Những cuộc đấu súng sinh tử trên đỉnh Pù Lôm

16:46 27/06/2011
Lợi dụng địa thế cực kỳ hiểm trở, bốn bên vách đá dựng đứng, muốn lên núi chỉ có độc nhất đường mòn, các đối tượng buôn bán "hàng trắng" xem như đỉnh Pù Lôm (huyện Tương Dương, Nghệ An) là "thánh địa ma tuý" của chúng, chính vì vậy những tay trùm ma tuý sắm sửa súng ống, lựu đạn, mìn… cài cắm các đường lên. Mỗi lần bị lực lượng Công an truy quét, chúng sẵn sàng nhả đạn bất cứ lúc nào để tử thủ.

Dựng lán trại buôn ma tuý

Đang là Trưởng bản Xốp Mạt, nhưng Lô Văn Tuấn (58 tuổi) chỉ chú tâm đúng một nghề: Buôn ma tuý kiếm lời. Móc nối được với một số đối tượng trên đỉnh Pù Lôm, bằng nhiều chiêu thức hết sức độc địa Lô Văn Tuấn đã biến nhiều thanh niên bản trở thành con nghiện. Khi đã chỉ bảo được hàng chục đối tượng theo mình buôn heroin, Tuấn hiện nguyên hình là trùm ma tuý.

Bị lực lượng Công an đưa vào tầm ngắm, Tuấn chạy thẳng lên đỉnh Pù Lôm dựng lán trại công khai buôn hàng trắng. Lô Văn Tuấn sắm sửa súng ống giao cho đàn em canh chừng các ngả đường đến lán trại của hắn. Nhiều lần Tuấn quả quyết với các đối tượng cùng hội cùng thuyền với hắn rằng; lán trại buôn ma tuý của hắn là "bất khả xâm phạm".

Sau nhiều ngày tung trinh sát vào cuộc, Công an Nghệ An quyết định lập chuyên án bắt Lô Văn Tuấn và đồng bọn để đập tan đường dây ma tuý của chúng. Với hàng trăm đối tượng nghiện làm vệ tinh cho mình, Lô Văn Tuấn đã nhiều lần thoát lưới của lực lượng Công an trong gang tấc. Qua nhiều đêm nằm sương, mai phục giữa núi rừng, lực lượng Công an Nghệ An phát hiện Lô Văn Tuấn luôn để súng bên người.

Nhận lệnh của lãnh đạo Công an tỉnh, lực lượng phòng chống ma tuý Công an Nghệ An vây lưới "bắt cáo". Nghe tiếng động, Lô Văn Tuấn chĩa súng nhả đạn hòng thoát thân. Nhưng các trinh sát đã nhanh chóng quật ngã con cáo già Lô Văn Tuấn với 1 khẩu súng, 7 viên đạn và 1 quả lựu đạn trong người hắn. Lô Văn Tuấn và đồng bọn khai nhận, đến lúc bị bắt chúng đã buôn bán 200kg thuốc phiện, 152 bánh hêroin. Lô Văn Tuấn vừa bị bắt thì La Văn Tuân, Vi Văn Panh, Lô Văn Thoong, Vi Thị Thắm… lại tiếp chân hắn trở thành các "thương gia hàng trắng".

Một trùm ma túy bị tiêu diệt khi bắn súng xối xả chống trả lực lượng chức năng.

Vì lợi nhuận, nên các đối tượng buôn bán ma tuý ở đỉnh Pù Lôm có thể làm mọi việc kể cả việc bán con, "cắm" chồng. Vi Thị Thắm (26 tuổi), trú ở Khe Kiền, Tương Dương là một đối tượng như vậy. Hàng ngày Thắm và chồng Kha Văn Nhuận (29 tuổi) vào Khe Sú Mẹt lấy ma tuý từ các ông trùm mang về chia thành gói nhỏ bán cho các con nghiện. Có lần thấy hàng "đẹp" Vi Thị Thắm xin tên trùm người Mông cho "cắm" chồng với giá 50 triệu đồng với lời hứa khi nào bán xong hàng chuộc chồng về.

Lấy được hàng, Vi Thị Thắm mang về chia nhỏ thành hàng trăm gói để bán, nhưng khi Thắm chưa bán hết để "nhổ" chồng ra thì bị Công an huyện Tương Dương bắt giữ. Thắm vừa bị bắt, tên trùm cũng vứt Nhuận ra suối rồi lẩn trốn vào rừng. Nhuận ra đầu thú, hai vợ chồng tay trong tay vào tù.

Ở trên đỉnh Pù Lôm bọn tội phạm ma tuý căng bạt dựng lều để bán ma tuý. Trong lán trại chúng đều cắt cử đám nghiện cầm súng canh chừng, xung quanh lán chúng gài mìn. Ban ngày chúng bán một nơi, nhưng tối về chúng lại di chuyển đi nơi khác ngủ để tránh bị phục kích. Để tồn tại trên đỉnh núi hàng năm trời, Lô Văn Tuấn cũng như các đối tượng buôn bán ma tuý ở đỉnh Pù Lôm tìm cách biến nam nữ bản Đửa, bản Xốp Mạt thành những con nghiện hoàn toàn phụ thuộc vào chúng.

