Những chiêu gây án của tội phạm gốc Phi
>> Tội phạm da đen đi buôn “hàng trắng”/ Những quái chiêu của tội phạm ngoại
Những kế hoạch công phu
Sau một thời gian theo dõi, thu thập chứng cứ, từ giữa năm 2009 đến nay, Cục CSĐT tội phạm về ma túy phía Nam (C47B) đã phá nhiều vụ án lớn như: Ngày 10 và 18/6/2009, C47B phối hợp với Công an TP HCM phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ Việt Nam đi Trung Quốc, bắt 12 đối tượng (trong đó có 9 đối tượng người gốc Phi và Philippines) thu 1.361,13gam heroin; Ngày 17 và 21/7/2009, C47B phối hợp Công an TP HCM phá 2 chuyên án, bắt 11 đối tượng (trong đó có 5 đối tượng người Nigeria) thu 10kg heroin…
Để khám phá được những đường dây này, các trinh sát phải hết sức vất vả, làm việc với cường độ cao, không ngại khó khăn nguy hiểm và vượt qua những "viên đạn bọc đường" mới có thể đạt được thành công. Tuy nhiên, trong một hội nghị liên quan đến vấn đề về ma túy, Đại tá Lê Thanh Liêm, Phó Cục trưởng C47 cho biết, bên cạnh niềm vui của những chiến công thì nỗi buồn mà đồng chí luôn day dứt là các đối tượng người Việt Nam dễ dàng để các đối tượng mua bán ma túy người nước ngoài lợi dụng và thuê mướn vận chuyển heroin.
![]() |
| Cơ quan Công an đang lấy lời khai đối tượng. |
Đồng chí Liêm kể: Trước khi thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng người gốc Phi (chủ yếu người
Ngoài ra, trong vai những doanh nhân thành đạt, chúng có thể tuyển dụng các đối tượng (hầu hết là nữ) người Việt
Điển hình trong số này phải kể đến hai đối tượng Nguyễn Thị Phước (29 tuổi, quê ở Quảng Ngãi) và Hà Thị Ngô (29 tuổi, ngụ Đắk Lắk). Phước vốn là hướng dẫn viên du lịch ở TP Đà Nẵng và có lập một blog để quảng bá về hoạt động du lịch, trên đó có số điện thoại cá nhân của Phước. Một lần nọ có người đàn ông tự xưng là Kelvin, người Nigieria điện thoại bắt chuyện làm quen với Phước. Sau đó hai người cho nhau nickname và thường xuyên lên mạng chat tâm tình. Kelvin cho biết anh ta đang làm lãnh đạo trong một công ty xuất nhập khẩu quần áo ở TP HCM.
Hà Thị Ngô cũng vậy, trong những lần lang thang trên Internet thị ta quen với một người đàn ông Nigieria tên gọi là John. Cũng giống như Kelvin, John giới thiệu mình là giám đốc công ty xuất nhập khẩu quần áo.
Sau một thời quen biết, Phước từ Đà Nẵng vào TP HCM để gặp Kelvin cùng với nhóm bạn của anh này cũng là người da đen, trong đó có John. Chính vì vậy mà sau đó Phước và Ngô biết nhau. Một thời gian sau đó, Kelvin đặt vấn đề nhờ Phước và Ngô mang hàng mẫu (quần áo, giày dép có chứa heroin) từ nước ngoài về Việt Nam và ngược lại thì được hai người này đồng ý. Khoảng 21h ngày 17/8/2009, Phước mang đôi dép có chứa hơn 146g heroin đến sân bay Tân Sơn Nhất để sang Trung Quốc thì bị bắt quả tang… Từ lời khai của Phước, Ngô cũng bị tra tay vào còng nhưng những kẻ buôn heroin thì thoát lưới pháp luật vì bản thân Phước, Ngô chẳng biết Kelvin, John ở nơi nào.
