Nhốt vợ vào chuồng chó để… dọa
Khi nghe câu chuyện này, hầu như những người có lương tâm đều phẫn nộ, đặc biệt là phụ nữ. Thật khó có thể tưởng tượng được rằng giữa chốn phồn hoa, giữa thanh thiên bạch nhật, lại có người làm chuyện vô lương: Nhốt người vợ đã từng đầu gối tay ấp, bao ngày chung sống buồn vui vào chung một cũi với những con chó hung dữ.
Đây không chỉ là vấn đề lương tâm đạo đức của một người chồng bất nhẫn khiến dư luận xã hội bất bình mà còn là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
Tới hôm nay đã là ngày thứ 3 xảy ra chuyện khủng khiếp này nhưng tâm trí chị Út vẫn còn hoảng loạn. Chị không chỉ đau đớn về thể xác mà nỗi đau tâm can đang giày xé trong lòng, chị chỉ còn biết khóc.
Chuyện xảy ra vào sáng 8/6, khoảng 7h5' tại một ngôi nhà mặt phố Nhổn, xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm (Hà Nội). Mọi người bỗng giật mình bởi tiếng la hét tới lạc giọng của một người phụ nữ, kèm theo là tiếng chửi rủa của một người đàn ông và tiếng kêu khóc thảm thiết của một đứa trẻ. Tất cả sự huyên náo này đang xảy ra tại ngôi nhà của đôi vợ chồng quê ở Hà Tây ra phố Nhổn thuê nhà để làm nghề mổ chó bán thịt.
Cả khu phố ùn ùn kéo tới, ai cũng rùng rợn vì một cảnh tượng hy hữu trước mắt: gã chủ chuyên giết mổ chó đã nhốt người vợ bé nhỏ của mình vào trong cũi cùng với 6-7 con chó đang sủa ông ổng. Chiếc chuồng chó chỉ cao 1m, dài 2m và rộng 1 mét, vậy mà cả người và chó đều bị nhốt chung, thật là khủng khiếp.
Vợ la hét, khóc lóc van xin nhưng gã chồng oan nghiệt kia vẫn tay vung gậy, miệng chửi rủa không ngớt, mặc những lời can ngăn của bàn dân thiên hạ. Hắn bảo: "Cứ để cho tôi dạy vợ, đừng ai xía vào chuyện gia đình người khác".
Không thể làm cho hắn thay đổi, những người dân phố Nhổn đã gọi điện báo cho Cảnh sát 113 Công an huyện Từ Liêm. Chỉ 5 phút sau, xe Cảnh sát lao tới, vẻ hung hăng của gã chồng tồi tệ kia mới bị xẹp xuống. Hắn miễn cưỡng mở khoá để mọi người đưa vợ hắn ra khỏi chuồng chó và đưa chị đến Bệnh viện 19-8 Bộ Công an để cấp cứu.
Đây không phải lần đầu gã đàn ông này đánh đập hành hạ vợ. Anh ta là Nguyễn Công Chính, 41 tuổi, quê ở thôn Cao Chung, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây. Hắn là chồng của chị Nguyễn Thị Út, 36 tuổi, cùng quê với Chính. Đã nhiều năm nay, hai vợ chồng Chính ra phố Nhổn thuê nhà mở quán thịt chó.
Nhìn người đàn ông có nước da đen nhẻm, mái tóc bờm xờm, đôi mắt trắng dã và hàm răng đen xỉn kia khai báo tại Công an huyện Từ Liêm mà tôi cảm thấy ghê sợ. Anh ta biện bạch rằng: "Vì tôi quá ghen nên mất khôn đấy".
Chính kể rằng, sáng sớm hôm ấy (8/6), hắn gọi điện vào máy di động cho vợ về làm hàng thì thấy một người đàn ông thưa máy. Cơn ghen trong hắn đã nổi lên đùng đùng.
Ít phút sau, vợ vừa về tới nhà là hắn trợn mắt, quát tháo ầm ĩ tra khảo: "Thằng đó là thằng nào?". Nghe vợ bảo rằng chẳng có ai đụng chạm vào máy của chị, mọi chuyện đều do Chính tưởng tượng ra cả, hai vợ chồng lời qua tiếng lại đôi co.
Vì sẵn tức chuyện vợ vắng nhà từ chiều hôm trước nên anh ta đã tát vào mặt vợ nảy đom đóm mắt. Chị Út bỏ chạy ra ngoài cửa thì anh ta cầm luôn hòn gạch choảng vào vai vợ, dùng gậy đập chó vụt vào người chị tới tấp. Người phụ nữ bé nhỏ gánh chịu trận đòn của gã chồng hung dữ làm chị ngã nhào.
Hắn chẳng tha, xông tới lôi chị xềnh xệch vào nhốt chung cùng với 6 con chó rồi khoá cửa chuồng lại. Tôi hỏi gã: "Vì sao anh lại ác đến thế?". Hắn bảo: "Tôi làm thế mục đích chỉ để dọa cô ấy, để cô ấy cảm thấy nhục nhã và lần sau không được bỏ nhà đi như thế nữa". Đó là tất cả những "nỗi niềm" của người chồng vũ phu và tàn độc ấy biện bạch cho mình.
Còn chị Út vừa trải qua những phút giây hoảng loạn, chỉ còn biết khóc cho thân phận mình. Chị bảo chuyện ghen tuông chỉ là cái cớ, còn thực chất gã là một con bạc "có cỡ". Anh ta đã lấy hết số tiền tích cóp làm lụng của gia đình để nướng vào những canh bạc. Vợ chồng cãi vã, đã nhiều lần anh ta đánh đập chị thậm tệ.
Theo thông tin của Công an huyện Từ Liêm, Nguyễn Công Chính đã bị tạm giữ để điều tra làm rõ vụ việc. Trước đây anh ta đã từng có 2 tiền án, 1 tiền sự. Thế nhưng vẫn chứng nào tật ấy, thói cờ bạc đã nhiễm vào máu của người đàn ông này.
Còn nhớ, ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang cũng đã từng xảy ra chuyện tương tự. Đào Văn Tuyến, 32 tuổi, ở xã Song Khê, là một tay cờ bạc có hạng. Nướng sạch số tiền bán lợn mà người vợ nuôi cả năm trời vào một canh bạc thua, hắn tức tối về nhà lột sạch quần áo, nhốt vợ vào chuồng chó mặc cho người vợ van xin.
Từ những sự việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng này, cảnh báo nạn bạo hành phụ nữ trong gia đình đang diễn ra dưới những hình thức nhục hình thô bạo. Mong các cơ quan chức năng và cả xã hội hãy lên tiếng và xử lý nghiêm những kẻ ngông cuồng như Nguyễn Công Chính và Đào Văn Tuyến để những chuyện đau lòng như thế không còn tái diễn