Lán trại các trùm ma túy dựng lên để ở bán ma túy trên đỉnh Pù Lôm.

Hàng ngày chúng cắt cử các con nghiện xuống núi mua lương thực, thực phẩm lên cho chúng, đồng thời quan sát động tĩnh của các lực lượng chức năng. Với bản tính nham hiểm, các trùm ma tuý cho đàn em xuống bản gây nghiện đối với những gái bản tuổi mười bảy, mười tám. Khi gái bản đã nghiện chúng lại đưa lên núi để phục vụ chúng như những nô lệ tình dục, và mang hàng về xuôi giao cho các đối tượng trong đường dây.

Mới đây ngày 7/5, Công an huyện Tương Dương đã bắt giữ đối tượng Lê Thị Hóc (18 tuổi), trú xã Hữu Kiệm, Kỳ Sơn, Nghệ An khi Hóc đang chuẩn bị bán gần 30 gam heroin cho các đối tượng nghiện. Đang là một nữ sinh trung học, Lê Thị Hóc bị các trùm ma tuý đưa vào con đường nghiện ngập, rồi chúng đưa Hóc lên núi ăn ở với chúng. Sau đó chúng cho Hóc đi giao hàng.

Cuộc chiến chưa hồi kết

Đỉnh Pù Lôm hiện còn một số đối tượng trùm ma tuý tìm nơi trú ngụ để buôn hàng trắng. Lợi dụng đường độc đạo chúng gài mìn, cho đám đệ tử cầm súng canh chừng và sẵn sàng nhả đạn bất cứ lúc nào khi gặp người lạ. Mỗi lần bị lực lượng Công an truy quét lớn, chúng lại lẩn vào rừng rồi qua Lào tìm về Tam giác vàng lẩn trốn. Bằng sự mưu trí, quả cảm, sẵn sàng hy sinh vì nhiệm vụ, lực lượng Phòng chống ma tuý Công an Nghệ An và Công an huyện Tương Dương đã xoá sổ hàng loạt tụ điểm buôn bán ma tuý, cũng như tiêu diệt, bắt sống nhiều đối tượng cộm cán ở đỉnh Pù Lôm.

Từ một thanh niên khoẻ mạnh, chí thú làm ăn, Vi Quang Kỷ (32 tuổi), trú bản Mon, xã Thạch Giám, Tương Dương tìm đến heroin như để tự kết liễu đời mình. Nghiện nặng, để có tiền mua thuốc, Kỷ rủ 2 đối tượng Quang Văn Mùi và Phạm Đình Hà tìm đến Pù Lôm mua ma tuý về bán.

Không có tiền để lấy hàng nhưng Kỷ, Hà và Mùi vẫn tìm đến 2 trùm ma túy Dông Chò và Dông Thò để mua hàng trắng về bán lại kiếm lời. Kỷ chấp nhận làm món hàng để Hà và Mùi cắm lại. "Cắm" Kỷ mua được 75 gam heroin, Hà và Mùi hí hởn mang về thị trấn huyện Tương Dương để bán. Nhưng khi chúng xuất hiện đã bị Công an huyện Tương Dương bắt giữ.

Súng, lựu đạn và ma túy của các trùm ma túy ở đỉnh Pù Lôm bị Công an triệt phá, thu giữ.

Sau 2 ngày không thấy đồng bọn của Kỷ mang tiền lên chuộc, 2 trùm Dông Thò và Dông Chò kéo Kỷ lên đỉnh Pù Lôm giam giữ và hạ lệnh cho đàn em: nếu gia đình Kỷ không đưa tiền lên chuộc thì sẽ thủ tiêu Kỷ. Gia đình Kỷ phải bán tất cả tài sản lên chuộc đứa con tội đồ về. Chân ướt chân ráo về đến nhà, biết tin Mùi và Hà đã bị bắt, Kỷ trốn luôn vào rừng, sắm thêm súng ống và bắt đầu tháng ngày làm trùm ma tuý. Không thể để Kỷ tác oai tác quái gieo rắc cái chết trắng, Công an huyện Tương Dương nhận lệnh bắt giữ Kỷ. Sau nhiều ngày mật phục, Công an huyện Tương Dương phát hiện Kỷ về nhà thăm vợ con.

Tổ công tác do Thiếu tá Thái Bá Huệ - Đội phó Đội CSĐT tội phạm về ma tuý Công an Tương Dương trực tiếp chỉ huy triển khai lực lượng vây bắt nhưng khi tiếp cận, thấy có đông người, lại có phụ nữ và trẻ nhỏ nên tổ công tác không thể sử dụng súng trấn áp đối tượng. Lợi dụng điều này Kỷ cuộn người lăn vào cửa buồng, với tay cầm khẩu súng AK bắn loạn xạ vào người Đội phó Đội CSĐT tội phạm về ma tuý.

