Nhóm lừa đảo chuyên "diễn" những màn kịch vụng về trên xe khách sa lưới
Thủ đoạn lừa đảo của “gánh xiếc” này không có gì mới nhưng vẫn có rất nhiều người trở thành nạn nhân của màn kịch này. Thậm chí, có người còn mất hàng chục triệu đồng.
Xe ôtô khách mang BKS 22L-2326 chạy tuyến Hà Nội - Tuyên Quang rời bến xe Gia Lâm lúc 11h ngày 28/11. Trên xe có 15 hành khách, đến đoạn Cầu Đuống thì có thêm 3 người khách nữa lên xe. Chỉ sau 5 phút thì những người khách đã chuyện trò rôm rả và cùng nhau chơi bài. Một người đàn ông gần 40 tuổi, tóc muối tiêu xòe bộ tú lơ khơ mang sẵn trong người và họ túm tụm lại cùng chơi trò đỏ đen. Kết cục là người đàn ông tóc muối tiêu đã thua cuộc và... mất trắng 2 triệu đồng, còn "hành khách" vừa lên xe cười hả hê vì thắng.
Được chứng kiến từ đầu tới cuối, thấy "ngon ăn" nên anh Nguyễn Viết Tích (sinh viên Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội) cũng "xắn tay áo" chơi. Vét trong túi còn vỏn vẹn 500.000 đồng, anh Tích liều ném cả vào canh bạc, tức thì bị thua sạch.
Chị Xuân trú ở phường Trị An, Tp. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) làm nghề buôn bán sắt thép từ Hà Nội lên Vĩnh Phúc cũng là hành khách trên xe được mời gọi vào cuộc và cuối cùng chị đã bị... thua số tiền 17 triệu. Biết bị lừa, chị Xuân đã tìm cách đòi bọn lừa đảo trả lại số tiền 17 triệu đồng liền bị chúng xông tới đấm đá túi bụi. Giữa lúc đó thì các chiến sỹ Đội 5, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Tp. Hà Nội đã kịp thời có mặt, đưa tất cả 4 đối tượng về cơ quan Công an.
Người đàn ông có mái tóc muối tiêu là Đào Văn Lượng (36 tuổi), ở xóm Nam, thôn Lương Nỗ, xã Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội. Lượng là một tên cầm đầu trong nhóm lừa đảo chuyên nghiệp. Các "đàn em" của Lượng là Trần Đức Mạo (42 tuổi), trú tại xóm Quắc, Đổng Viên, Phù Đổng, Gia Lâm; Trần Đình Cảnh, ở xã Ngọc Lâm, Long Biên; Đào Văn Kính (43 tuổi), ở xóm Nam, xã Lương Nỗ. Lượng đã phân công bọn "đàn em" đóng giả hành khách đứng đón xe ở khu vực Cầu Đuống và khi lên xe, chúng tỏ ra chưa hề quen biết, rủ nhau chơi bài. Chúng để một người thắng cuộc dễ dàng để hành khách trên xe cùng xem. Thấy hành khách nào nhẹ dạ ham chơi là chúng phối hợp với nhau cuỗm sạch tiền của họ rồi chuồn mất, có người đã mất tới 30 triệu đồng. Nếu ai phản ứng là chúng khống chế đe dọa và đánh đập khiến họ không dám tới cơ quan Công an trình báo.
Lâu nay, Lượng tổ chức bọn "đàn em" hành nghề trên các tuyến xe Hà Nội đi các tỉnh phía Bắc. Nhiều hành khách đã phải tay trắng, dở khóc dở cười vì bị chúng lừa sạch tài sản. Quen sống và làm giàu bằng nghề lừa đảo, cứ ra tù là Đào Văn Lượng lại trở về nghề cũ, tới nay đã có tới 3 tiền án. Đào Văn Kính cũng có tới 2 tiền án về tội lừa đảo. Không chỉ có ổ nhóm do tên Lượng cầm đầu, mà ở thôn Lương Nỗ còn có nhiều đối tượng chuyên sống bằng nghề lừa đảo như thế. Cả xã Tiên Dương có 64 đối tượng phạm pháp thì riêng thôn Lương Nỗ có tới 30 đối tượng. Những kẻ bất lương cần phải bị pháp luật trừng trị thích đáng