Nhóm côn đồ "xưng hùng, xưng bá" tại TP Việt Trì, Phú Thọ

09:06 22/12/2006
Hai chiếc ôtô ập tới, gần 10 tên côn đồ bật cửa lao ra. Chúng dùng mã tấu, tuýp nước, kiếm, dao phay… đâm chém tán loạn. Những nạn nhân bị truy sát, bị kê kiếm vào cổ, bị chém trong tình trạng hoảng loạn, khốn cùng…

Ngày 21/12, Thiếu tá Trần Huy Việt, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa triệt phá một ổ nhóm côn đồ, có manh nha dấu hiệu hoạt động xã hội đen với gần 10 thanh niên trẻ tham gia. Chúng tự trang bị mã tấu, kiếm, dao phay… gây ra nhiều cuộc đâm chém để trả thù vặt và gây thanh thế.

Gây thanh thế bằng mã tấu

Khoảng 22h ngày 28/9, Nguyễn Trần Trung (19 tuổi), trú tại phường Gia Cẩm - Việt Trì đến Trường Trung học Kỹ thuật công nghiệp thực phẩm chơi với bạn.

Tại đây, Trung gặp Tạ Văn Thạch (28 tuổi), trú tại Cao Xá, Lâm Thao, Phú Thọ. Trung tát vào mặt Thạch mấy cái rồi đá liên tiếp vào mặt, vào bụng nạn nhân. Thấy vậy, nhiều học sinh xông tới can ngăn rồi đuổi Trung chạy.

Lập tức Trung điện thoại cho Đàm Huy Cường (16 tuổi), trú tại khu 1, xã Vân Phú. Thấy bạn cầu cứu, Đàm Huy Cường cùng với Đinh Tuấn Cường (18 tuổi); Nguyễn Tiến Đạt (20 tuổi); Nguyễn Thanh Tuấn (21 tuổi); Hoàng Mạnh Hùng (18 tuổi); Lê Trung Thành (20 tuổi); Tiêu Anh Nam (20 tuổi); Bùi Khương Duy (20 tuổi); Trần Danh Thái (17 tuổi); Nguyễn Phú Tuấn (21 tuổi), cùng trú tại TP Việt Trì đi hai chiếc xe ôtô và hai lái xe là Nguyễn Phú Tuấn và Đỗ Tiến Tùng tức tốc "hành quân".

Đến cổng trường, cả bọn đã thấy Nguyễn Trần Trung lăm lăm dao đứng chờ. Tiếp đó, Cường cầm mã tấu, Hùng cầm dao phay, Lê Trung Thành cầm tuýp nước ập vào trường tìm đối phương. Xe ôtô BKS 29T-7841 tới sau, Nguyễn Thanh Tuấn và Nguyễn Tiến Đạt cầm gậy sắt cùng lao xuống hỗ trợ.

Thấy đám côn đồ tay lăm lăm hung khí như vậy, anh Nguyễn Sỹ Thạch quê ở Hà Tĩnh và anh Phạm Tuấn, quê ở Anh Sơn, Nghệ An chạy vội vào khu WC của Phòng Quản sinh ký túc xá.

Tại đây, có một số cán bộ của Phòng Quản sinh là các anh Khổng Đình Nhất, Đỗ Ngọc Hùng, Thân Quốc Lập đang ngồi trực và anh Nguyễn Doãn Tài là học sinh. Khi Đàm Duy Cường và đồng bọn bị các cán bộ này can ngăn, chúng liền gí mũi mã tấu vào cổ anh Lập để đe dọa.

Tiếp đó, Cường lôi anh Tài ra ngoài hành lang cùng với các tên khác dùng mã tấu và tuýp nước đánh nạn nhân tới ngất xỉu rồi bỏ đi.

Trừng phạt

Trước đó cũng vào 13h ngày 29/8, Đàm Duy Cường, Nguyễn Trần Trung, Hoàng Mạnh Hùng đi chơi thì gặp anh Trần Mạnh Dũng (20 tuổi), là học sinh Trường Trung học Kỹ thuật Dược Phú Thọ đang ngồi uống nước.

Do trước đó anh Dũng và Cường đã mâu thuẫn nhau với lý do hai người chửi nhau trên mạng Internet nên Cường nói với Trung tới nhà Đỗ Tiến Tùng để mượn kiếm và tuýp nước đi tới quán Internet để tìm đối thủ. Chúng gọi anh Dũng ra ngoài rồi cầm hung khí truy sát. Chúng dùng kiếm chém vào đầu nạn nhân cho đến khi gục ngã trong nhà vệ sinh rồi mới bỏ đi.

Đến 15h cùng ngày, Đàm Duy Cường lại phát sinh mâu thuẫn với Hoàng Hải Việt (19 tuổi), trú tại khu 7, phường Gia Cẩm. Tuy nhiên, Cường bị anh Việt và anh Phạm Cường (19 tuổi) nhặt gạch "lùa" chạy "tóe khói".

Đàm Duy Cường liền điện thoại cho Trần Danh Thái rồi Thái rủ các Cường (Chí); Duy (Quyền); Đạt (Nụ); Tuấn (Thơm) cùng đến. Chúng vào chợ mua hai con dao phay rồi đi tìm đối phương. Thấy các những tên này tới, anh Hoàng Hải Việt đóng cửa trốn. Anh Phạm Cường không chạy kịp bị chém trọng thương phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Phú Thọ.

CQĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với những tên côn đồ này. Qua điều tra ban đầu, nhóm giang hồ trẻ này đều có gia đình tương đối khá giả. Chúng thường xuyên lêu lổng trên mạng Internet và thích "xưng hùng, xưng bá" ở TP Việt Trì.

Để gây dựng thanh thế, chúng sẵn sàng ra tay vô cớ với những nạn nhân. Nhóm côn đồ này thường xuyên mua dao, đúc kiếm để trang bị cho mình trong những khi hành sự. Trong nhóm này có Đàm Duy Cường, Nguyễn Thanh Tuấn, Hoàng Mạnh Hùng là những tên hung hăng và liều lĩnh nhất.

Hiện CQĐT đã bắt tạm giam một số tên để tiếp tục thực hiện các thủ tục tố tụng

Ngọc Lâm - Xuân Mai

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文