Côn đồ ngang nhiên đập phá dãy nhà trọ, rượt đánh CSGT

15:58 10/04/2017
Một nhóm thanh niên khoảng 20 người đập phá dãy nhà trọ, hung hãn hơn, chúng còn dùng gậy gộc để rượt đánh một chiến sĩ CSGT và con trai chủ nhà trọ khi anh đứng ra can ngăn, khiến anh này bị thương.

Lâu nay, khu nhà trọ nằm trong hẽm nhỏ đường Trục, phường 13, quận Bình Thạnh là nơi sinh sống của những người lao động nghèo, chuyên làm nghề nhặt ve chai và thu gom rác.

Vừa qua xảy ra sự việc nhóm thanh niên côn đồ xông vào đập phá, khiến mọi người đang cảm thấy bất an, do hiện tại những người dân sinh sống tại đây chưa có được chỗ ở ổn định, lo lắng hơn không biết những tên côn đồ này sẽ tiếp tục đến quậy phá lúc nào nữa.

Theo lời kể của những người dân sống tại đây cho biết, khoảng 14h ngày 9-4, mọi người thấy xuất hiện một nhóm hơn 20 người, ngồi ở quán cà phê gần đó. Đến 16 giờ thì bất ngờ, nhóm người này xông vào dãy phòng trọ trên, cắt hết dây điện, sau đó gỡ mái tôn, đập phá tường cùng nhiều tài sản của 6 căn phòng trọ.

Thời điểm này đang có rất có nhiều phụ nữ và trẻ em còn ngủ trong phòng, nhưng các đối tượng này vẫn tiếp tục đập phá, khiến mọi người hoảng loạn phải bỏ chạy thoát thân.

Khi phát hiện con trai chủ phòng trọ và chiến sỹ CSGT, các đối tượng côn đồ trên còn tỏ ra hung hãn, dùng gậy gộc, xà beng để đánh đập và rượt khiến con trai chủ phòng trọ bị thương.

Khu nhà trọ bị nhóm côn đồ đập phá nát bức tường

Người dân nơi đây rất hoang mang không biết khi nào bọn côn đồ đến đây đập phá tiếp

Anh H. bị nhóm côn đồ rượt đánh bị thương

Cuộc sống của người dân khu nhà trọ nơi đây chủ yếu là lượm ve chai

Tài sản trong nhà bị hư hỏng khi bọn côn đồ đập phá

Anh H. (cán bộ phòng CSGT ĐS-ĐB Công an TP HCM) cho biết: “Chiều cùng ngày, tôi nhận được điện thoại của gia đình báo có một nhóm thanh niên hơn 20 người cầm hung khí xông vào đập phá dãy nhà trọ của mình. Ngay lập tức, tôi từ đơn vị trở về nhà, trên đường đi tôi ghé công an phường để nhờ sự trợ giúp”, anh H. chia sẻ.

Theo đó, hai công an phường đã cùng anh H. đến hiện trường để giải quyết vụ việc. Khi đến nơi, nhóm người này vẫn đang đập phá tường, gỡ mái tôn, cắt dây điện. "Phát hiện tôi đi cùng hai công an phường, một người trong nhóm đã chỉ vào mặt tôi, chửi bới. Sau đó, cả nhóm lao vào hành hung tôi khiến tôi bị thương ở đầu phải nhập viện cấp cứu”, anh H. cho hay.

“Hơn 20 người nhảy từ mái tôn xuống, kéo từ quán cà phê qua dùng gậy, xà beng đánh vào đầu tôi, tôi cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng nhóm thanh niên vẫn rượt đuổi”, anh H. chia sẻ.

Ngay sau đó, anh H. được người dân đưa vào bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu. Tối cùng ngày, anh H. đến công an phường trình báo vụ việc.

Hiện Công an quận Bình Thạnh đã tiếp nhận hồ tìm hiểu nguyên nhân để làm rõ vụ việc.​

P. Linh (Clip)

Một nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng giả ngang nhiên hoạt động trong nhiều năm, tung ra thị trường 920 mã sản phẩm, tổng sản lượng khi bị phát hiện, thu giữ tới hơn 100 tấn, với doanh thu riêng một công ty trong hệ sinh thái lên tới 800 tỷ đồng chỉ trong ba năm. Khủng khiếp là vậy nhưng cả một hệ thống cơ quan chức năng đến chính quyền cơ sở tưởng chừng như mọi quy định, quy trình đều rất chặt chẽ đã bị các đối tượng "qua mặt", hoạt động sai phạm trong suốt một thời gian dài và chỉ bị lộ diện khi lực lượng Công an phát hiện, vào cuộc.

Sau 1 tuần đầy biến động khi giá tăng - giảm với biên độ lớn, giá vàng hôm nay mở cửa phiên đầu tuần giảm do hoạt động chốt lời của nhà đầu tư.

Liên quan đến vụ án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy tại tỉnh Quảng Ninh do Nguyễn Hữu Đằng (SN 1967, trú phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) cầm đầu, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đến nay cơ quan này đã khởi tố, bắt giữ 13 đối tượng.

Năm nay chúng ta kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), việc đánh giá vai trò và những đóng góp của lực lượng tình báo CAND nói chung, Điệp báo An ninh miền Nam (ANMN) nói riêng có ý nghĩa quan trọng để khẳng định những đóng góp to lớn của công tác tình báo CAND trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước; đồng thời, rút ra những bài học cho hiện tại và tương lai.

Các nước trên thế giới đã chi khoảng 2.700 tỷ USD cho quân sự vào năm 2024, tăng 9,4% so với năm 2023 và là mức tăng theo năm mạnh nhất kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI).

Cách đây chưa lâu, Bộ Xây dựng cho biết sẽ nghiên cứu để đề xuất đánh thuế bất động sản thứ 2 nhằm hạn chế tình trạng đầu cơ bất động sản, mua bán “lướt sóng”. Sau đó, khi trả lời cử tri về đánh thuế bất động sản thứ 2, Bộ Tài chính cho biết đang tiếp tục nghiên cứu, xác định những vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thi hành các chính sách có liên quan đến thuế bất động sản nhằm báo cáo các cấp có thẩm quyền.

Nằm ngay giữa khu dân cư thôn Đồng Đang, xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá, nhiều năm qua, 2 trại chăn nuôi lợn (1 trại lợn nái, 1 trại lợn thịt) của hộ gia đình ông Nguyễn Hải Sơn đang khiến cuộc sống của người dân xung quanh bị đảo lộn bởi mùi hôi thối nồng nặc bốc lên mỗi ngày.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.