâm nên Công an quận 6 lập chuyên án đấu tranh. Sau nhiều ngày theo dõi, thu thập chứng cứ, các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận 6 đã lần lượt bắt giữ Tâm, Long, Tùng khi chúng quay lại công viên để tiếp tục "hành nghề".

Hiện, Công an quận 6 đang tiếp tục truy bắt các tên còn lại và điều tra mở rộng vụ án

M.T.P.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文