Nhóm cướp “ga lăng”
Chỉ trong một thời gian ngắn, một nhóm cướp đã gây ra hàng chục vụ cướp manh động trên dọc các tuyến đường chính từ quận Thanh Xuân, Cầu Giấy, Từ Liêm cho đến cửa khẩu An Dương, quận Tây Hồ (Hà Nội)…
Một ngày gây ra 3 vụ cướp
Liên tiếp từ những ngày sau Tết Nguyên đán đến nay, Công an các huyện, quận Tây Hồ, Từ Liêm, Cầu Giấy nhận được rất nhiều đơn trình báo của các bị hại về việc bị một nhóm thanh niên khoảng 3-4 tên cướp tài sản giữa ban ngày. Hầu hết các bị hại đều là nam giới.
Trong đơn của anh Đinh Kim Tú, trú tại Cổ Nhuế, Từ Liêm cho biết: Khoảng 15h ngày 28/2, khi anh đang đi bộ ở khu vực phía sau Trường Đại học Sư phạm I, Hà Nội thì thấy 3 thanh niên lạ mặt ở quán nước gần đó chạy ra túm lấy anh và đổ diệt rằng hôm qua anh Tú đã đánh em trai họ.
Anh Tú thanh minh không phải mình thì bị một tên trong số này tát thẳng vào mặt, sau đó tên khác vớ chai nước giơ lên dọa đập vào đầu. Rồi chúng lục soát trên người anh Tú và cướp đi chiếc ĐTDĐ. Trước khi lên xe bỏ đi, chúng đã tháo điện thoại trả lại sim…
Trong đơn trình báo của anh Nguyễn Tuấn Thương, 25 tuổi, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội thì chiều 16/3, khi anh đang đi bộ ở khu vực siêu thị Metro Cầu Giấy bỗng thấy 3 thanh niên đi trên chiếc xe Wave không BKS dừng lại trước mặt để hỏi đường.
Anh Thương chưa kịp trả lời thì bị hai đối tượng xuống xe áp sát vào hai bên, đứa khoác vai gí con dao bấm nhọn vào cổ, đứa gí xi lanh ở ngang sườn yêu cầu anh bỏ tiền và tài sản ra.
Quá sợ hãi, anh Thương phải đưa chiếc ĐTDĐ cho chúng. Trong lúc bọn cướp đang chuẩn bị lên xe bỏ chạy, anh Thương định hô hoán liền bị chúng đánh đấm phủ đầu khiến anh vô cùng hoảng sợ…
Qua đơn trình báo của các bị hại thì thấy, những vụ cướp manh động kể trên đều do một nhóm đối tượng gây ra. Bọn này cũng tỏ ra "ga lăng", khi cướp được điện thoại chúng đều vứt trả lại sim; nếu bị hại không có tiền chúng quẳng lại cho vài chục nghìn để đi xe ôm về… Từ những chi tiết này, lực lượng Công an các quận - nơi xảy ra những vụ cướp đã lên kế hoạch điều tra, truy bắt.
Đến 20h ngày 16/3, qua công tác tuần tra kiểm soát, các trinh sát Công an phường Yên Phụ và Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Tây Hồ phát hiện tại khu vực cửa khẩu An Dương, quận Tây Hồ xuất hiện 2 thanh niên đi trên chiếc xe Wave màu đen không BKS có bề ngoài giống với nhận dạng của các bị hại về nhóm cướp, nên tổ công tác đã giữ lại kiểm tra hành chính. Qua đó được biết các đối tượng không có giấy tờ tuỳ thân, cả 2 tên đều giấu dao bấm trong túi áo.
Những đối tượng khai chính chúng là thủ phạm của hàng loạt vụ cướp trắng trợn trên địa bàn TP Hà Nội thời gian qua. Bọn chúng tên là Nguyễn Mạnh Hà và Nguyễn Tuấn Thành, hiện đang thuê nhà nghỉ sống chung ở quận Hai Bà Trưng, cùng gây án với chúng còn có 2 đối tượng nữa là Nguyễn Xuân Thuỷ và Nguyễn Anh Tuấn.
Đi cướp để vùi đời vào ma tuý
Cầm đầu ổ nhóm này là Nguyễn Xuân Thủy, 27 tuổi, trú tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Cách đây vài năm, Thủy đã bỏ nhà ra Hà Nội lang thang và sau đó "thu nạp" các đệ tử gồm: Nguyễn Mạnh Hà, 26 tuổi, cũng trú tại Tam Nông, Phú Thọ; Nguyễn Anh Tuấn, 19 tuổi, trú tại Vạn Phúc, Hà Nội và Nguyễn Tuấn Thành, 18 tuổi, trú tại đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Với phương tiện gây án là chiếc xe máy Wave của Nguyễn Mạnh Hà, cả bọn sẽ lần lượt chia nhau ra để đi hoạt động. Thuỷ cũng cho biết thêm, vì cần tiền mua ma tuý và trả tiền nhà nghỉ, có ngày Thuỷ cùng đàn em liên tiếp gây ra 3-4 vụ cướp ở dọc các đường Nguyễn Phong Sắc, Phạm Văn Đồng, Nghi Tàm.
Ngày 16/3, trước khi bị bắt, chúng đã "kịp" gây ra 3 vụ cướp tại khu vực quận Cầu Giấy. Bước đầu các đối tượng cho biết, đến nay chúng đã gây ra khoảng 15 vụ cướp tài sản trên địa bàn Hà Nội.
Ngày 17/3, một ngày sau khi nhóm cướp táo bạo sa lưới dưới sự vây bắt của lực lượng Công an quận Tây Hồ, chúng tôi đã tới trụ sở Công an quận để thu thập thông tin. Khi chúng tôi đến đây thì cũng là lúc bố mẹ của những tên cướp nhí có mặt. Vì hai trong số các đối tượng khi gây án vẫn ở độ tuổi chưa thành niên, nên bố mẹ chúng phải đến cơ quan Công an với tư cách là người giám hộ. Có điều, khi nghe các điều tra viên thông báo lệnh bắt khẩn cấp con mình, trên gương mặt của những bậc phụ huynh chẳng có chút gì thay đổi.
Bố của tên cướp nhí Nguyễn Tuấn Thành điềm tĩnh đọc lại bản kiểm điểm cũng như lời khai của con với cơ quan điều tra và đặt bút ký vào phía cuối trang mà không nói một lời. Ông cho biết, gia đình ông cũng như bao gia đình khác, khi sinh con ra cũng muốn lo cho con có tương lai và cuộc sống tốt đẹp. Nhưng vì không giáo dục con đúng cách nên khi thấy con trượt ngã, hư hỏng thì đã muộn…
Hiện Công an quận Tây Hồ đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Đề nghị ai là bị hại của những đối tượng trên, hãy đến Công an quận Tây Hồ trình báo, hoặc liên hệ qua số điện thoại 39397 829 để được giúp đỡ