Rủ nhau cướp giật liên tỉnh để "nuôi" ma túy

09:30 29/06/2017
Sống nay đây mai đó, Tài và Minh lập nhóm cướp giật tài sản. Số tài sản cướp giật được, Tài và đồng bọn đem bán lấy tiền sử dụng ma túy, ăn chơi trác táng.


Lực lượng Công an huyện Sơn Tịnh vừa phối hợp với Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi, Công an huyện Bình Sơn triệt phá thành công nhóm đối tượng cướp giật, thực hiện hàng loạt  vụ cướp táo tợn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Quảng Nam; được chính quyền và nhân dân hết lời khen ngợi…

Một trong số nạn nhân của nhóm cướp giật là chị Trần Thị Thanh Trang, ở tổ dân phố 5, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), trình bày, vào ngày 13-6-2017, chị và con nhỏ ngồi sau xe máy do chồng chở từ huyện Bình Sơn vào TP Quảng Ngãi để khám bệnh.

Khi đến đoạn quốc lộ 1A, thuộc địa bàn xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, thì bất ngờ bị 2 đối tượng điều khiển xe máy áp sát cướp giật túi  xách chị đang đeo, trong túi xách có điện thoại di dộng và trên 10 triệu đồng. 

Kể lại sự việc, nét mặt chị Trang vẫn còn hằn lên nỗi kinh hoàng: “Nhóm đối tượng này rất manh động. Sau khi tôi bị giật túi xách, chồng tôi điều khiển xe đuổi theo thì bọn chúng chạy xe máy lạng lách trước đầu xe; trong khi xe đang chạy thì tên cướp ngồi sau chồm người lên đổi lái cho tên ngồi trước lùi lại ngồi sau. Chúng phóng xe tới khúc cua và nhanh chóng quẹo vào đường hẻm mất hút”. 

Chị H., ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, cũng khai báo, chị đeo túi xách và đang điều khiển xe máy thì bị hai đối tượng chạy xe phía sau bất ngờ tăng ga vọt lên áp sát và đối tượng ngồi sau đã giật túi xách của chị. Trong túi có tiền và điện thoại di động. 

Đã thế, khi chị tri hô và chạy xe đuổi theo thì tên cướp ngồi sau xe vẫn thản nhiên mở túi xách của chị kiểm tra tài sản bên trong. Sau đó, chúng tăng ga chạy mất dạng...

Trong thời gian từ cuối tháng 5-2017 đến tháng 6 này, trên tuyến quốc lộ 1A đoạn giáp ranh giữa 2 tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam xảy ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản người đi đường. 

Các đối tượng trong nhóm cướp giật cùng tang vật.

Tại địa bàn các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh và TP Quảng Ngãi cũng nổi lên nhiều vụ cướp giật liều lĩnh nhằm vào người đi đường. Trước tình hình trên, lực lượng Công an các đơn vị, địa phương của tỉnh Quảng Ngãi, theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, đã triển khai các biện pháp đấu tranh, truy xét...

Từ một vụ cướp giật xảy ra tại xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh vào đêm 25-6, lực lượng CSĐT Công an huyện Sơn Tịnh khoanh vùng đối tượng điều tra. Thông tin từ nạn nhân vụ cướp giật này cung cấp biển số xe máy thực hiện vụ cướp giật có 3 số cuối, đây là cơ sở để rà soát các xe máy trên địa bàn 2 huyện Sơn Tịnh và Bình Sơn. 

Đại tá Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Công an huyện Sơn Tịnh, cho biết: “Qua xác minh hàng chục xe máy đưa vào diện nghi vấn, các trinh sát sàng lọc dần và phát hiện một xe máy nghi vấn; chủ sở hữu chiếc xe này ở xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn có nhiều mối quan hệ bất minh. Lần theo dấu vết, trinh sát vén dần mối quan hệ này và truy ra nhóm đối tượng là thủ phạm của hàng loạt vụ cướp giật”. 

Trên cơ sở tài liệu thu thập, lãnh đạo Công an huyện Sơn Tịnh chỉ đạo, cắt cử nhiều tổ trinh sát truy bắt các đối tượng gây án. Trong khi đối tượng cầm đầu là Trần Phước Tài (21 tuổi, ở huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) cùng đồng bọn là Phạm Nhật Minh (19 tuổi, ở phường Lê Lợi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) đón xe đò để rời tỉnh Quảng Ngãi, thì bị các trinh sát bắt giữ. 

Tiếp theo, Công an huyện Sơn Tịnh phối hợp Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi, Công an huyện Bình Sơn bắt giữ các đối tượng còn lại gồm: Võ Duy Cương và Nguyễn Hoài Long (đều 20 tuổi, cùng trú xã Bình Thuận, Bình Sơn)…

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận gây ra 12 vụ cướp giật tại địa bàn 2 tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam. Đối tượng Tài và Minh không có chỗ ở ổn định, sống nay đây mai đó ở nhiều tỉnh, thành. 

Qua các mối quan hệ, 2 đối tượng này về tỉnh Quảng Ngãi lập nên nhóm cướp giật tài sản, do Tài cầm đầu. Tất cả các vụ cướp giật đều có Tài tham gia. 

“Nhiều vụ tôi không tin tay nghề của mấy đứa kia nên tôi trực tiếp ngồi sau giật túi xách, sau đó chúng tôi vừa chạy xe vừa đổi tôi lên lái xe để không thể ai đuổi bắt theo kịp”, Tài thú nhận.

Số tài sản cướp giật được, Tài và đồng bọn đem bán lấy tiền sử dụng ma túy, ăn chơi trác táng. Đại tá Cường bày tỏ rằng, việc triệt phá nhanh nhóm cướp giật nguy hiểm là sự quyết tâm của tập thể CBCS đơn vị Công an huyện nhằm đạt thành tích trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân và năm APEC 2017 của Công an các đơn vị, địa phương. 

Đồng thời, đề nghị những ai là nạn nhân nhóm cướp giật nên nhanh chóng đến Công an huyện Sơn Tịnh hoặc Công an huyện Bình Sơn trình báo để phối hợp giải quyết sự việc theo pháp luật.

Thành Hải

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文