"Tẩy đô la" - vẫn sập bẫy dù đã "xưa như trái đất"
Chiêu lừa tẩy rửa "đô la đen" xuất hiện ở Việt Nam vào khoảng đầu thế kỷ XXI và "nở rộ" trong thời gian từ năm 2005-2006, trong đó TP HCM là nơi xảy ra nhiều nhất. Một số vụ điển hình như chị T.T., ngụ quận Thủ Đức có quen giới một đối tượng người Nigieria. Sau một thời gian thân thiết, người này với thiệu bạn của mình là Philip (cũng là người
![]() |
|
Hai đối tượng người |
Một vụ khác, chị A., ngụ quận Bình Thạnh có quen với một người nước ngoài qua Internet, sau đó hẹn gặp nhau ở một quán cà phê trên đường Đề Thám, quận 1. Người này bảo đang thừa hưởng một gia tài đồ sộ đến những 6,5 triệu USD và đang nhờ luật sư chuyển vào Việt Nam 500.000 USD để làm ăn. Tuy nhiên, để qua mắt các cơ quan chức năng nên đô la phải nhuộm màu và gã này hỏi mượn chị A. 40.000 USD để mua hóa chất về tẩy rửa và hứa sẽ hậu tạ xứng đáng. Vì không có số tiền lớn ngay một lúc, chị A. đưa trước cho kẻ lừa đảo 1.500USD để mua trước một ít hoá chất nhưng sau đó số tiền này một đi không trở lại…
Đứng trước tình hình đó, Công an TP HCM đã vào cuộc điều tra và cũng đã bắt nhiều đối tượng (chủ yếu người gốc Phi) gây án. Các cơ quan báo đài thì liên tục thông tin về thủ đoạn mới mẻ này để mọi người cảnh giác, thế nhưng sau đó vẫn không ít người mắc bẫy. Mới đây nhất là vào ngày 5/8/2010, cơ quan Công an đã bắt giữ Frank Obilunama (28 tuổi, quốc tịch
Theo kết quả điều tra bước đầu, sau khi biết Công ty P.Đ. nằm trên đường Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao (quận 1) có đăng thông tin trên mạng để mời gọi các doanh nghiệp, cá nhân đầu tư vào những dự án của Công ty P.Đ., khoảng giữa tháng 5/2010, ông V.X.T., Giám đốc Công ty P.Đ. nhận được email của một người nước ngoài tự xưng là Scott ngỏ lời muốn đầu tư 4,5 triệu USD vào các dự án và nói sẽ nhờ người mang sang Việt Nam để giao tận tay cho ông T.
Sau đó, có một người tự xưng tên Freeman Joe, là người giao tiền cho Scott, tìm đến công ty của ông T. Freeman Joe nói với ông T. là có mang theo 95.000USD nhưng đã được nhuộm thành màu trắng nên cần dùng hóa chất để tẩy rửa và Freeman Joe đã rửa được 3 tờ giấy trắng thành 3 tờ đôla Mỹ (mệnh giá 100USD/tờ), đến tờ thứ tư thì không được nữa. Freeman Joe yêu cầu anh T. đưa 2.000USD để mua hóa chất về tẩy rửa số còn lại và anh T. đưa cho Freeman Joe 38 triệu đồng với mong muốn sớm có tiền thực hiện dự án. Nhưng sau đó anh T. nghi ngờ gặp phải kẻ lừa đảo nên điện báo Công an đến can thiệp.
Sau khi bị bắt giữ, Freeman Joe khai tên thật là Frank Obilunama, nhập cảnh sang Việt
|
Theo một báo cáo của Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47) - Bộ Công an, từ đầu năm 2009 đến nay, tình hình người Việt Nam vận chuyển ma túy bị các nước bắt giữ tăng đột biến với trên 50 người bị bắt ở Trung Quốc, Malaysia, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Iran. Đối tượng bị bắt giữ chủ yếu là nữ giới được điều hành bởi những tên tội phạm giấu mặt người nước ngoài mà chủ yếu là người |