Sau khi bắn bị thương Thiếu tá Huệ vào đùi và đỉnh đầu, Kỷ ôm súng trốn biệt vào rừng. Sau nhiều ngày theo dõi, lực lượng Công an phát hiện, Kỷ lẩn trốn và tiếp tục hoạt động buôn bán ma tuý ở Khe Ò trên đỉnh Pù Lôm. Gần 30 cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An triển khai thế trận, giăng lưới chờ bắt đối tượng. Bằng sự dũng cảm và một thế võ điêu luyện, 2 trinh sát đã ập vào khống chế Kỷ khi tay hắn vừa để vào cò súng.

Trên đỉnh Pù Lôm khi một trùm ma tuý bị bắt thì các đối tượng khác lại nhanh chân thế chỗ. Đỉnh núi này được xem như một chốt điểm, "thánh địa" riêng của bọn buôn ma tuý từ Tam giác vàng và các nơi khác đưa về đây để toả đi các nơi khác...

Công an Nghệ An đã phải dùng đủ loại phương tiện mới ngược lên được chân đỉnh. Ở trên đỉnh núi nên các trùm ma tuý dễ dàng quan sát được bên dưới, thấy động tĩnh, nghi ngờ là chúng nổ súng. Nhiều chiến sĩ Công an đã phải nhiều ngày đêm nằm mai phục trong các vách đá, cây rừng để săn tìm đối tượng. Sau nhiều ngày truy quét, lực lượng phòng chống ma tuý Công an Nghệ An phát hiện 4 đối tượng sử dụng 4 khẩu AK tiến sâu vào đỉnh Pù Lôm.

Lực lượng Công an bắn chỉ thiên và dùng loa kêu gọi chúng đầu hàng để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Lập tức, 4 đối tượng bắn súng xối xả vào lực lượng Công an. Tên cầm đầu mang ma tuý, bắn AK xối xả vào Công an hòng tìm cách thoát thân, buộc các trinh sát phải nổ súng hạ gục.

Tại nơi đấu súng với bọn trùm ma tuý, Công an Nghệ An đã thu giữ 2 khẩu AK, 1 khẩu cạcbin, 1 hộp với 27 viên đạn, 2,5 bánh heroin, 2 cân tiểu ly và 150 triệu đồng

Dương Sông Lam

Ngày 15/3 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành phố có liên quan với tổng giá trị hơn 6.000 tỷ đồng.

Tối 15/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Liên quan đến vụ trên mạng xã hội xuất hiện tài khoản “TRUNG KIM H..” đăng tải vào ngày 14/3 với nhiều nội dung liên quan đến lực lượng CSGT tỉnh Tây Ninh, thu hút nhiều lượt chia sẻ. Các hình ảnh trên được tạo dựng bằng AI hoặc cắt ghép nhằm bịa đặt sự việc, gây mất ANTT.

Sông Kôn dài khoảng 171km, bắt nguồn từ vùng núi Kon Tum, chảy qua nhiều khu vực trước khi đổ ra đầm Thị Nại, cung cấp nguồn nước và phù sa cho nhiều vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Gia Lai. Chính vì vậy, việc hình thành thêm các mỏ khai thác cát mới trên sông này đang khiến người dân không khỏi băn khoăn.

Sau chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về “Thành lập Quỹ nhà ở Quốc gia để phát triển nhà giá rẻ tại các đô thị” trong buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương vào ngày 24/2/2025, nhiều cơ quan Trung ương đã vào cuộc để cụ thể hóa chủ trương này…

Nhiều người sống tại chung cư cao 25 tầng hoảng hốt khi phát hiện đám cháy phát ra tại căn hộ trên tầng 7, chung cư Lexington (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh nên đã tháo chạy theo cầu thang bộ xuống đất…

Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 5 (Đơn vị bầu cử số 1) – Cơ quan Bộ Công an tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 15/3, Công an xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa kịp thời phát hiện và hỗ trợ một cô gái trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, nghi bị đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức “bắt cóc online”, dụ dỗ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ tỉnh Thái Nguyên vào Nghệ An.

Hòa trong không khí rộn ràng của cả nước trong ngày bầu cử, ngày 15/3, nhiều người cao tuổi khu vực ngoại thành Hà Nội được con cháu đưa đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Trường hợp tuổi cao được tạo điều kiện thuận lợi để bỏ phiếu ngay tại gia đình.

Sáng 15/3, những lá phiếu đầu tiên đã được các "cử tri đặc biệt” của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội bỏ vào hòm phiếu. Việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện các quy định của pháp luật; đồng thời thể hiện tính nhân văn trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử. 

Sáng ngày 15/3, trong không khí rộn ràng của "ngày hội non sông", học viên các học viện, trường Công an nhân dân (CAND) đã nô nức tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Đối với mỗi đoàn viên, học viên CAND, đây là dấu mốc trưởng thành đầy tự hào khi họ được trực tiếp tham gia vào sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Sáng 15/3, cùng với cử tri cả nước, hơn 8.000 cử tri xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文